Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2023] Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Nhà tù Bàn Cẩm ở tỉnh Liêu Ninh đã thông báo cho gia đình ông Miêu Kiến Quốc về việc ông đã được đưa vào tù để thụ án 1,5 năm vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Nhà tù không cho phép gia đình gửi tiền hay đến thăm ông. Họ tuyên bố sẽ chuyển ông sang nhà tù khác trong một tháng, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 2 năm 2022, ông Miêu, một cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ tại nhà. Cảnh sát cam kết sẽ phóng thích ông sau bảy ngày, nhưng lại không chịu thả người khi anh trai ông đến Trại tạm giam địa phương để đón ông vào ngày 27 tháng 2.

Sau đó, ông Miêu đã bị Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải truy tố và bị Tòa án Thành phố Lăng Hải kết án 1,5 năm tù.

Bức hại trong quá khứ

Ông Miêu từng làm thợ điện ở Sở Đường sắt Cẩm Châu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Vì kiên định tu luyện mà ông đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Trước lần kết án gần đây nhất, ông đã bị giam 3 năm trong trại lao động và 4 năm trong nhà tù. Tháng 11 năm 2012, ông đã bị đuổi việc.

11h30 tối ngày 7 tháng 9 năm 2001, cảnh sát xông vào nhà ông Miêu và tìm cách đưa ông vào trung tâm tẩy não. Người cha đã 77 tuổi sống cùng ông đã ngất đi vì quá sợ hãi. Đến lúc đó, cảnh sát mới chịu rời đi.

10 ngày sau, ngày 17 tháng 9, cảnh sát đến bắt ông Miêu tại nơi làm việc, rồi đưa ông vào trại tạm giam Số 2 Thành phố Cẩm Châu và giam ông trong 12 ngày. Vợ ông, bà Vi Ngọc Cầm, đang mang thai tháng thứ 8, sợ đến mức bị bong nhau thai và sảy thai. Từ đó, bà không thể mang thai được nữa.

Từ ngày 26 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2002, ông Miêu bị giam tại Trung tâm Tẩy não Quận Lăng Hà. Bà Vi cũng bị bắt và bị giam tại đó.

Chỉ 13 ngày sau khi được trả tự do, ông Miêu lại bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa đến một trại tạm giam. Một tháng sau, cảnh sát đưa ông vào Trại Lao động Cưỡng bức Cẩm Châu để thụ án ba năm. Sức khỏe của ông suy sút nghiêm trọng do bị tra tấn trong quá trình giam giữ, và ông đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Sau khi hồi phục được phần nào, ông phải sống phiêu bạt để trốn tránh cảnh sát, nhưng rồi lại bị bắt vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2004. Cảnh sát còn tăng thời hạn của ông thêm 2,5 tháng.

Vì ông Miêu không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã bắt ông ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền. Họ cũng còng tay và xiềng xích ông, đồng thời bức thực bằng thức ăn và thuốc không rõ chủng loại. Ngày 15 tháng 2 năm 2007, ông được trả tự do.

https://www.minghui.org/mh/article_images/2021-3-27-213408-0.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Ngày 25 tháng 2 năm 2008, ông Miêu lại bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Cẩm Châu. Tháng 8 năm đó, Tòa án Quận Lăng Hà kết án ông bốn năm tù. Trong Nhà tù Đông Lăng, các tù nhân thay phiên nhau giám sát ông bất kể ngày đêm. Ban ngày, ông bị bắt lao động không công. Đến tối, ông bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ.

Khi ông đang bị giam trong tù, mẹ ông đã qua đời mà không được gặp con mình lần cuối. Bố ông rơi vào tình trạng bất ổn tinh thần và qua đời trong một tai nạn xe ba năm sau đó.

Các bài viết liên quan:

Đã từng bị bỏ tù 9 năm, người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh lại bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Liêu Ninh: Một người đàn ông bị đánh đập trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/3/457355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/9/207612.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share