Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2023] Một cụ bà 80 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông sắp phải ra hầu tòa chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Dĩnh bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Buổi tối hôm đó, cảnh sát đã đến lục soát nhà bà trong khi chỉ có một mình người chồng ngoài 80 tuổi mắc bệnh Alzheimer của bà ở nhà.

Cảnh sát đưa bà đi khám sức khỏe và bác sỹ chẩn đoán bà có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong ba ngày tiếp theo, cảnh sát đã ba lần cố tống bà vào Trại tạm giam địa phương, nhưng bất thành.

Ban đầu, cảnh sát thông báo cho con trai bà Triệu đến đón bà vào tối ngày 29 tháng 4, nhưng họ lại đổi ý vào phút chót sau khi để con trai bà đợi hàng giờ ở đồn công an.

Ngày 1 tháng 5, cảnh sát đưa bà Triệu đến bệnh viện công an. Mỗi phòng trong bệnh viện đều có hai chiếc camera giám sát và đèn luôn bật sáng. Bà Triệu bị theo dõi suốt ngày đêm, kể cả khi bà đang ngủ, đi vệ sinh hay tắm rửa. Bà cũng bị buộc phải đeo cùm chân và mặc đồng phục tù nhân.

Sau 10 ngày ở trong bệnh viện, bà Triệu bị chuyển đến trại tạm giam, và lần này họ đã tiếp nhận bà. Huyết áp của bà liên tục tăng cao ở mức nguy hiểm trong hai ngày kế tiếp, vì vậy, trại tạm giam quyết định để bà tại ngoại vào khoảng nửa đêm ngày 14 tháng 5.

Vào tháng 5 và tháng 8 năm 2021, một công an họ Triệu đã 2 lần đến nhà bà Triệu để thẩm vấn bà.

Ngày 24 tháng 7 năm 2022, một công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hải Châu đã gọi điện cho bà Triệu và yêu cầu bà xác nhận ba điều: Một là, bà có phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở tiểu khu Đường Nhã Uyển hay không; hai là, bà có đặt tài liệu Pháp Luân Công vào giỏ xe đạp của mọi người hay không; và thứ ba, bà đã từng bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công hay chưa. Bà Triệu phủ nhận cả ba điều trên và nói rằng tất cả đều là lời bịa đặt của cảnh sát. Công tố viên nói rằng trong hai ngày tới ông ta sẽ đến gặp bà, nhưng bà Triệu không bao giờ nhận được bất kỳ hồi âm gì của ông ta.

Năm tháng sau, vào ngày 8 tháng 12, một đại diện của Tòa án Quận Hải Châu đã gọi điện cho gia đình bà Triệu và nói rằng bà đã bị Viện Kiểm sát Quận Hải Châu truy tố. Người đại diện đã cho gia đình xem bản cáo trạng của bà qua một cuộc gọi video vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 (không gửi cho gia đình bản cứng). Bà Triệu hiện đang đối mặt với phiên tòa.

Bức hại trong quá khứ

Bà Triệu từng là một quản lý của Ngân hàng Trung Quốc ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã giúp bà cải thiện cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, đêm trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Triệu và 5 học viên khác đã đến chính quyền tỉnh Giang Tô để lên tiếng cho pháp môn tu luyện. Họ bị bắt ngay khi vừa đến nơi và bị giam giữ 1 ngày. Cùng lúc đó, hàng trăm học viên khác đã bị bắt vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Triệu và 2 người khác đã đến Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị bắt vào ngày 10 tháng 3 trên đường đến Quảng trường Thiên An Môn. Họ bị đưa đến Đồn Công an Đông Hoa Môn và sau đó bị chuyển đến Đồn Công an Địa Đàn vào buổi tối. Cũng trong đêm hôm đó, họ lại tiếp tục bị đưa đến trại tạm giam Quận Đông Thành ở Bắc Kinh và bị thẩm vấn.

Bởi các học viên từ khắp đất nước cùng nhau tập hợp tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, trại tạm giam vô cùng đông đúc nên ban đêm mọi người phải nằm nghiêng khi ngủ. Sau bốn ngày ở đó, bà Triệu bị đưa trở lại Hoài An và bị giam 15 ngày.

Tháng 9 năm 2004, trưởng phòng bảo vệ của ngân hàng nơi bà làm việc là Dương Kế Lâm, đã nhốt bà Triệu trong một nhà khách và sắp xếp một đồng nghiệp nữ theo dõi bà hàng ngày. Cảnh sát cũng đến đó mỗi ngày để thẩm vấn bà. Vài ngày sau, cảnh sát lục soát nhà bà Triệu và chuyển bà đến một địa điểm giam giữ bí mật ở dưới lòng đất. Tám người đàn ông theo dõi bà và không cho bà ngủ trong suốt 130 giờ. Bàn chân của bà sưng to đến mức bà ấy chỉ có thể xỏ vừa một chiếc giày cỡ 43 (cỡ lớn nhất). Cuối cùng, bà Triệu (khi đó ngoài 60 tuổi) đã bị bức hại đến thần trí mơ hồ.

Bởi vì cả con trai và con gái của bà Triệu đều làm việc ở thành phố Quảng Châu nên bà Triệu từ Hoài An chuyển đến đây. Vào nửa cuối năm 2007, giám đốc Phòng 610 thành phố Hoài An là Phương Khả, cùng một số quan chức đã đi tới Quảng Châu và tới văn phòng làm việc của con trai bà Triệu, lúc đó anh đang là chủ tịch một ngân hàng. Vụ sách nhiễu này khiến anh phải chịu rất nhiều áp lực. Từ đó, cảnh sát và ủy ban khu phố bắt đầu sách nhiễu bà Triệu không ngừng.

Đến cuối tháng 6 năm 2012, chủ nhiệm ủy ban khu dân cư Tiền Tùng Khánh và cảnh sát Tống Quang Dân đã đột nhập nhà bà Triệu ở Quảng Châu và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một chiếc máy tính mới, máy in, ổ cứng và điện thoại di động. Tiền đe dọa sẽ giam bà trong trung tâm tẩy não.

Ngoài việc bắt giữ bà Triệu, cảnh sát còn bắt con trai và con gái của bà đến đồn công an để thẩm vấn. Chỉ sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát mới để bà tại ngoại vào lúc nửa đêm.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2012, Tiền và Tống cùng hơn 20 cảnh sát đã lục soát nhà của con trai và con gái bà Triệu và bắt giữ bà. Mặc dù huyết áp và lượng đường trong máu bà rất cao, cảnh sát vẫn giam bà trong trung tâm tẩy não, đồng thời nói dối gia đình bà rằng họ đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị chuyên sâu.

Do bị ngược đãi trong trung tâm tẩy não, bà Triệu trở nên ốm yếu đến mức bà phải vịn vào tường để đi lại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nhiều lần thẩm vấn bà. 87 ngày sau, bà bị truy tố và bị xét xử tại Tòa án Quận Thiên Hà.

Sau khi được thả, bà buộc phải sống xa nhà gần 1 năm để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Do không tìm thấy bà, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu gia đình và đe dọa đưa bà vào danh sách truy nã trên mạng Internet. Sau khi tòa án bác bỏ vụ án của bà do không đủ bằng chứng, bà mới trở về nhà.

Tháng 6 năm 2015, bà Triệu đã đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Giang Trạch Dân, thủ phạm ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Vào một đêm của năm 2016, có hai người đã gõ cửa nhà bà và tra hỏi hỏi số chứng minh thư của bà. Bà từ chối trả lời và hỏi họ là ai. Một người nói rằng họ làm theo lệnh của cảnh sát Tào Quân Hoa. Sau đó, họ bỏ đi.

Ngày 1 tháng 5 năm 2018, một người đàn ông đến gõ cửa nhà bà Triệu và nói rằng nhà bà bị rò rỉ khí gas. Bà Triệu nói bà không mở cửa vì nhà bà không sử dụng bất kỳ đồ dùng xài khí gas nào. Sau đó, một số cảnh sát đã phá 3 ổ khóa và xông vào nhà bà. Họ tịch thu hơn mười cuốn sách Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc và các video bài giảng Pháp Luân Công.

Một cảnh sát lôi bà từ giường xuống sàn rồi khiêng bà lên ghế sofa trong phòng khách. Sau đó bà bị đưa đến trụ sở Công an Quận Thiên Hà để thẩm vấn và được tại ngoại vào khoảng nửa đêm.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Trần Trình (陈程), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Hải Châu: +86-20-89016257, +86-18617352881

Mục Kiện (穆健), chánh án, Tòa án Quận Hải Châu: +86-13922195080

Quách Hoa (郭华), đồn trưởng, Đồn Công an Quận Thiên Hà: +86-13570063263

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/455561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/8/207246.html

Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share