Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Bà Thái Trạch Phương, một cư dân 85 tuổi ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, đã mất tích sau khi đi ra ngoài vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Gần đây, gia đình bà mới được xác nhận rằng bà đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bà Thái tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ tùy tiện vào ngày 18 tháng 2, bà đã bị đưa tới Bệnh viện Nhân dân Số 2 Thành phố Nam Sung. Bà hiện đang bị nhốt trong một phòng bệnh ở tầng 5. Cảnh sát vẫn xích bà trên giường và bức thực bà. Có hai cảnh sát trong phòng giám sát bà cả ngày lẫn đêm. Gia đình bà đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới trường hợp của bà.

Hơn 2 năm qua, bà Thái đã thường xuyên trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin. Sau vụ bắt giữ vào ngày 29 tháng 1 năm 2021 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát và tiếp tục sách nhiễu bà.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, viện kiểm sát thông báo tới bà Thái rằng bà đã bị khởi tố. Bà bị xét xử và ngày 3 tháng 1 năm 2022 và bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội danh cho các học viên Pháp Luân Công. Lần bức hại mà bà đã trải qua trước đây được đưa vào làm bằng chứng để truy tố bà và bà bị cáo buộc là người tái phạm tội.

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, thẩm phán Đán triệu tập bà Thái để công bố bản án 1,5 năm tù cùng với 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Khi bà Thái hỏi thẩm phán tại sao tuổi của bà lại bị thay đổi từ 84 xuống 75, thẩm phán trả lời rằng 75 tuổi cũng là 80 tuổi.

Bà Thái bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Nam Sung vào cùng đêm. Khi lính canh từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã đưa bà về nhà vào khoảng 3 giờ sáng.

Cảnh sát đã đưa bà Thái tới trại tạm giam lần nữa vào ngày 16 tháng 2. Do huyết áp của bà cao tới mức nguy hiểm (220/180mmHg), lính canh vẫn từ chối tiếp nhận bà và cảnh sát phải đưa bà về nhà.

Ngày 24 tháng 4, 3 cảnh sát kéo tới nhà bà Thái. Họ giữ tay của bà, kéo bà vào xe cảnh sát và đưa bà tới đồn công an. Bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bức hại và được tại ngoại vào khoảng 8 giờ tối. Cảnh sát yêu cầu bà báo cáo cho đồn công an của họ bất cứ khi nào được triệu tập.

Tòa án yêu cầu cảnh sát bắt giữ bà Thái lần nữa vào ngày 16 tháng 5. Họ đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và sau đó đưa tới một cơ sở giam giữ không có biển tên ở cửa vào tối cùng ngày. Khi lính canh từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã dành 1 tiếng đồng hồ để cố gắng thuyết phục họ nhận bà nhưng không có tác dụng. Họ phải đưa bà Thái về nhà vào nửa đêm.

Hiện chưa rõ cảnh sát có thi hành bản án gần đây nhất của bà Thái hay không.

Hai lần lãnh án lao động cưỡng bức và một lần lãnh án tù.

Hơn 24 năm qua, bà Thái đã 2 lần lãnh án lao động cưỡng bức và 1 lần lãnh án tù vì kiên định đức tin.

Ngày 14 tháng 7 năm 2000, bà bị bắt giữ tài nhà của một học viên khác và bị giam trong trại tạm giam Huyện Nhạc Trì 15 ngày.

Tháng 11 năm 2000, bà Thái đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ lần nữa. Bà bị giam giữ tại Đồn Công an Thiên An Môn và trại tạm giam Quận Hải Điến, sau đó bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Huyện Đại Hưng.

Bà Thái bị kết án 2 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn ở Trùng Khánh sau vụ bắt giữ vào tháng 7 năm 2002.

Năm 2004, bà bị bắt giữ lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát kết án bà 2 năm lao động cưỡng bức một lần nữa, nhưng do sức khỏe không đảm bảo để giam giữ, bà đã được tại ngoại sau 40 ngày và miễn chấp hành án.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Thái diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2011 sau khi bị trình báo vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong 8 tháng bị giam ở trại tạm giam Quận Quảng An, bà đã nhiều lần yêu cầu được gặp công tố viên nhưng bị phớt lờ.

Trong khi thẩm vấn bà, cảnh sát đã cố ép bà thừa nhận các bằng chứng giả mạo của họ và còn ném ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống sàn nhà và yêu cầu bà dẫm chân lên, nhưng bà kiên quyết từ chối. Sau đó, tòa án địa phương đã kết án bà 3 năm tù. Kháng cáo của bà bị bác bỏ.

Bà Thái bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 2 năm 2012. Bà bị cấm ngủ và bắt đứng trong nhiều giờ. Huyết áp của bà tăng lên 200/160 mmHg, nhưng lính canh vẫn ép bà lao động nặng nhọc mà không được trả công. Mỗi ngày hai tù nhân phải giúp dìu bà đi bộ quãng đường xa tới nhà xưởng cho đến ngày bà được trả tự do.

Bà Thái bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 26 tháng 12 năm 2017 khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Bà cụ 84 tuổi liên tục bị sách nhiễu và đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Thẩm phán sửa tuổi của một cụ bà từ 84 xuống 75 tuổi trước khi kết án bà vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/457035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207523.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share