Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2016] Bà Phí Thục Cần đã bị kết án 13 năm tù vào năm 2013 vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Nhân viên nhà tù sách nhiễu gia đình bà khi họ tới thăm bà trong năm nay.

Nhân viên nhà tù yêu cầu người nhà bà đưa tiền khi họ tới vào tháng 9 năm 2016, nói rằng đó là số tiền cần cho ca mổ của bà Phí.

Gia đình từ chối đáp ứng yêu cầu đó. Cảnh sát nói rằng bà Phí bị u xơ tử cung. Họ đã đòi tiền gia đình bà một vài lần và gia đình đã đưa cho họ 1.000 nhân dân tệ. Nhân viên nhà tù nói rằng gia đình bà sẽ phải hối hận nếu lần này họ không đưa tiền ra.

Gia đình bà Phí đã tranh luận với họ và bị buộc tội gây rối. Họ vì thế mà không được phép tới thăm bà Phí nữa. Tuy nhiên, gia đình bà đã đi theo đám đông người vào thăm và vào được bên trong. Trên đường đi ra ngoài, một nữ cảnh sát mặc thường phục đã tới và nói chuyện với họ. Cô ta buộc tội họ vì đã gây rối. Gia đình bà Phí đã cãi nhau với cô ta.

Bảo vệ nhà tù đã đẩy họ ra và quát lớn: “Ra khỏi đây ngay!”

Con gái bà Phí đã gặp người quản lý nhà tù của thành phố. Ông hứa sẽ báo cáo trường hợp này lên các quan chức cấp trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/3/338460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160355.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share