Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 07-05-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên đã tổ chức diễu hành tại San Francisco để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 72 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

c1cc56af898e21490841d0e35f26abcd.jpg

803e6748f787b2667f14eb8b53540193.jpg

99ad0314a16082d8865109aacddaf50b.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở phía trước tòa nhà Bến phà Ferry Termimal Building

67adf93b16762b83a65004a4656c19c7.jpg

4844a1952bdd5a6f55fc6789babbb053.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

a5bdf3fb75fece1daf9c39419ce06f10.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

1b23270a693b918743841cede8336789.jpg

8f2842655f5470e6bba8affc638dfeb5.jpg

4b729b86d838919ba0c44340e02a58d4.jpg

744c5d158aa6f4e19ea6a5a3556b2ebf.jpg

a674d49b7431467b63f867ce1498bf48.jpg

69f95c260abd1663189cbd49e5de310c.jpg

913d5f10340692b228aee242827c95c5.jpg

81d127b1be74d6f3eb7bdabe258f689d.jpg

688f557edb2ffacdcfa602d0ba5e005c.jpg

879377183fe71ef9afea8b0b11b84ed7.jpg

2edbb0a26312c5397df23d0d3eaca179.jpg

8f61aba32d38d97176785cdfc2a1b93b.jpg

3744ac86685bee336c2e6a75c7ccf7ab.jpg

1328e7803448e82945989e7e737ca696.jpg

bbb910fe8e94c1d030dcd102206272e5.jpg

4ca18e3d529bef31c1d86a427dc55767.jpg

72b6c13e910fa5a2b1b1d43fbbf9adbb.jpg

d35f0b2f463afc922859db67ae5deb71.jpg

6832186dbc1b9855bd4ac9725ab7c97c.jpg

 Các học viên tổ chức diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

f57fef3f5c3303781122fbab173c869e.jpg

Ông Cao và ông Hách, những người trốn thoát sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tham gia diễu hành với các bảng thông tin mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Vào 9 giờ sáng, các học viên bắt đầu các hoạt động kỷ niệm bằng màn trình diễn luyện công tập thể ở phía trước Tòa nhà Ferry. Sau khi xem những bài công pháp nhẹ nhàng và thư thái, nhiều du khách đã nán lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người mặc dù không thực hành Pháp Luân Đại Pháp nhưng cũng tham gia diễu hành.

Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa. Khởi hành từ Tòa nhà Ferry, các học viên diễu hành dọc theo Phố Market, đi qua Khu phố Tàu và kết thúc tại Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu.

Đoàn diễu hành được chia thành ba chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ, đội múa rồng, đội thuyền Pháp nhỏ, đội biểu ngữ, đội cờ, nhóm biểu diễn các bài công pháp, nhóm tiên nữ, và xe hoa. Theo sau là chủ điểm “Hãy thoái ĐCSTQ” nhằm kêu gọi người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chủ điểm cuối cùng của đoàn diễu hành phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng.

Các học viên tạ ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ

643b5e9fbceda039e17b07fe834a6ec1.jpg

Bà Linda Campbell 76 tuổi cho biết bà đã trở nên hạnh phúc hơn sau khi tu luyện

Học viên Linda Campbell chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi tới đây để kỷ niệm [Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền] và chia sẻ những câu chuyện tu luyện của bản thân với mọi người”.

Vào năm 2008, một khách hàng đã nói với bà Linda về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Bà đã tìm hiểu và phát hiện có nhiều lớp học miễn phí trong khu vực của mình, vì vậy bà đã đăng ký để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã học năm bài công pháp và cảm thấy rất tuyệt vời. Vì vậy, tôi quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

“Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là rèn luyện sức khỏe thể chất. Nhưng sau đó, tôi phát hiện rằng đó thực sự là tu luyện và chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi đã trở nên điềm tĩnh và hạnh phúc hơn sau khi bước vào tu luyện”.

8517baa71f0f3d5bbb593f442ea795f1.jpg

Học viên Winnie Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021

Học viên Winnie Lưu, một nhân viên kế toán ở khu vực Bay Area, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Đây là lần đầu tiên bà tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khi đại dịch COVID bùng phát, bà cảm thấy bối rối trước sự bất ổn đang xảy ra trên thế giới. Bà muốn tìm một liệu pháp an định tinh thần. Bà chia sẻ: “Sự bất ổn này khiến tôi mất phương hướng. Tôi bắt đầu tìm kiếm một tín ngưỡng với hy vọng sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi và bất an trong tâm. Một hôm, tôi nghe một kênh truyền thông do các học viên thành lập, có đề cập tới việc họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng về môn tu luyện này”.

Bà tìm thấy trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tải xuống cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. “Tôi thấy cuốn sách này dễ đọc và dễ hiểu. Cuốn sách đã giải đáp tất cả các thắc mắc của tôi về sinh mệnh khiến tôi rất ngạc nhiên. Chẳng hạn như chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu, cũng như cấu trúc của vũ trụ. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi không thể dừng đọc. Tôi đã đọc hết cuốn sách trong một ngày. Sau đó, tôi tải xuống nhiều bài giảng Pháp khác. Tôi đã hình thành nhận thức mới và nhìn mọi thứ khác đi sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sau khi tu luyện hơn một năm, chồng của bà thấy được nhiều thay đổi tích cực ở vợ mình và rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi vừa mua cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh. Hy vọng chồng tôi sẽ đọc cuốn sách này”.

Pháp Luân Đại Pháp mang hy vọng tới cho mọi người

ede9b86fae1b622bf1573e132a032bdd.jpg

Ông Cao Chí Bân, người vừa chạy thoát khỏi Trung Quốc đến Mỹ, biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhờ vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ

Ông Cao Chí Bân tới Hoa Kỳ một tháng trước. Ông rời Bắc Kinh rồi tới Nam Mỹ, sau đó đã mạo hiểm sinh mạng để đi bộ một chặng đường dài trước khi tới Hoa Kỳ. Ngôi nhà của ông ở Trung Quốc đã bị chính quyền phá hủy và ông buộc phải bỏ trốn.

Ông nói: “Trước đây, tôi luôn nghĩ mọi điều mà ĐCSTQ nói đều đúng. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ cho tôi cách đột phá việc kiểm duyệt thông tin và truy cập các trang web ở hải ngoại. Tôi đã đọc được rất nhiều thông tin và nhận ra rằng mọi điều mà ĐCSTQ nói đều là dối trá. Họ đã lừa dối nhân dân suốt 70 năm qua. Ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ gọi là tà giáo, các học viên phải đối mặt với việc bị bức hại nếu họ không từ bỏ đức tin của mình”.

Ông nói rằng các học viên ở Trung Quốc rất tử tế, đặc biệt là việc giảng chân tướng cứu người. “Các học viên ở Trung Quốc đã phát tặng rất nhiều tờ thông tin chân tướng. Thông qua những tài liệu này và truy cập các trang web ở hải ngoại, tôi đã biết tới tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Những tội ác như thế thật không thể tưởng tượng được. Bạn không biết ĐCSTQ tà ác như thế nào đâu, điều gì họ cũng dám làm” .

Ông Cao ôm tấm bảng với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tham gia diễu hành cùng các học viên. Ông cho biết ông rất vui khi thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. “Gần đây, tôi thấy nhiều học viên ở bên ngoài Tòa thị chính Thành phố San Francisco. Có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc và tôi rất vui khi thấy điều này. Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi hy vọng các học viên sẽ truyền bá những thông tin này tới tất cả mọi nơi trên thế giới và giúp thế nhân biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn đúng đắn

e30a002c63446e434d0271b177cdad24.jpg

Ông Hách Kiến Bình, người đã trốn khỏi Trung Quốc, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là phi nhân tính

Ông Hách Kiến Bình đã trốn khỏi Trung Quốc và tới Hoa Kỳ hai tháng trước sau khi đi qua 9 nước. Mặc dù hành trình này đầy hiểm nguy nhưng ông cho biết thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ là hoàn toàn đáng giá.

Khi còn ở Trung Quốc, ông Hách đã biết tới Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi rất đồng cảm với các học viên và đồng tình với tự do tín ngưỡng. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn đúng đắn nhưng ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại và thậm chí mổ lấy nội tạng của các học viên. Đó là việc làm phi nhân tính”.

Ông Hách cho biết truyền thông ở Trung Quốc nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền nên người dân không thể biết sự thật. Ông chỉ biết tới chân tướng của cuộc bức hại sau khi đột phá sự kiểm duyệt thông tin. “Ở Trung Quốc, những ai có thể vượt qua được sự kiểm duyệt thông tin đều bị ĐCSTQ đe dọa. Nhiều người thậm chí còn bị bắt giữ và giam cầm”.

Ông rất vui khi thấy các hoạt động của các học viên ngày hôm đó và nói: “Tôi rất vui khi thấy các học viên có quyền tự do tu luyện tại nơi đây bởi điều này là không thể ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, các học viên đang bị bức hại và tôi đồng cảm với họ. Nếu tôi nói lời này ở Trung Quốc thì tôi có thể sẽ bị bắt”.

“Tôi nghe nói ĐCSTQ đã mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm và rồi bán chúng để thu lợi lớn. Cái chính quyền này đã biến tội ác thu hoạch nội tạng thành một ngành công nghiệp”.

Mọi điều ĐCSTQ nói đều là giả dối

c211411728b6580e1c36b552be698ad7.jpg

Em Trần Chính Dân cho biết những học viên Pháp Luân Đại Pháp mà em biết hoàn toàn trái ngược với những gì ĐCSTQ đã tuyên truyền

Em Trần Chính Dân ở Nam Kinh tới Hoa Kỳ hai năm trước. Hiện em là một học sinh trung học. Em đã tham gia các hoạt động này để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Em cầm một lá cớ có thông điệp “Trời diệt Trung cộng” và đi bộ trong suốt lễ diễu hành.

Em cho biết từ khi còn nhỏ, em đã bị giáo dục của ĐCSTQ tẩy não và từng coi ĐCSTQ là thần tượng. Em đã hiểu nhầm Pháp Luân Đại Pháp. Một vài năm trước, em đã học cách đột phá sự kiểm duyệt thông tin và phát hiện ra rằng mọi điều ĐCSTQ nói đều là dối trá. Em chia sẻ: “Cháu có cơ hội gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi tới Hoa Kỳ. Họ hoàn toàn khác với những tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ là những người tốt và cũng được giáo dục rất tốt. Họ đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Điều này đã kiến cháu nhận ra rằng mọi điều ĐCSTQ đã nói đều là giả dối và cái đảng này không thể tin tưởng được nữa”.

“Tôi yêu Chân-Thiện-Nhẫn. Thật tuyệt vời”

36ce75a8182e4a508c7822c41181e60c.jpg

Bà Tascha Brown đến từ Iowa cho biết xem các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khiến bà thư thái và thoải mái

Bà Tascha Brown đến từ Iowa đang tham quan ở San Francisco. Bà đã nán lại xem các học viên luyện công ở phía trước bến phà Ferry Building và cho biết: “Xem họ luyện công, toàn thân tôi cảm thấy thư thái. Trông họ thật đẹp và hòa ái”.

Bà đọc các biểu ngữ và nói: “Tôi yêu Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này thật tuyệt. Thế giới ngày nay cần có Chân-Thiện-Nhẫn. Tất cả chúng ta đều cần. Nếu thế giới này thiếu đi sự tử tế và bao dung thì việc tìm ra chân lý càng khó khăn hơn”.

Khi bà biết rằng các học viên có mặt ở đây để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, bà nói: “Tốt quá, sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/7/459712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208426.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share