Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2023] Một cư dân 47 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 1,5 năm tù sau khi bị tước quyền thuê luật sư đại diện kể từ tháng 7 năm ngoái vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình anh Vương Bằng vô cùng lo lắng khi Trại tạm giam nơi anh đang bị giam giữ đã báo cáo có nhiều ca nhiễm COVID.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tào Huy, phó trưởng Đồn Công an Đường Thái Vũ, đã dẫn một cảnh sát đến nhà anh Vương vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 để tìm mẹ anh (cũng là một học viên Pháp Luân Công). Sau biết mẹ anh từng sống cùng với anh nhưng hiện đã chuyển đi nơi khác để tránh bị bức hại, cảnh sát đã lục tung ngôi nhà và lấy đi máy tính, điện thoại, và các sách Pháp Luân Công của anh Vương.

af865d3081662e6b86ccd497382f2f02.jpg

2d75036a08307e21647abf4599e268f7.jpg

70f7f24f049c2ab518328bcb2912e3ac.jpg

Cuộc đổ bộ của cảnh sát vào nhà anh Vương

Anh Vương bị giam giữ hình sự ở trong trại tạm giam Vi Tử Câu và gia đình đã thuê luật sư cho anh. Tuy nhiên, lính canh tù không cho luật sư gặp anh Vương với lý do là luật sư cần phải có sự phê duyệt của Đội An ninh Nội địa.

Gia đình anh Vương thuê một luật sư khác, nhưng Đội An ninh Nội địa đã từ chối yêu cầu vào gặp mặt thân chủ của luật sư.

Gia đình gọi đến đường dây nóng của thị trưởng để khiếu nại viên cảnh sát này, nhưng lại nhận được phản hồi rằng Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Trường Xuân có chính sách cấm các học viên Pháp Luân Công được thuê luật sư đại diện.

Tòa án quận Khoan Thành đã mở phiên tòa xét xử vụ án anh Vương ở trong trại tạm giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2022. Gần đây gia đình anh đã xác nhận được rằng anh đã bị kết án 1,5 năm tù. Họ đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh khi các ca nhiễm COVID không ngừng gia tăng ở trong trại tạm giam.

Bức hại trong quá khứ

Anh Vương có một tuổi thơ cay đắng. Cha mẹ ly hôn khi anh mới lên 4 tuổi. Kể từ đó, anh dần sống khép kín và cô lập. Anh nhiễm nhiều thói quen xấu như hút thuốc và nhậu nhẹt khi ở độ tuổi mới lớn. Năm 1996, ở tuổi 20, anh tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một người hoàn toàn khác. Anh trở nên lạc quan hơn nhiều, ngoài ra chứng đau đầu kinh niên của anh cũng biến mất. Sau khi bắt đầu làm việc tại Nhà máy Sợi Hóa học Cát Lâm, anh đã hỗ trợ tài chính cho mẹ và em gái mình.

Một lần, một đồng nghiệp đã cắt trúng động mạch trên cánh tay anh Vương khi đang vận hành máy móc. Anh Vương bị chảy máu dữ dội và phải khâu nhiều mũi. Anh không oán hận người đồng nghiệp hay đòi đơn vị công tác bồi thường, thay vào đó, anh chỉ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, và vết thương của anh đã mau chóng hồi phục.

Dù thành tích trong công tác của anh rất tốt, nhưng nhà máy vẫn sa thải anh sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chỉ vì anh không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bị tra tấn ở trụ sở công an huyện

Anh Vương bị bắt vào tháng 1 năm 2001 (ngay trước Tết Nguyên Đán). Tại trụ sở Công an Thành phố Hoa Điện, anh bị cảnh sát tra tấn suốt 2 ngày và không được ăn hay ngủ. Họ trói anh lên một dụng cụ tra tấn và thay phiên đánh đập anh. Trong một lần tra tấn khác, họ vặn ngược một cánh tay của anh ra sau lưng rồi còng nó với cổ tay còn lại khiến cho vai anh bị trồi ra phía trước. Cơn đau dữ dội đến mức đã làm anh ngất xỉu.

Anh Vương đã tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực bằng nước muối.

Bị kết án 6 năm tù

Anh Vương bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 7 tháng 3 năm 2005. Cảnh sát đã thẩm vấn và không cho anh ngủ trong 5 ngày liên tục. Sau hơn 20 ngày bị nhốt trong đồn công an, anh bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Thiết Bắc. Anh đã tuyệt thực để phản đối bức hại và một lần nữa bị bức thực cường độ cao bằng nước muối. Lính canh cũng cưỡng chế anh phải mặc áo bó (một dụng cụ tra tấn). Tòa án quận Lục Viên đã kết án Anh Vương và chuyển anh đến Nhà tù Tứ Bình vào tháng 12 năm 2005.

d631bad7a8b7a8190985a17b2fe64d75.jpg

Ảnh minh họa phương thức tra tấn: mặc áo bó

Sau khi được thả, anh Vương bắt đầu làm thầu xây dựng chuyên sửa sang, trùng tu nhà cửa. Anh luôn cố gắng hết sức để giảm chi phí cho khách hàng và nhiều người đã trở thành bạn bè tốt của anh. Có lần, một người bạn của anh muốn sửa sang lại phòng ốc cho con trai mình, anh Vương vì muốn tiết kiệm chi phí cho người bạn đó nên đã tư vấn miễn phí cho cô ấy.

Danh tính và thông tin liên lạc các thủ phạm bức hại:

Trương Ba (张波), đồn trưởng, Đồn Công an đường Thái Vũ: +86-15904403112
Tang Chấn Việt (桑振越), đồn phó, Đồn Công an đường Thái Vũ: +86-15143021818
Đổng Ngật Hồng (董屹红), thẩm phán, Tòa án quận Khoan Thành: +86-431-88559124

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/456389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/9/207261.html

Đăng ngày 02-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share