Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2023] Một thợ sửa ô tô từng bị cầm tù từ năm 2014 đến 2017 sau khi bị bắt vì phân phát đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt gần 24 năm qua.

Trong thời gian thụ án ở trong Nhà tù Đại Liên, ông Tiêu Hòa Vân (76 tuổi), một cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tra tấn và cưỡng bức lao động không công vì kiên định đức tin của mình. Mẹ ông qua đời ba tháng trước khi ông mãn hạn tù, nhưng lãnh đạo nhà tù từ chối yêu cầu để ông được về gặp mẹ lần cuối.

Ba năm sau khi ông Tiêu được trả tự do, cục an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của ông để thu hồi 80.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà họ đã chi trả cho ông thời gian ông bị cầm tù oan sai. Họ tuyên bố ông không được hưởng lương hưu trong thời gian thụ án. Sự bức hại tài chính này khiến ông và người vợ ốm yếu của mình rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Người thợ sửa ô tô tốt bụng

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tiêu mắc nhiều căn bệnh mãn tính bao gồm viêm đại tràng, đau thắt lưng, viêm mũi, rối loạn thần kinh và bệnh trĩ nặng. Các bác sỹ đã nói với ông rằng họ chỉ có thể giúp ông giảm nhẹ các triệu chứng chứ không thể chữa khỏi bệnh.

Thế nhưng chưa đầy 6 tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của ông đều biến mất. Ông cảm thấy sức lực dồi dào và cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Vì cửa hàng sửa chữa ô tô nơi ông làm việc không có thợ có chuyên môn về điện ô tô, ông chủ động tự mình học các kỹ thuật liên quan. Sau đó ông đảm nhận việc sửa chữa mảng công việc liên quan tới điện và làm việc nhanh nhẹn như thanh niên.

Có một lần bể phốt trong khu chung cư của ông bị tắc, ông đã tự tay xử lý nó để thuận tiện cho cư dân.

Sau khi ra tù vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, ông Tiêu tiếp tục có những đóng góp cho cộng đồng địa phương mặc dù bản thân vẫn gặp khó khăn về tài chính và vợ ông thường xuyên cần sự chăm sóc y tế. Đường làng có nhiều ổ gà gây khó khăn cho giao thông nên vào năm 2018, ông đã dùng chiếc xe ba bánh của mình để tự chở hàng chục xe sỏi để sửa những đoạn đường đó trở nên bằng phẳng. Dân làng rất cảm kích những phó xuất này của ông.

Vụ bắt giữ và tra tấn ở Trại tạm giam

Ngày 15 tháng 6 năm 2014, ông Tiêu bị bắt khi đang phân phát các đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã lục soát nhà và giam ông ở trong trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu. Ông từ chối mặc quần áo tù nhân vì ông không hề vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của mình.

Lính canh tù đặt ông trên một chiếc giường gỗ lớn và còng cổ tay và cổ chân của ông vào những chiếc vòng kim loại được gắn cố định ở bốn góc giường. Ông bị trói trong tư thế “đại bàng sải cánh” này trong 6 ngày. Sự kéo căng và khó chịu thân thể này khiến người đàn ông 66 tuổi lúc đó rất khó chịu đựng.

52d68caebaeb5cb84046c1fd36a53764.jpg
Tái hiện tra tấn: Bị trói nằm trên giường với tứ chi bị kéo căng

Khi một lãnh đạo cấp trên tới trại thị sát, nhưng người bị giam giữ ở đó phải dừng hết những việc đang làm và ngồi yên trên ghế đẩu nhỏ để chào đón ông ta. Thay vì chào ông ta, ông Tiêu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Để trả đũa, lính canh đã nhét giẻ lau nhà vào miệng ông. Họ dùng lực mạnh đến nỗi khiến một chiếc răng của ông bị gãy.

Ba năm lao động khổ sai ở trong Nhà tù Đại Liên

Sau đó ông Tiêu bị Tòa án quận Lão Biên kết án 3 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Đại Liên. Lính canh ở đó bắt tù nhân sản xuất và đóng gói que kem. Lính canh đặc biệt quản lý nghiêm ngặt các học viên.

fb4915e4a60bc8fe131b488f260c0547.jpg

Minh họa: Lao động cưỡng bức ở trong các nhà tù của Trung Quốc

Một trưởng lính canh đã nói chuyện với ông Tiêu và yêu cầu ông từ bỏ đức tin của mình, nhưng ông từ chối. Sau đó, người nhà bảo các cựu học viên Pháp Luân Đại Pháp (những người đã từ bỏ tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999) nói chuyện với ông Tiêu. Họ thường bóp méo nội dung bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng thuyết phục ông từ bỏ tu luyện. Lúc đầu ông nói lý với họ nhưng vô ích, cho nên ông bèn chọn cách phớt lờ mỗi khi họ đến gần ông.

Trong khi ông bị giam giữ, người mẹ già của ông vô cùng thương nhớ con. Ba tháng trước khi ông mãn hạn tù, gia đình yêu cầu nhà tù cho ông được tại ngoại để về nhà gặp mẹ lần cuối. Tuy nhiên nhà tù đã từ chối và người mẹ già 99 tuổi của ông đã qua đời trước khi ông được trả tự do.

Thẻ lương bị khóa, lương hưu bị đình chỉ

Tháng 11 năm 2016, Cục An sinh Xã hội thành phố Dinh Khẩu đã đình chỉ lương hưu của ông Tiêu khi ông vẫn ở đang ở trong tù và sau đó lại tái chi trả. Tháng 3 năm 2020, cục lại đình chỉ lương hưu của ông và tuyên bố sẽ sử dụng số lương hưu bị đình chỉ này để thu lại khoản tiền 80.000 nhân dân tệ mà ông lĩnh trong thời gian 3 năm ngồi tù.

Ông Tiêu đi tới cục an sinh xã hội để yêu cầu họ tái chi trả lương hưu cho mình. Sau đó ông chỉ nhận được 9.600 nhân dân tệ mỗi năm để trang trải sinh hoạt phí, còn lương hưu của ông vẫn bị đình chỉ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/16/456822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207668.html

Đăng ngày 06-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share