Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Một cư dân thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 3 năm tù vào cuối năm 2022 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Cao Hoành (55 tuổi) đã bị Hàn Tuấn Hổ và Thường Giang của Đội An ninh Nội địa Tề Đô bắt giữ vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Sau đó, ông được thả và bị quản thúc tại gia. Cảnh sát đã trình vụ án của ông lên Viện Kiểm sát quận Truy Xuyên vào ngày 6 tháng 9 và Tòa án quận Truy Xuyên đã kết án phi pháp ông 3 năm tù vào ngày 5 tháng 12.

Sau khi cha của ông Cao qua đời vào năm 2018, ông trở thành người thân duy nhất chăm sóc cho người mẹ già 85 tuổi của mình. Do áp lực từ cuộc bức hại, mẹ ông đang phải chống chọi với căn bệnh cao huyết áp và bệnh tim nặng. Bản án của ông ấy khiến bà cụ rơi vào tình cảnh thê thảm.

Bức hại trước đây

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa của trường Đại học Dầu khí Trung Quốc vào năm 1991, ông Cao đã được nhận vào Viện Nghiên cứu Hóa dầu Tề Lỗ. Năm 1997, sau khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực của cha mẹ mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông cũng theo họ tu luyện. Pháp môn đã khai mở trí huệ cho ông và ông đã được trao một số giải thưởng về sự tiến bộ và đổi mới công nghệ của viện nghiên cứu.

Ngày 26 tháng 11 năm 2000, vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, ông đã bị bắt và bị nhốt tại phòng bảo vệ của viện nghiên cứu. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và Đảng ủy tại nơi ông làm việc đã phái người của họ tới nói chuyện với ông, ra sức thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Cao bị đưa đến Trại tạm giam quận Lâm Truy vào ngày 5 tháng 12 và được tại ngoại sau 3 tuần.

Ông Cao lại bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 10 tháng 3 năm 2001, bị giam giữ và cưỡng chế tham gia một phiên tẩy não do viện nghiên cứu tổ chức trong suốt 1 tháng. Ông còn bị theo dõi 24/24 và mỗi ngày đều bị cưỡng chế xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 7 năm 2001, cảnh sát đã cố gắng bắt giữ ông Cao một lần nữa, nhưng ông tình cờ đi vắng khi cảnh sát đến nhà. Họ lục soát nhà ông rồi rời đi. Khi hay tin về cuộc đột nhập đó, ông Cao và cha mẹ ông buộc phải rời xa nhà suốt gần 10 năm.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cảnh sát đã chặn ông Cao vào ngày 31 tháng 7 khi ông đang trên đường đến tỉnh Hà Bắc để công tác. Cảnh sát đã bắt ông ấy sau khi tìm thấy các sách Pháp Luân Đại Pháp ở trong túi xách của ông. Họ đưa ông về địa phương và thẩm vấn ông về chỗ ở của cha mẹ ông. Cảnh sát đã giam ông ở trong trại tạm giam Truy Bác và sau đó kết án ông 2 năm lao động cưỡng bức vào ngày 26 tháng 8 năm 2008.

Ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 tỉnh Sơn Đông, ông Cao bị cấm ngủ trong 7 ngày, bị đánh đập và còng tay ra sau lưng. Ông phản đối bằng cách tuyệt thực và từ chối lao động cưỡng bức. Để trả đũa, lính canh đã bắt ông phải đứng liên tục trong 3 ngày và ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ 30 sáng đến 23 giờ đêm mỗi ngày trong suốt 81 ngày. Ông ấy chỉ còn da bọc xương và được tạm tha y tế vào ngày 3 tháng 10 năm 2009.

2023-1-25-201347-0--ss.jpg

Ông Cao Hoành chỉ còn da bọc xương vì bị tra tấn trong trại lao động.

Chưa đầy 1 năm sau khi được trả tự do, ông Cao lại bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2010, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị giam 12 ngày. Điện thoại di động và xe đạp điện của ông cũng bị cảnh sát tịch thu.

Vào tháng 9 năm 2010, ông Cao và cha mẹ ông đã quay về nhà. Sau đó, ông tìm được một công việc tại một công ty tư nhân để chu cấp cho cha mẹ già.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông Cao khi mẹ của ông, bà Lương Trung Tiên, đang ở nhà một mình. Cảnh sát tuyên bố đã tìm thấy một tập sách nhỏ nói về Pháp Luân Công trong khu vực và nghi ngờ bà Lương là người phân phát. Họ bắt bà tới đồn công an để thẩm vấn và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính, máy in, máy tính bảng và thậm chí là đèn bàn của gia đình bà.

Ông Cao cũng bị cảnh sát bắt giữ khi vừa đi làm về vào chiều hôm đó. Ông bị thẩm vấn đến chiều hôm sau. Do đại dịch COVID, cảnh sát đã để ông tại ngoại 1 năm thay vì giam giữ ông.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hàn Tuấn Hổ (韩俊虎), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Tề Đô: +86-18615335552
Đường Tằng Lôi (唐曾雷), cảnh sát: +86-18615335759
Bạch Lượng (白亮), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Truy Xuyên
Triệu Thành Cương (赵成刚), thẩm phán của Tòa án quận Truy Xuyên: +86-18560295969

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/31/207137.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share