Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vùng Vịnh San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-06-2023] Ngày 19 tháng 6 năm 2023, một nhóm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco với mục đích kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức thả bốn phụ nữ ở ba tỉnh của Trung Quốc đang bị bắt giữ phi pháp vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân và tâm còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, kể từ tháng 7 năm 1999.

Những người đến Lãnh sự quán Trung Quốc để xin thị thực đã lắng nghe lời phát biểu của các học viên Pháp Luân Công. Một du khách Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên đang kháng nghị và giúp giải thích cho người bạn không phải là người Trung Quốc của mình Pháp Luân Công là gì.

e4e5007c90c7bf7de99c07c6dab8e1fa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, ngày 19 tháng 6 năm 2023.

96d6fafc15e587eba409ea330ea13c74.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc với biểu ngữ màu trắng có nội dung: “Ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công Viên Tú Hoa, Mạnh Chiêu Hồngvà Khổng Khánh Bình.”

Bà Mạnh Chiêu Hồng và bà Viên Tú Hoa ở tỉnh Hà Bắc

Cô Đinh Duyệt là một học viên Pháp Luân Công ở Bay Area. Cô đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và yêu cầu thả mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng, và một học viên khác là bà Viên Tú Hoa.

ba9a4c6a9e4d6d5b2e9afa15f9f1c14c.jpg

Cô Đinh Duyệt, cùng chồng và con cầm tấm biển kêu gọi thả mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng.

Bà Mạnh, 68 tuổi, và bà Viên là cư dân của huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc. Hai bà đã bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 sau khi bị báo cáo về việc họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ địa phương. Họ bị thẩm vấn tại Đồn cảnh sát An Tử Lĩnh và bị Phòng Cảnh sát Huyện Thanh Long ký lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 23 tháng 5.

Cô Đinh cho biết cha cô mất khi cô mới 10 tuổi, và mẹ cô một mình nuôi cô khôn lớn. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng bà Mạnh là một người phụ nữ tốt bụng, kiên cường và khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau lần bị bắt gần đây, sức khỏe của bà đã suy giảm nhanh chóng.

Cô Đinh cho hay qua một người trong cuộc, gia đình cô được biết cả mẹ cô và bà Viên đều bị tăng huyết áp và mắc bệnh phổi chỉ sau một ngày đêm thẩm vấn, bởi vậy Trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận họ. Trước tình cảnh đó, cảnh sát địa phương không những không thả họ hoặc thông báo cho gia đình về tình trạng sức khỏe của họ mà còn giữ họ tại phòng cảnh sát để thẩm vấn thêm. Sau khi các triệu chứng của hai người phụ nữ trở nên tồi tệ hơn, cảnh sát đã chuyển họ đến Bệnh viện Cảnh sát Thành phố Tần Hoàng Đảo, và giữ họ ở đó cho tới nay.

Cô Đinh cho biết: “Chính quyền Trung Quốc đã không cho cho gia đình chúng tôi đến thăm, vì vậy chúng tôi vẫn chưa biết chính xác tình trạng sức khỏe của mẹ tôi và bà Viên hiện ra sao. Chúng tôi rất lo lắng cho họ.”

Bà Khổng Khánh Bình, học viên ở tỉnh Liêu Ninh

Cô Lưu Chỉ Đồng là một học viên Pháp Luân Công khác ở Bay Area. Mẹ của cô, bà Khổng Khánh Bình, cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 và từ đó đến nay bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia và gia đình bà không được vào thăm.
c9339b6075ca203e08af32d6d52165f9.jpg

Cô Lưu Chỉ Đồng kêu gọi trả tự do cho mẹ cô, bà Khổng Khánh Bình.

Cô Lưu cho biết mẹ cô bị sốt dai dẳng vào đầu năm 2004 và được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu. Tình trạng của bà hết sức nguy hiểm và việc điều trị y tế không có nhiều tác dụng đối với bà.

Bà Khổng sau đó đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công, điều này khiến cô Lưu sợ hãi vì cô đã đọc nhiều báo cáo phỉ báng Pháp Luân Công ở trường và trên TV. Nhưng cô Lưu mau chóng bình tĩnh trở lại bởi cô chỉ muốn mẹ mình tìm ra cách chữa trị, bất kể đó là gì.

Thật ngạc nhiên, chỉ trong một tháng tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà Khổng đã cải thiện đáng kể và mọi bệnh tật của bà biến mất lúc nào không biết. Những vết nám trên mặt bà cũng biến mất và làn da bà trở nên hồng hào, tươi tắn. Ngoài sự cải thiện về sức khỏe thể chất, tính khí thất thường của bà cũng không còn nữa và mối quan hệ của bà với chồng cùng các thành viên khác trong gia đình trở nên hài hòa, hạnh phúc.

Cô Lưu cho biết cả gia đình cô đã rất ấn tượng trước những thay đổi của mẹ cô, và nhận ra rằng Pháp Luân Công không giống như những gì truyền thông của ĐCSTQ miêu tả.

Bà Lữ Lệ Phương ở tỉnh Cát Lâm

Cô Thẩm đã chuyển từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đến sinh sống tại Bay Area. Cô có mặt tại cuộc mít-tinh để kêu gọi trả tự do cho một cư dân Trường Xuân, bà Lữ Lệ Phương, người đã bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 và bặt vô âm tín kể từ đó.

Cô Thẩm tự mô tả mình là một “hồng vệ binh” (những người trẻ tuổi ở Trung Quốc ủng hộ hệ tư tưởng cộng sản và chính sách dân tộc chủ nghĩa của ĐCSTQ) trước khi theo học Pháp Luân Công. Cô kể rằng khi lần đầu tiên biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cô đã không tin vào điều đó. Tuy nhiên, sau khi đọc nhiều trường hợp bị bức hại, cô hiểu ra sự tàn bạo của ĐCSTQ và tự mình tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói với những người đến thăm Lãnh sự quán: “Tôi hy vọng quý vị sẽ lắng nghe những gì học viên Pháp Luân Công chúng tôi nói và hiểu tội ác của ĐCSTQ đối với những người dân vô tội.”

Bài viết liên quan:

Mother of San Francisco Resident Arrested for Her Faith, Denied Family Visit

San Francisco, California: Rally in Front of Chinese Consulate Calls for Release of Falun Dafa Practitioners Detained in China

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/210002.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share