Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 18-04-2022] Ngày 15 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh tại Sun-Yat-Sen, một công viên ở Khu phố Tàu của Montreal, nhằm ủng hộ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi biết mức độ của cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người qua đường nói: “Cảm ơn các bạn, các bạn hãy tiếp tục phơi bày những tội ác này nhé!”

e689d84e8d656454aac8e771dbf1fa1d.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh nhằm ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ tại Quảng trường Sun-Yat-Sen, hôm 15 tháng 4 năm 2023

a9d824db8f20137be2c1cd39e3462542.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện cho người qua đường

56152710d7e65fdd72778c04d5c45ce5.jpg

c083caeee1485295dafc881dddeed556.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên đã trưng bày những biểu ngữ lớn tại buổi mít-tinh, với những thông điệp như: “Tam thoái bảo bình an”, “Hãy chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ phổ biến cho công chúng về tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người rời xa chế độ này. Buổi mít-tinh còn có màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Hết người nọ đến người kia đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự ủng hộ bằng việc ký bản kiến nghị.

Một người qua đường trước đây từng làm việc trong chính quyền tỉnh Quebec cho biết: “Tôi rất vui khi gặp họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Tôi tán dương những nỗ lực của họ. Sự kiện này thật tuyệt.”

Ông cho hay trước khi nghỉ hưu, ông đã làm việc cho chính quyền Quebec trong nhiều năm và biết đến sự thâm nhập của ĐCSTQ ở Canada. Ông bày tỏ sự quan ngại và thốt lên: “ĐCSTQ quá nguy hiểm.” Ông thường xuyên thấy các học viên tổ chức các sự kiện nhằm phơi bày tội ác của chính quyền ĐCSTQ và sự nỗ lực bền bỉ của họ đã khích lệ ông. Ông chỉ tay về phía buổi mít-tinh và hào hứng nói: “Đài truyền hình cần đến và đưa tin về một sự kiện quan trọng như thế này, cần phát sóng sự kiện này để công chúng được biết”.

Ông cho hay ông cũng là một nạn nhân của ĐCSTQ. Cách đây 45 năm, ông đã trốn khỏi chính quyền cộng sản Campuchia và đến Canada. Ông nói với các học viên: “Pháp Luân Công thật can đảm! Chúng tôi phải cảm ơn các bạn. Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực nhé!”

68a9ff5cfd72f391be473dad27c81ed1.jpg

Anh Yaya Komoro, một sinh viên quốc tế, cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của tự do và nhân quyền. Tôi ủng hộ việc đả đảo ĐCSTQ. Tôi ủng hộ nhóm này đấu tranh cho quyền tự do của họ.”

Anh Yaya Komoro là sinh viên quốc tế tại Đại học McGill. Đây là lần đầu tiên anh xem một sự kiện do các học viên tổ chức. Anh cho biết: “Nhóm này rất can đảm và cần được tôn trọng. Chúng tôi ủng hộ và sát cánh cùng họ.”

Anh cho hay: “Chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của tự do và nhân quyền. Tôi ủng hộ việc đả đảo ĐCSTQ. Tôi ủng hộ nhóm này đấu tranh cho quyền tự do của họ.”

Sau khi đọc tài liệu thông tin mà một học viên đưa cho, anh Issa Movurad, sinh viên quốc tế tại Đại học Sherbrooke, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng: “Việc này (thu hoạch nội tạng) là không thể chấp nhận được, chúng ta cần phải lên tiếng. Chúng tôi chào mừng những con người dũng cảm này (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) bởi chúng tôi biết họ vẫn còn có gia đình ở Trung Quốc. Họ phải đối mặt với nguy cơ bị ĐCSTQ đe dọa khi đứng ra phản đối chính quyền.”

Người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Sau khi được các học viên giải thích về tính trọng yếu của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, cô Vương đã vui vẻ đồng ý dùng hóa danh để thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô cho biết: “Tôi xin tuyên bố. Tôi không còn là thành viên của ĐCSTQ nữa!”

Cô nói rằng cô đã biết đến việc kiểm duyệt Internet khi cô ở Trung Quốc và biết rằng chính quyền nước này vẫn tiếp tục che đậy sự thật cũng như việc nó đã đối xử với người dân Trung Quốc như thế nào. Cô cho hay những gì ĐCSTQ đã làm thật tàn ác. Cô hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Thế nhưng, do sự kiểm duyệt thông tin, nhiều người vẫn chưa nhận ra rằng họ đã bị những tuyên truyền của chính quyền lừa dối. Cô hy vọng các buổi mít-tinh do các học viên tổ chức có thể giúp người dân Trung Quốc minh bạch chân tướng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/18/458925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208140.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share