Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2023] Khi bà Hồ Diễm Mẫn (65 tuổi) ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã được trả tự do sau khi mãn hạn bản án 7 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, nhà máy sản xuất vật liệu cách nhiệt, gồm đất đai, nhà xưởng và vật liệu… thuộc sở hữu của bà đều bị chính quyền thu giữ.

Bên cạnh việc chiếm đoạt nhà máy, chính quyền còn đình chỉ lương hưu của bà trong thời gian bà bị giam giữ (Trung Quốc quy định tuổi nghỉ hưu đối với phụ nữ là 55). Mặc dùi chính quyền tái chi trả lương hưu cho bà sau khi bà được trả tự do, nhưng bà cũng chỉ nhận được 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng (bằng mức 7 năm trước), vì chính quyền từ chối điều chỉnh mức tăng lương hưu cho bà giống như những người về hưu khác. Nếu tính theo mức hiện hành, bà sẽ nhận được ít nhất 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Khi bà Hồ bị bắt vào năm 2014, nhà máy của bà đang làm ăn phát đạt với 50 nhân viên và lợi nhuận hàng năm lên tới hơn 800.000 nhân dân tệ. Trong những năm qua, sự bức hại của chính quyền đã khiến bà tổn thất ít nhất là 5,6 triệu nhân dân tệ.

Những vụ bắt giữ và bản án 7 năm tù

Cảnh sát đổ bộ vào nhà máy của bà Hồ vào ngày 28 tháng 09 năm 2012. Tưởng Minh Phu của Đội An ninh Nội địa quận Tây Thị đã trèo vào phòng ngủ ở ký túc xá của bà Hồ trên tầng hai. Người mẹ già gần 80 tuổi của bà Hồ đã chứng kiến toàn bộ cuộc đột kích của cảnh sát, quá trình họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, một số tiền mặt, cũng như máy tính và máy in mà bà Hồ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh daonh của nhà máy.

Bất chấp thực tế là mẹ của bà Hồ rất cần con gái chăm sóc, cảnh sát vẫn nhẫn tâm bắt bà Hồ và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu. Do huyết áp của bà rất cao (240/130 mmHg) nên lính canh đã từ chối tiếp nhận bà. Không dễ dàng từ bỏ, cảnh sát đã đưa bà Hồ đến một bệnh viện khác để đo huyết áp, nhưng kết quả cũng tương tự. Cuối cùng, cảnh sát đã thả bà sau khi tống tiền một người họ hàng của bà 30.000 nhân dân tệ. Cảnh sát tiết lộ với người họ hàng của bà rằng họ bắt bà Hồ chẳng qua chỉ là vì tiền của bà.

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Hồ và người họ hàng của bà vào tháng 2 năm 2013. Họ cũng đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Tây Thị.

Bà Hồ bị bắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 và bị giam trong trại tạm giam quận Dinh Khẩu. Tòa án quận Lão Biên đã kết án bà 7 năm tù vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Bà đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Dinh Khẩu, nhưng cơ quan này đã phán bà y án vào ngày 22 tháng 7 năm 2015. Bà bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Nhà tù Đại Bắc khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lính canh trong khu cải huấn không cho phép các học viên đi tắm, rửa bát hoặc thậm chí mua giấy vệ sinh. Các học viên bị cưỡng chế xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công suốt cả ngày. Ai không tuân theo sẽ bị treo người lên bằng cổ tay.

Sau 3 tháng bị tra tấn tại khu cải huấn, bà Hồ bị chuyển đến một khu giam giữ phổ thông và cưỡng chế lao động không công. Bà cũng bị tra tấn và mắng chửi không ngừng. Lính canh sẽ hạn chế việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày của bà nếu bà không thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong ngày. Bà đã được trả tự do vào ngày 24 tháng 8 năm 2021.

Bài liên quan:

Chủ doanh nghiệp bị tuyên án phi pháp, nhà máy bị buộc đóng cửa

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/7/457484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207759.html

Đăng ngày 03-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share