Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2022]

Một người đàn ông 32 tuổi đã bị tra tấn thường xuyên từ khi ông bị bỏ tù vào cuối năm 2018 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Bố mẹ của ông Trương Thụ Đức chưa có được bất cứ thông tin nào về ông trong 3 tháng qua và đang rất lo lắng về ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

20f2a7a3120a5da1ec5ad9172db5d78b.jpg

Ông Trương Thụ Đức

Ông Trương, quê ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nhận được bằng thạc sĩ của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân năm 2014. Sau đó ông có được một việc làm tại Viện Thiết kế Khoa học và Công nghệ Thành phố Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh. Cơ quan ông sau đó đã chuyển ông đến thành phố Bàn Cẩm ở gần đó trong cùng tỉnh.

Khi ông đi đến đồn cảnh sát ở Bàn Cẩm để gia hạn giấy phép cư trú tạm thời vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, ông đã trả lời khẳng định khi cảnh sát hỏi là ông có tập Pháp Luân Công hay không. Cảnh sát từ chối xử lý đơn của ông và đã bắt ông 3 ngày sau đó. Ông đã bị xét xử ở Tòa án quận Hưng Long ngày 16 tháng 1 năm 2018, và bị kết án 7 năm tù ngày 8 tháng 2.

Ông Trương đã bị đưa vào khu 7 của Trại tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương ngày 27 tháng 12 năm 2018. Khi ông bày tỏ ý muốn tập các bài công pháp của Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, hai lính canh và một tù nhân đã đánh đập ông cho đến khi họ kiệt sức. Ông Trương bị chảy máu mũi và bị các vết thâm tím khắp người.

Các lính canh đã đặt ông Trương vào chế độ quản lý chặt và không cho ông tắm hay mua thêm đồ ăn khi họ không cấp cho ông đủ đồ ăn. Vì các lính canh đã phớt lờ ông khi ông phàn nàn về việc thiếu đồ ăn, ông đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối vào ngày 16 tháng 4.

Bác sĩ của trại tù đã bức thực ông Trương vào ngày 22 tháng 4 nhưng ông liên tục bị nôn ra. Các lính canh đã cố gắng thêm một lần nữa để bức thực ông Trương vào ngày 24 tháng 4 nhưng lại không thành. Ông cũng trở nên không thể tự chủ được việc đại tiểu tiện của mình. Các lính canh đã hứa rằng họ sẽ chấm dứt việc bắt ông từ bỏ Pháp Luân Công nếu ông ngừng việc tuyệt thực. Vì thế ông Trương lại bắt đầu ăn trở lại.

Ông Trương bị chuyển đến khu 5 vào ngày 10 tháng 6. Bởi vì ông từ chối lao động cưỡng bức, các lính canh đã còng tay ông, sốc ông bằng dùi cui điện, và đánh đập ông, bao gồm cả việc dùng dép quật vào đầu và hai tai ông. Việc tra tấn này đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ cho đến khi cả 3 dùi cui điện đều hết điện. Sau đó ông Trương đã buộc phải lao động.

bb95fbb802b06f505c6c9c0272330709.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Sốc điện

Do bị đau lâu ngày ở trong hai bên tai, ông Trương đã yêu cầu được can thiệp y tế vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Các lính canh đã đáp lại bằng cách sốc ông cùng một lúc bằng 3 dùi cui điện.

3691b4dc2c7a8953093e426226e9d22b.jpg

Miêu tả tra tấn: Bị còng vào giường

Bắt đầu vào tháng 9 năm 2021, trại tù đã tăng cường việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các lính canh đã sắp xếp 2 tù nhân theo dõi ông Trương suốt ngày đêm. Ông đã bị bắt phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ đồng hồ trong ngày. Ông không được phép nhắm mắt một giây nào. Vào ban đêm, các lính canh còng tay chân ông Trương vào giường để không cho ông tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ cũng buộc tội ông là gây rối trật tự của trại tù khi ông yêu cầu được tập các bài công pháp.

Báo cáo liên quan:

Học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân bị kết án 7 năm tù, 1,744 người ủng hộ thỉnh nguyện yêu cầu thả anh

Học viên Trương Thụ Đức bị bắt giữ khi đang gia hạn chứng minh thư

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/5/452737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/8/205084.html

Đăng ngày 02-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share