Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 18-12-2022] Ngày 13 tháng 12 năm 2022, các học viên đã tổ chức cuộc mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Họ vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo đối với nhóm người thiền định ôn hòa đã diễn ra trong 23 năm qua.

ff499018256cffcbac510e3b3d72f524.jpg

a42b08938872bc8c68ef944b6b09ae35.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra và kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền.

Lịch sử sẽ không bao giờ quên tội ác của Giang Trạch Dân

Trong bài phát biểu của mình, ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ cho biết: “Giang Trạch Dân đã phạm trọng tội khi phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông ta đã lạm dụng quyền lực của mình và sử dụng những phương thức tàn bạo nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại để diệt trừ và tra tấn các học viên, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng – một loại tội ác chưa từng thấy trên trái đất.

0f0d27960a6d09b89609896d141bce06.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, cho biết, sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, theo thống kê chưa đầy đủ trên trang web Minh Huệ, có ít nhất 4876 Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong cuộc bức của ĐCSTQ hại kéo dài 23 năm qua. Nhiều người trong số họ đã qua đời sau khi bị tra tấn dã man trong các lớp tẩy não, trại lao động và nhà tù. Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do sự che đậy của ĐCSTQ, chúng tôi không biết thực sự có bao nhiêu người đã bị giết. Số lượng người bị thu hoạch nội tạng thậm chí còn gây sốc hơn. Có hàng chục ngàn học viên mất tích ở khắp Trung Quốc.

Ông Ngô Anh Niên nói: “Mặc dù Giang Trạch Dân đã chết, nhưng ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại và đi đầu trong nạn tham nhũng, từ đó hủy hoại đạo đức của xã hội Trung Quốc. Lịch sử sẽ không bao giờ lãng quên tội ác của ông ta.

“Ngày 10 tháng 12 là Ngày Nhân quyền Quốc tế. Nhân dịp này, chúng tôi kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội hãy quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt sự bức hại này.

“Chúng ta sẽ buộc tất cả các quan chức ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào cuộc bức hại này.”

Trải nghiệm cá nhân về cuộc bức hại đẫm máu

Cô Đinh Hiểu Hà, một giáo viên đến từ tỉnh Cát Lâm từng bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Cô cho biết cô đã nhiều lần bị giam giữ trong các trại lao động và Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Trong chín năm cầm tù, cô đã bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế và chịu nhiều hình thức tra tấn tàn bạo khác.

“Tôi bị nhốt cạnh xà lim tra tấn. Ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng tia lửa từ dùi cui điện. Dọc hành lang, người ta có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Tôi cũng bị sốc điện bằng dùi cui điện, hơn mười nghìn vôn. Hai lính canh đã dùng hai dùi cui điện dí vào cổ, nách và những vùng nhạy cảm khác của tôi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi kể lại. Cổ tôi bị bỏng. Tôi cũng chịu các loại hình tra tấn khác, như bị trói vào ghế cọp, bị dội nước lạnh, tát vào mặt, bị bức thực và hơn thế nữa. Khi tôi được cởi trói khỏi ghế cọp, tôi gần như không thể đi lại được. Hai lính canh phải khiêng tôi trở lại buồng giam.

“Hình thức tra tấn khủng khiếp nhất mà tôi phải chịu là kéo căng, khi đó cổ tay và mắt cá chân của tôi bị trói bằng dây thừng và tôi bị kéo căng tứ chi đến mức tối đa. Sợi dây như những lưỡi dao sắc cứa vào da thịt tôi và chân tay tôi bị chảy máu. Tôi bị trói và kéo căng như vậy trong 11 ngày. Những vết thương bị mưng mủ và không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đó. Điều này thực sự giống như sự tra tấn trong địa ngục.“

7b5bd08c8d79b7d47290539043fc8b99.jpg

Minh họa hình thức tra tấn kéo căng.

136120a27a4fe4b789be7c1f3a2181bc.jpg

Bà Đổng Hân Hoa phát biểu tại cuộc mit-tinh và kêu gọi trả tự do cho em trai Đổng Hân Nhiên của bà, người vẫn đang bị giam giữ trong tù.

Bà Đổng Hân Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Los Angeles, cho biết bà từng có một gia đình hạnh phúc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình bà trở nên tan nát. Anh trai của bà, ông Đổng Hân Nhiên, đã bị cách chức phi pháp và bị đưa đến các lớp tẩy não, bệnh viện tâm thần, trại lao động và nhà tù. Ông Đổng đã phải chịu đủ loại hình tra tấn. Toàn bộ răng cửa của ông bị gãy chỉ còn lại hai cái. Ngực và lưng ông đầy vết bỏng do bị tàn thuốc lá dí vào. Ông bị đánh đập đến mức gãy tay và gần như bên bờ vực của cái chết. Ông ấy còn bị tiêm thuốc độc. Sau đó, ông bị mất trí nhớ và qua đời.”

Bà Đổng cho biết các thành viên trong gia đình bà lần lượt bị bắt và bị đưa đến lớp tẩy não. “Mẹ tôi sợ hãi và không chịu được áp lực trước những lời đe dọa, ngược đãi về cả thể chất và tinh thần nên đã qua đời. Em trai tôi Đổng Di Nhiên cũng bị bắt. Cậu ấy đã bị cầm tù tổng cộng mười năm rưỡi. Cậu ấy hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Thẩm Dương. Em trai tôi bị cấm ngủ. Cậu ấy đã nhiều lần bị treo lên và bị đánh đập. Thận của em tôi hiện đang bị suy nghiêm trọng do bị tra tấn tàn bạo và tính mạng của cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”

“Vào ngày 20 tháng 1 năm 2004, em trai tôi bị đánh suốt đêm khi bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Nộ Giang ở thành phố Thẩm Dương. Cậu ấy bị dội nước lạnh ngoài trời dưới nhiệt độ – 28 độ C (-18 độ F). Cậu ấy bị đánh bằng thắt lưng da. Chiếc thắt lưng bị đứt làm đôi khi những kẻ tra tấn tận lực đánh cậu ấy. Mỗi khi em tôi ngủ quên sẽ bị tát vào mặt, khiến cho một nửa khuôn mặt của cậu ấy bị bầm tím và sưng tấy”.

Thu hoạch nội tạng là một loại tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại

Ông Dana Churchill, đại diện cho Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng ở miền Tây Hoa Kỳ, cho biết trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Đã hơn hai thập kỷ kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu trộm lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Điều này do Giang Trạch Dân ra lệnh và mệnh lệnh của ông ta được thực hiện trong các cơ quan pháp lý, cảnh sát, bệnh viện cấy ghép và các cơ quan chính phủ khác. Theo đó vô số học viên đã bị sát hại dã man và điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.”

Ông nhận định rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được tiết lộ. ĐCSTQ và Giang Trạch Dân sẽ bị xét xử tại tòa án quốc tế vì những tội ác chống lại loài người, diệt chủng và tra tấn.

Hãy ngừng tham gia vào cuộc bức hại

Bà Helen Lý, chủ tịch trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, cho biết: “Giang Trạch Dân đã sử dụng quyền lực của mình để đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Điều này dẫn đến sự suy thoái các giá trị đạo đức trong xã hội và hủy hoại người Trung Quốc.”

“Mọi người hy vọng sẽ tránh được tai họa và được khỏe mạnh. Làm cách nào để có được điều này? Đó là: Hãy tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi cảnh báo những quan chức ĐCSTQ đang tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại: hãy ăn năn và chấm dứt những tội ác đang làm nếu không các vị sẽ bị tra tấn trong địa ngục giống như Giang Trạch Dân.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.
Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205252.html

Đăng ngày 25-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share