Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2023]

Tên: Lại Nguyên Xương (赖元昌)
Giới tính: Nam
Tuổi: 74
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 7 tháng 9 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam quận Giang Tân

Một người đàn ông 74 tuổi đã tử vong sau 4 tháng bị bắt giam phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lại Nguyên Xương ở Trùng Khánh đã bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào năm 2020. Mặc dù đã thoát khỏi vụ bắt giữ đó, nhưng ông buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát. Bởi không tìm thấy ông Lại, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu con gái ông.

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, 1 tháng trước Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ, một nhóm công an từ Đồn Công an thị trấn Đức Cảm đã đến nhà của con gái ông Lại. Họ đập cửa, xông vào bắt ông Lại.

Tại trại tạm giam quận Giang Tân, sức khỏe của ông Lại nhanh chóng xấu đi, có thể là do bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, ông được đưa đến Bệnh viện Nhân dân quận Giang Tân và qua đời vào ngày hôm sau.

Khi biết tin ông qua đời, gia đình ông Lại đã vội vã đến bệnh viện và yêu cầu cảnh sát giải trình, sau đó cảnh sát đã đồng ý bồi thường cho gia đình ông 90.000 nhân dân tệ. Thi thể của ông Lại đã được chôn cất vào thời điểm viết bài.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Lại đã bị tống giam 3 lần với tổng cộng 8 năm tù. Ông bị kết án 2 năm trong trại lao động sau khi bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2004. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2007, chỉ một năm sau khi được thả, ông lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Lần bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2008, cũng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau 1 năm ở trong trại tạm giam Lam Sơn, ông bị kết án 3 năm tù và thụ án trong Nhà tù Vĩnh Xuyên. Lính canh tù bắt ông đứng ngoài trời với bộ quần áo mỏng tang vào mùa đông và đốt chân ông nếu ông di chuyển. Họ còn chọc vào mắt ông.

Để cưỡng ép ông Lại từ bỏ Pháp Luân Công, hàng ngày lính canh còn bắt ông ngồi ngoài trời, thường là dưới tuyết lạnh, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối trong suốt mùa đông năm 2010. Nếu ông ngủ gật, tù nhân sẽ đốt mắt ông bằng điếu thuốc đang cháy. Nếu ông không ngồi thẳng lưng, họ sẽ đánh đập ông.

Tại thời điểm ông mãn hạn tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2012, người của Phòng 610 không cho ông ấy về nhà mà giam ông ấy trong một trại giam khác (không rõ thời hạn).

Ngày 2 tháng 10 năm 2013, ông Lại bị bắt một lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó ông bị Tòa án quận Giang Tân kết án 3 năm tù.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tiêu Dũng (焦勇), bí thư của Ủy ban dân cư thị trấn Chi Bình :+86-13500374609
Lý Thường Quân (李常军), đồn trưởng của Đồn Công an thị trấn Chi Bình :+86-23-47621042
Đỗ Dũng (杜勇), đòn trưởng của Đồn Công an thị trấn Đức Cảm: +86-23-47833103
Long Khai (龙开), cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Đức Cảm

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/7/457479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207593.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share