Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2023] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận thông tin một cư dân 72 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3 năm 4 tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Thục Hiền bị bắt vào tháng 6 năm 2022 vì có người trình báo bà nói với người dân về Pháp Luân Công ở một hội chợ cộng đồng. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sỹ phát hiện bà có vấn đề bất thường ở phổi, nên cảnh sát đã để bà tại ngoại 1 năm.

Đến ngày 8 tháng 12 năm 2022, Tòa án quận Phủ Ninh đã xét xử bà Dương và tuyên bà án tù cùng một khoản tiền phạt (không rõ số tiền). Theo dụ kiến, bà sẽ bị bỏ tù ngay sau Tết Nguyên đán (ngày 22 tháng 1).

Bức hại trong quá khứ

Bà Dương từng bị chóng mặt và đau xương khớp khi còn trẻ và tinh thần luôn uể oải. Bà đã thử nhiều cách để chữa trị nhưng vô ích. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã hồi phục sức khỏe. Bà tràn đầy sức lực và có thái độ sống tích cực.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Dương và một vài học viên khác dự định đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2000. Tuy nhiên trước khi xe buýt kịp lăn bánh, họ đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đưa đến Đồn Công an thành phố Du Quan. Cảnh sát treo họ lên và để phơi họ ngoài trời lạnh vào ban đêm.

Ngày hôm sau các học viên bị chuyển đến Trại tạm giữ Phủ Ninh. Sau 15 ngày giam giữ, bà Dương bị đưa tới Trung tâm Tẩy não quận Phủ Ninh. Trong 5 tháng bị giam ở nơi này, bà liên tục bị đánh đập và nhục mạ. Bà bị nhân viên trại tống tiền 3.000 nhân dân tệ khi được thả.

edbfb0693926b97069ab635279f0a0d2.jpg

Ảnh minh họa: Tra tấn treo người

Bà Dương lại đến Bắc Kinh một lần nữa vào tháng 10 năm 2002 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng đã bị bắt giữ ở trên đường. Bà bị giam 3 tháng ở Trại tạm giữ Phủ Ninh, sau đó bị giam 3 tháng ở một trung tâm tẩy não. Các nhân viên trại lại một lần nữa tống tiền 2.000 nhân dân tệ.

Bà Dương lại bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2004 trong khi đang thiện tâm khuyên nhủ các nhân viên của Phòng 610 huyện Phủ Ninh không tham gia vào cuộc bức hại. Sau 1 tháng bị giam giữ, bà bị giam 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Đường Sơn. Bà liên tục bị tẩy não và cưỡng chế viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Lính canh cũng lấy mẫu máu của bà hết lần này đến lần khác mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Dương sau khi bà được thả. Bà buộc phải chuyển về quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008 để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Không lâu sau khi bà về Hà Bắc vào tháng 7 năm 2014, cảnh sát lại bắt đầu sách nhiễu bà.

Bà Dương đã viết thư cho trưởng đồn của Đồn Công an thành phố Du Quan vào đầu tháng 6 năm 2021, hối thúc ông ta dừng sách nhiễu bà, nhưng cảnh sát lại bắt và giam bà 10 ngày ở trong Trại tạm giữ thành phố Tần Hoàng Đảo.

Nhiều viên chức chính quyền thị trấn Du Quan đã sách nhiễu bà Dương tại nhà vào đầu tháng 11 năm 2021 và ra lệnh cho bà viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, các viên chức đã quay lại 2 tuần sau đó và ra lệnh cho cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, đầu đĩa và những tài liệu khác của bà. Trước khi rời đi, họ đe dọa sẽ tiếp tục quay lại tìm bà.

Danh tính và thông tin liên lạc các thủ phạm bức hại:

Cơ Cường (姬强), cảnh sát của Đồn Công an thành phố Du Quan
Lâm Song Toàn (林双全), thẩm phán của Tòa án quận Phủ Ninh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/456387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/9/207257.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share