Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 08-05-2023] Vào lúc 11 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2023, lá cờ Pháp Luân Đại Pháp đã được kéo lên phía trước Tòa thị chính ở Amherstburg Canada, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Amherstburg là thành phố thứ hai tổ chức lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Michael Prue, 75 tuổi, đã chủ trì buổi lễ và đọc tuyên bố của ông. Sau đó, ông và các ủy viên hội đồng khác đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên.

Trước đó, trời mưa vài ngày ở Amherstburg. Nhưng vào ngày thượng cờ, thời tiết nắng ấm. Phó Thị trưởng Chris Gibb rất vui khi gặp các học viên và cho biết họ đã mang đến thời tiết đẹp và phước lành cho thành phố. Ông rất biết ơn các học viên.

7a433601e98061a79c47d653cdb71242.jpg

Amherstburg tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp năm thứ sáu liên tiếp và treo cờ Pháp Luân Đại Pháp năm thứ hai liên tiếp

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 24 năm ròng

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và trong một thời gian dài, cả thế giới đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của nó. Thị trưởng Prue, người biết được sự thật vào thời điểm đó, là một trong những quan chức Canada đầu tiên công khai ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã không ngừng đứng lên phản đối cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong buổi lễ thượng cờ, ông cho hay ông đã biết việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và bức hại những người chỉ vì có đức tin của riêng họ khoảng 24 năm trước.

Với tư cách là thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố East York, ông đã có bài phát biểu tại Cơ quan Lập pháp Ontario để nói với các nhà lập pháp về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông tin rằng thế giới cần biết rằng, ở Trung Quốc, người dân bị theo dõi, bỏ tù, tra tấn và bức hại chỉ vì niềm tin của họ. Mọi người cần biết đến sự tàn ác của ĐCSTQ.

Ông bày tỏ quan điểm của mình sau khi biết việc một người thân trong gia đình của một nghị sỹ Đảng bảo thủ đã bị ĐCSTQ sách nhiễu: “Hôm qua, tôi đã xem trên TV rằng sau khi nghị sỹ Đảng bảo thủ Michael D Chong lên tiếng bảo vệ nhóm người Duy Ngô Nhĩ dễ bị xâm hại, một người thân trong gia đình của ông ấy ở Hồng Kông đã bị ĐCSTQ sách nhiễu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bị đối xử như vậy. Việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ đòi hỏi lòng dũng khí, và đối với tôi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất can đảm.” Ông cảm thấy tự hào rằng mình đã tẩy chay ĐCSTQ ở Amherstburg và cho biết ông sẽ tiếp tục làm điều đó.

Khi mới đến Amherstburg, ông không phải là ủy viên hội đồng thành phố. Nhưng khi thấy có buổi lễ thượng cờ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp trong chương trình họp của hội đồng, ông đã đứng lên trong cuộc họp và nói với thị trưởng rằng thật tuyệt vời khi Amherstburg đã thượng cờ cho Pháp Luân Đại Pháp giống như các thành phố lớn và tiếp tục làm như vậy mỗi năm. Ông đánh giá cao việc họ đã biến lời nói thành hành động.

Thị trưởng đọc Tuyên bố và tổ chức lễ thượng cờ

Trước khi diễn ra buổi lễ, thị trưởng Prue đã giới thiệu ba Nghị sỹ tham dự sự kiện này, gồm phó thị trưởng Chris Gibb, ủy viên hội đồng Molly Allaire, và ủy viên hội đồng Linden Crain.

74b937fd589a3578be8500b47630379b.jpg

Thị trưởng Michael Prue đọc tuyên bố.

723fc2626e3f255457faac72ca29870f.jpg

Tuyên bố của thị trưởng Hội đồng Amherstburg, Michael Prue

Sau khi đọc tuyên bố, thị trưởng và các học viên đứng cạnh cột cờ và hướng đến lá cờ Pháp Luân Đại Pháp từ từ được kéo lên. Khi lá cờ lên tới đỉnh, một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên trước Tòa thị chính. Bảy thành viên hội đồng và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc thiêng liêng này.

4d4c612ad3adf73eae4f3e13ab650610.jpg

Thị trưởng Michael Prue (thứ tư bên phải) và Phó Thị trưởng Chris Gibb (thứ hai bên phải), cùng các ủy viên hội đồng khác và các học viên

Thị trưởng Prue: “Từ giờ tôi sẽ thường xuyên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp”

Sau lễ thượng cờ, một trong những trợ lý của thị trưởng cho biết cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng chưa bao giờ thử tập. Cô đề xuất rằng nhân tiện có các học viên ở đó, họ nên học các bài công pháp từ các học viên. Thị trưởng đồng ý và cùng sáu ủy viên hội đồng và trợ lý của ông đi đến bãi cỏ trước tòa nhà để học bốn bài công pháp đầu tiên từ một học viên.

c44fb4fb8a0b0a8486b7ab19edf69e3f.jpg

Thị trưởng và các ủy viên hội đồng học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp, “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”

084e2738358b4ca6effdec8a6ad384e5.jpg

Thị trưởng và các ủy viên hội đồng học bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Đại Pháp, “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp”

Thị trưởng Prue cho biết: “Mặc dù tôi đã biết các học viên cách đây 24 năm, nhưng cho đến hôm nay tôi mới học các bài công pháp. Tôi muốn cảm ơn các học viên đã hướng dẫn chúng tôi các động tác luyện công. Tôi rất thích luyện các bài công pháp trên bãi cỏ cùng các đồng nghiệp của mình. Tôi cảm thấy cơ thể mình được kéo căng ra và tâm hồn tôi bình lặng. Tôi sẽ học các bài công pháp một cách chăm chú vì tôi muốn các động tác của mình càng chính xác càng tốt.”

Sau khi học các bài công pháp, ông chia sẻ rằng ông đã hiểu tại sao có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Ông đã trông thấy các học viên luyện công gần Tòa thị chính ở Toronto và tại Văn phòng lập pháp ở Ontario. Ông cảm thấy thoải mái sau khi luyện công và nói rằng từ giờ trở đi ông sẽ luyện công thường xuyên.

Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát và mọi người nên tuân theo các nguyên tắc này. Chúng ta nên nói sự thật, khoan dung, từ bi với những người yếu thế và những người đang phải chịu đau khổ, và Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người những phẩm chất này.” Ông cho rằng những nguyên tắc này là chân lý và mọi người nên tiếp nhận chúng, bản thân ông cũng vậy.

d05c809001a8344fec5f6a885a7a5626.jpg

Cô Carolyn Jin đã gặp thị trưởng 24 năm trước. Cô cho biết Thị trưởng Prue là một trong những chính trị gia đầu tiên lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, Thị trưởng Prue muốn khích lệ các học viên kiên định với niềm tin của mình và không sợ khó khăn, bởi vì cuộc bức hại sẽ chấm dứt, các học viên sẽ thành công và thế giới sẽ biết đến những nỗ lực và hy sinh của họ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

Ông hy vọng các học viên sẽ tiếp tục làm những việc mà họ cho là đúng. Ông tin rằng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt và những kẻ bức hại sẽ nhận ra những gì họ đã làm là sai. Ông chân thành hy vọng người dân Trung Quốc có thể có tự do kể từ ngày đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/10/208450.html

Đăng ngày 12-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share