Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2023]

Tên: Hà Chấn Hằng (何振恒)
Giới tính: Nam
Tuổi: 80
Thành phố: Bạc Đầu
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 23 tháng 11 năm 2022
Ngày bị bắt cuối cùng: Ngày 21 tháng 5 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Tự Môn Thôn

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa, vào tháng 7 năm 1999, ông Hà Chấn Hằng ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đã nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình. Ông cũng bị cưỡng bức lao động không công trong hai lần bị giam giữ. Áp lực về thể xác và tinh thần đã ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe của ông. Cuối cùng, ông đã không thể hồi phục và qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, ở tuổi 80. Ngay cả sau khi ông mất, công an vẫn tới sách nhiễu gia đình ông và yêu cầu được xem giấy chứng tử để xác nhận rằng ông thực sự đã chết.

Bức hại trước đây

Kể từ khi cuộc bức hại xảy ra, cảnh sát đã bắt đầu nhằm mục tiêu vào ông Hà và cố ép ông từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 11 năm 1999, khi biết các học viên Pháp Luân Công ở địa phương dự định đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công, cảnh sát đã triệu tập ông Hà và hỏi liệu ông có đến Bắc Kinh hay không.

Sau khi nghe ông Hà bảo ông đang cân nhắc, cảnh sát lập tức bắt ông và đưa ông đến Trại tạm giam Bạc Đầu. Ở đây, ông bị cưỡng bức lao động không công hơn 10 tiếng mỗi ngày. Lính canh tùy tiện đánh đập và mắng chửi nếu ông không đạt được chỉ tiêu đề ra, khiến ông bị mất ngủ trầm trọng. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của gia đình và các cán bộ thôn của ông, trại tạm giam đã thả ông sau khi tống tiền gia đình ông 4.500 nhân dân tệ.

Một ngày trước Đại hội Đảng lần thứ 16 của chính quyền cộng sản (tháng 11 năm 2002), cảnh sát đã đột kích vào nhà ông Hà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, băng nhạc luyện công, bắt ông đến đồn công an và nhốt ông trong mọt chiếc lồng sắt suốt đêm. Ông bị đưa đến trại tạm giam Bạc Đầu vào ngày hôm sau và một lần nữa ông lại bị cưỡng bức lao động không công, bị đánh đập và không được phép ngủ.

Mặc cho thời tiết lạnh giá, lính canh cố ý đổ nước đá lên người của ông Hà, trói ông trong tư thế “đại bàng sải cánh” trên giường và sốc điện ông bằng dùi cui điện. Ông bị giam hơn 2 tháng và lại bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ.

2013-6-22-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Sốc điện

Ông Hà lại bị bắt một lần nữa vào ngày 10 tháng 11 năm 2007 (chưa rõ chi tiết vụ việc).

Lần bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, khi ông đang dán các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cảnh sát thẩm vấn ông ấy xuyên đêm ở trong một căn phòng lạnh lẽo không có bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào. Ông được thả vào ngày hôm sau và bị tống tiền 10.000 nhân dân tệ.

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, ông Hà và 2 học viên khác đã đến thị trấn Tự Môn Thôn gần đó để dán các áp phích Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Một người qua đường tuyên bố rằng mình phụ trách bức hại Pháp Luân Công và chặn các học viên lại rồi gọi điện báo cảnh sát. Nhiều cảnh sát nhanh chóng xuất hiện và chụp ảnh ông Hà bên cạnh chiếc cột điện có dán áp phích Pháp Luân Công, trước khi đưa ông đến Đồn Công an Tự Môn Thôn.

Ông Hà từ chối cho cảnh sát biết tên và địa chỉ của mình và cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Cảnh sát từ chối lắng nghe và xác định danh tính ông ấy thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát khổng lồ của chính quyền.

Một số cảnh sát từ Đồn Công an Tự Môn Thôn cùng với cảnh sát thành phố Bạc Đầu đã lục soát nhà ông Hà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, áp phích chân tướng và ảnh chân dung của Nhà sáng lập pháp môn và sử dụng chúng là bằng chứng truy tố ông. Cảnh sát cũng ra lệnh cho con trai và con dâu của ông Hà ký tên vào hồ sơ vụ án của ông rồi sau đó mới để ông tại ngoại.

Vài ngày sau, cảnh sát đã sách nhiễu con dâu của ông Hà và thu thập hồ sơ bệnh án của ông. Họ cũng cố lừa ông đến đồn công an để lấy dấu vân tay, nhưng ông từ chối làm theo.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, 2 công an mặc thường phục đã đến sách nhiễu ông Hà, và hứa sẽ gia hạn tại ngoại cho ông sau khi thời hạn 1 năm tại ngoại kết thúc. Họ hỏi ông ấy liệu ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ông thẳng thừng từ chối và khẳng định bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định đức tin của mình, và chính nhà nước còn nêu cao khẩu hiệu: “Nhân dân có tín ngưỡng, dân tộc có hy vọng, quốc gia có sức mạnh”.

Cảnh sát lại đến sách nhiễu ông Hà vào ngày 14 tháng 6 và đe dọa gia đình ông không được phép thực hành Pháp Luân Công nữa. Ông Hà không chịu nổi áp lực tinh thần và đã qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2022. Cảnh sát yêu cầu gia đình ông cung cấp giấy chứng tử để khép lại vụ án của ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/29/456236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/30/207129.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share