Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Một cư dân 68 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 2 năm 2023, một toán cảnh sát từ Đồn Công an Tam Kim Đàm đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà Tần Tú Quyên. Họ tuyên bố có người trình báo bà dán các tấm áp phích Pháp Luân Công ở ga tàu điện ngầm vào ngày 30 tháng 1. Sau đó, cảnh sát lấy đi hàng chục quyển sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà.

Cháu gái 5 tuổi của bà Tần đã bị bỏ lại ở nhà một mình sau khi bà Tần bị đưa đến trại tạm giam. Hai ngày sau cảnh sát mới thông báo về vụ bắt giữ bà Tần cho con trai và con dâu của bà Tần, những người hiện đang làm việc ở địa phương khác.

Bà Tần hiện đang phải đối mặt với một bản cáo trạng sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Hán Dương.

Bà Tần quê gốc ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy In và Nhuộm Đường Sơn. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà thường xuyên bị cảm lạnh và sốt, tim đập nhanh, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, và hệ tiêu hóa kém. Tất cả các căn bệnh đều biến mất ngay sau khi bà bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Vì bà Tần đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà đã bị nhà máy của mình bắt và giam trong 15 ngày. Bà bị bắt giam thêm hai lần nữa trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Đường Sơn, lần lượt vào tháng 1 năm 2000 (20 ngày) một lần vào năm 2000 (60 ngày).

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2003, Phòng 610 Thành phố Đường Sơn (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công) đã ra lệnh cho nhà máy của bà Tần khống chế hoặc giam giữ bà trong tất cả các ngày lễ lớn, nhằm ngăn bà công khai vạch trần cuộc bức hại. Phó tổng giám đốc của nhà máy là Lý Ngọc Thuận cũng nhiều lần sách nhiễu bà Tần tại nhà.

Tháng 2 năm 2012, khi bà Tần đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để giúp chăm sóc cho cháu khác của mình, Phòng 610 Thành phố Đường Sơn đã chỉ thị cho cảnh sát ở Vũ Hán bắt giữ bà. Các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in và ổ ghi DVD mà bà để ở nhà con trai mình đã bị tịch thu.

Bà Tần đã bị Tòa án Quận Thanh Sơn ở Vũ Hán kết án 3,5 năm tù. Bà đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Tóc bà đã bạc trắng và bà thường xuyên bị chuột rút ở tay, chân và bàn chân.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hồ Tuấn (胡俊), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hán Dương: +86-27-84862000
Trương Minh Quân (张明君), Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Tam Kim Đàm
Đồ Dương Vũ (涂阳武), giáo đạo viên

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207586.html

Đăng ngày 16-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share