Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2023] Ngày 17 tháng 2 năm 2023, bốn thành viên của một đại gia đình ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử phi pháp sau 7 tháng bị giam giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Gần đây có thông tin xác nhận rằng bà Quách Xuân Linh đã bị kết án 8 năm tù. Không rõ liệu chồng, con gái và mẹ chồng của bà có bị kết án hay không.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, bà Quách (46 tuổi), chồng bà ông Trương Quảng Tài, con gái bà cô Trương Kim Phượng và mẹ của ông Trương là bà cụ Viên Mỹ Nga, đã bị bắt tại nơi ở chung của họ. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tịch thu các sách và máy in Pháp Luân Công và chiếc xe tải của cô Trương.

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, gia đình bốn người đã bị Tòa án Quận Gia Tử xét xử. Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Quách đã bị kết án 8 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thất Đài Hà.

Trong ngày hôm đó, ít nhất 6 học viên địa phương khác cũng bị bắt và bị giam trong Trại giam Thành phố Thất Đài Hà. Họ gồm bà Lý Lệ, bà Trâu Vân Lan, bà Lý Thiệu Quyên, bà Ôn Diễm Hoa, bà Quan Hồng Diễm và bà Trương Thục Lỵ.

Cảnh sát đã theo dõi hoạt động hàng ngày của các học viên và thu thập thông tin cá nhân của họ trong ít nhất 6 tháng trước khi tổ chức các vụ bắt giữ. Họ cũng đe dọa sẽ bắt giữ người nhà của các học viên nếu bản thân các học viên không hợp tác với chính quyền.

Sự bức hại trong quá khứ của bà Quách

Bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ngày 28 tháng 6 năm 2000, bà đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn.

Khi đồn công an ở gần Quảng trường Thiên An Môn chật cứng các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên cả nước đến để thỉnh nguyện, chính quyền đã dồn hầu hết họ đến một sân vận động. Bà Quách bị giữ ở sân chơi dưới cái nắng như thiêu đốt mà không được cung cấp bất kỳ thức ăn hay nước uống nào.

Một ngày sau, bà Quách bị chuyển đến Trại giam Hoài Nhu ở Bắc Kinh và cũng bị bỏ ở ngoài sân dưới cái nắng như thiêu như đốt. Một lính canh liên tục lăng mạ bà. Sau 3 ngày, bà bị đưa trở lại Thất Đài Hà và bị giam thêm 7 ngày nữa.

Cảnh sát nhốt bà Quách trong một căn phòng biệt lập và bức thực bà trong 2 ngày. Họ cố tình kéo ống dẫn thức ăn (được đưa vào dạ dày bà qua đường mũi) qua lại, khiến bà đau đớn tột cùng. Khi cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra, bà được phát hiện có vấn đề nghiêm trọng về tim. Lo sợ rằng bà ấy có thể chết trong khi bị giam giữ, cảnh sát đã thả bà.

Khi đó, con gái của bà Quách mới 1 tuổi. Cô bé mỗi ngày đều khóc gào tìm mẹ trong thời gian bà Quách bị giam giữ.

Tháng 9 năm 2002, bà Quách lại bị bắt sau khi bị trình bao vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà cũng bị bệnh tim sau vài ngày ở trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thất Đài Hà.

Cuối năm 2007, do cảnh sát liên tục sách nhiễu, bà Quách và gia đình buộc phải chuyển đến một thành phố khác. Nhưng cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm họ, khiến cả gia đình sống trong nỗi sợ hãi thường trực.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/4/457381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/11/207625.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share