Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2023] Ngày 19 tháng 4 năm 2023, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Sử Khắc Khâm đã sốc khi công tố viên nói ông ta đã tiêu hủy sách Pháp Luân Công tịch thu từ ông Sử.

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, ngay sau khi ông Sử đến gặp một người bạn, một cảnh sát có mặt tại nhà người bạn này và hỏi ông Sử một số câu hỏi rồi rời đi. Khi ông Sử rời khỏi nhà bạn mình, ông bị nhân viên bảo vệ khu dân cư chặn lại và hỏi địa chỉ và số điện thoại. Buổi chiều cùng ngày, một toán cảnh sát xông vào nhà ông và tịch thu hơn 140 cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông.

trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông do sự bùng phát dịch COVID-19, ông Sử bị nhốt tại bệnh viện cảnh sát trong 21 ngày. Ông bị bắt giữ chính thức vào ngày 2 tháng 6 và được tại ngoại vào ngày 9 tháng 6. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, cảnh sát đệ trình vụ án của ông lên Viện Kiểm sát Bắc Đới Hà.

Ngày 5 tháng 1 năm 2023, vụ án của ông Sử được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Phủ Ninh. Sau đó ông bị truy tố vào ngày 15 tháng 3.

Trong phiên xét xử ngày 19 tháng 4, ông Sử chỉ ra rằng các sách Pháp Luân Công bị tịch thu là tài sản hợp pháp của ông và không nên dùng làm bằng chứng chống lại ông. Ông đề nghị công tố viên Vương Kỳ đưa ra và đọc một số đoạn trước tòa để xem liệu chúng có chứa thông tin nguy hại theo như cáo buộc trong bản cáo trạng hay không, nhưng Vương nói ông ta đã tiêu hủy những cuốn sách đó. [Ghi chú của biên tập viên: Sách Pháp Luân Công dạy người ta sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và có lẽ công tố Vương không muốn những người dự phiên tòa thấy sách không có gì là bất hợp pháp.]

Ngoài ra, tài liệu nhận định những cuốn sách đó là “vật phẩm tà giáo” chỉ có con dấu của Đội An ninh Nội địa Tần Hoàng Đảo, mà không có chữ ký của bất kỳ cá nhân nào. Không có cảnh sát nào xuất hiện tại tòa án để đối chất.

Công tố viên khẳng định tài liệu đó không cần chữ ký của bất kỳ ai, người bào chữa là thân nhân của ông Sử đã chỉ ra tài liệu đó không có giá trị pháp lý. Ông nói bất cứ ai tham gia vào việc xác minh những cuốn sách là “vật phẩm tà giáo” đều phải xuất trình [giấy tờ] chứng minh thân phận và chứng thư hành nghề theo yêu cầu của pháp luật. Người bào chữa cũng chỉ ra sự xung đột lợi ích rõ ràng khi đội an ninh nội địa là cơ quan bắt giữ ông Sử nhưng cũng chính họ lại thực hiện công việc giám định bằng chứng truy tố. Theo luật, chỉ bên thứ ba độc lập mới có thể cung cấp dịch vụ giám định pháp y.

Ông Sử còn cho biết cảnh sát giả mạo chữ ký của ông trong biên bản thẩm vấn. Người bào chữa đã 4 lần yêu cầu kiểm tra chữ ký đó, nhưng cả công tố viên và thẩm phán đều chưa bao giờ hồi đáp yêu cầu đó.

Ông Sử nói rằn không có luật nào của Trung Quốc xác định Pháp Luân Công là tà giáo, và vào năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công, điều này càng củng cố cho lập luận của ông rằng việc ông có để sách Pháp Luân Công ở trong nhà là hoàn toàn hợp pháp.

Thẩm phán Lâm Song Toàn cáo buộc ông Sử nói quá nhiều và liên tục ngắt lời ông. Hầu hết phần bào chữa của ông không được ghi chép vào quá trình tố tụng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/22/459070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208316.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share