Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 18-01-2022] Khi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth tổ chức tiệc mừng năm mới vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung kháng nghị ôn hòa gần đó. Nhiều chính trị gia địa phương, các nhóm người Hoa địa phương và du học sinh Trung Quốc đã được mời tham dự sự kiện. Các học viên đã nhân cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng như những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ. Họ kháng nghị ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán, căng các biểu ngữ và phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc.

Những nhóm khác như người Hồng Kông, Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ cũng kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán. ĐCSTQ đã cố gắng che chắn các biểu ngữ nhằm che đậy những tội ác mà nó đã gây ra. Tuy nhiên, càng cố gắng che giấu, họ lại càng thu hút sự chú ý hơn.

3b5e57ab2d3006a60e40f027b7160809.jpg

5f86ecec6f993568a81e22f49264a207.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương các tấm áp phích và căng biểu ngữ nhằm phơi bày những tội ác của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương các tấm áp phích và biểu ngữ nhằm phơi bày và lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ. Biểu ngữ ghi: “Kết thúc ĐCSTQ tà ác”, “Chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc” và “Ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ”.

f1d5d2cd73db2fbe0da82ca833903df8.jpg

ĐCSTQ nỗ lực ngăn cản để không cho người dân nhìn thấy các biểu ngữ và áp phích chân tướng của các học viên trong Tiệc mừng Năm mới tổ chức tại Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 14 tháng 1 năm 2023

Các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc hoảng sợ khi thấy các biểu ngữ và áp phích chân tướng của các học viên. Họ đã thuê người đến để che chắn các biểu ngữ của các học viên và hô lớn: “Các quan chức địa phương đang đến!” Rồi họ nhanh chóng cử người cầm những lá cờ Trung Quốc nhỏ. Khi thấy không có hiệu quả, họ lại mang ra một lá cờ Trung Quốc lớn. Cuối cùng, họ đỗ xe ngay trước chỗ các học viên trưng biểu ngữ và áp phích để ngăn cản mọi người nói chuyện với các học viên hay đọc các biểu ngữ.

Mặc dù nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc đã dùng mọi cách để che đậy những hành vi tàn ác của họ nhưng họ không thể che giấu được sự thật. Việc này khiến những người bị sai khiến không chỉ tỏ ra miễn cưỡng che các biểu ngữ mà một số vị khách còn nhận tờ rơi chân tướng và giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán đồng với các học viên. Người dân địa phương đi qua đây đều thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị.

Ông Paul Mese cho biết:“ Mọi người đang cự tuyệt và phản đối ĐCSTQ. Đây là một dấu hiệu tốt. Chủ nghĩa cộng sản không còn được chấp nhận trên thế giới. Hành vi của họ càng ngày càng khủng khiếp và nhiều người đang chú ý đến vấn đề này. Chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào cộng đồng quốc tế và truyền bá hệ tư tưởng của nó. Điều này thật tồi tệ. ĐCSTQ quả thực xấu xa khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tiến hành thu hoạch nội tạng trong khi người ta vẫn còn sống.”

Ông Mark, một cư dân địa phương khác, cho biết: “Tôi biết được điều này sau khi đi ngang qua đây. Qua những gì tôi thấy ở đây ngày hôm nay, hành vi của ĐCSTQ thật kinh hoàng và gây sốc. Tôi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại tàn bạo. Điều này thật đáng sợ. Tôi ủng hộ cuộc kháng nghị này. Tôi cũng sẽ ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/18/455326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/20/206250.html

Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share