Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2023]

Họ tên: Phí Thục Cần (费淑芹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Công nghiệp thực phẩm
Ngày mất: Ngày 16 tháng 2 năm 2023
Ngày bị bắt lần cuối cùng: Ngày 29 tháng 3 năm 2013
Nơi giam giữ lần cuối cùng: Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, bà Phí Thục Cần ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã tử vong trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang khi đang thụ án 13 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 77 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2017-1-31-minghui-yilan-feishuqin.jpg

Bà Phí Thục Cần

Theo gia đình bà Phí, bà bị u xơ tử cung, huyết áp cao và bệnh tim mạch ngay sau khi bị cầm tù, nhưng nhà tù đã liên tục từ chối đơn xin tạm tha y tế cho bà. Gia đình đã không được phép gặp bà kể từ năm 2019.

Khi bà Phí chán ăn và liên tục buồn ngủ, bà bị đưa đến bệnh viện nhà tù vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Bác sỹ phát hiện bà bị nhồi máu nhiều lỗ khuyết, teo não và bệnh phổi nghiêm trọng. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình cũng như nhất quyết không thả bà.

Khoảng 13 giờ chiều ngày 16 tháng 2, nhà tù thông báo với gia đình bà Phí rằng họ sẽ chuyển bà tới một bệnh viện khác. Nhưng chỉ một tiếng sau, nhà tù gọi lại và thông báo bà ấy vừa qua đời. Gia đình bà nghi ngờ có thể trong lần nhà tù gọi điện lần trước, bà đã tử vong rồi.

Ban đầu nhà tù cấm gia đình bà Phí xem thi thể của bà, nhưng trước sự kiên quyết của gia đình, lính canh đã nhượng bộ sau khi cấp trên của họ chấp thuận. Gia đình bà Phí cho biết bà gầy hốc hác và đầu bà bị cạo trọc.

Bị bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công

Bà Phí đã nghỉ việc trong ngành lương thực. Chồng bà bất hạnh qua đời vì tai nạn lao động cách đây mấy chục năm khi mà người con út của họ mới lên ba. Bà Phí một tay quán xuyến nuôi dưỡng cả bốn người con thơ dại. Khi các con đã trưởng thành và có gia đình riêng, bà lại phải chống chọi nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim. Ngày 8 tháng 9 năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và ba tháng sau bà đã hồi phục sức khỏe.

Trong kỳ nghỉ Tết Cổ truyền 2013, các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã xuất hiện dọc trên một tuyến đường cao tốc chính ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 29 tháng 3 năm 2013, chính quyền địa phương đã huy động hầu hết lực lượng cảnh sát để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 61 học viên, trong đó có bà Phí, đã bị bắt giam.

Bà Phí bị tạm giữ hành chính vào ngày hôm sau. Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Phí vào ngày 27 tháng 4 năm 2013.

Trong khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Huyện Y Lan, bà Phí bị huyết áp cao và bệnh tim do bị ngược đãi. Bà đã được điều trị hai lần tại Bệnh viện Huyện Y Lan. Sau khi bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà bị viêm gan và u xơ tử cung. Chính quyền yêu cầu gia đình bà phải thanh toán trước 8.000 Nhân dân tệ trước khi cho phép bác sỹ điều trị cho bà.

Án tù 13 năm

Khi bà Phí bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Y Lan vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, bà đã ngất xỉu ở trong phòng xử án. Thẩm phán tiếp tục phiên xét xử sau khi bà tỉnh lại. Các nhân viên Phòng 610 đe dọa gia đình bà khi họ cố gắng yêu cầu hoãn phiên tòa, đồng thời chấp hành viên tòa án còn dọa đánh luật sư của bà.

Bà Phí đã bị kết án 13 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Ngoài ra, 13 học viên khác bị bắt giữ cùng ngày với bà Phí cũng bị kết án từ 3 đến 12 năm.

Từ chối tạm tha y tế

Nhà tù đã sử dụng số tiền 1.000 Nhân dân tệ mà gia đình bà Phí gửi cho bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày để chi trả cho một cuộc khám sức khỏe vào tháng 4 năm 2015. Các bác sỹ đã phát hiện khối u xơ tử cung của bà có kích thước 12 x 9,9 cm. Nhà tù yêu cầu bà phải tự trả tiền cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng gia đình bà không đủ khả năng chi trả. Bên cạnh đó bà còn bị bệnh tim và huyết áp cao. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù đã từ chối cho bà được tạm tha y tế.

Khi gia đình bà Phí đến thăm bà vào tháng 9 năm 2016, lính canh một lần nữa hạch sách họ phải trả tiền phẫu thuật cho bà, nhưng gia đình cho rằng chính việc giam cầm và ngược đãi phi pháp của chính quyền đối với bà Phí đã khiến sức khỏe của bà bị hủy hoại và nhà tù phải chịu trách nhiệm cho việc này. Lính canh cáo buộc gia đình không hợp tác và hủy bỏ cuộc gặp mặt của họ trong lần thăm kế tiếp vào ngày 19 tháng 10 cùng năm.

Khi gia đình tới thăm bà Phí vào tháng 2 năm 2019, họ thấy tình trạng của bà tệ hơn nhiều so với tháng trước. Dường như bà ấy không có phản ứng nào, đờ đẫn và tê bì. Khi nói, bà Phí cứ lặp lại cùng một câu hỏi. Bà thường ăn quá nhiều và nổi cáu nếu những người khác cố gắng ngăn bà ấy lại. Gia đình bà nghi ngờ rằng nhà tù đã tiêm cho bà loại thuốc hủy hoại thần kinh. Họ tiếp tục nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà, nhưng nhà tù không bao giờ hồi đáp.

Nhà tù viện lý do đại dịch không cho phép gia đình vào thăm bà Phí thêm lần nào nữa. Thậm chí ngay cả sau khi bà bị chấn thương ở xương đùi trong một lần té ngã và không thể tự chăm sóc bản thân, nhà tù vẫn từ chối yêu cầu để bà tại ngoại chữa bệnh từ phía gia đình.

Bài liên quan:

Nhân viên nhà tù tống tiền gia đình của một phụ nữ 70 tuổi bị kết án 13 năm tù vì đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207746.html

Đăng ngày 30-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share