Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2023] Ngày 3 tháng 9 năm 2021, khi bà Phan Tinh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho người mẹ 89 tuổi của mình thì một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào và bắt giữ bà. Họ cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi pháp luật” vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhằm thu thập những đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công để bằng chứng buộc tội bà Phan, cảnh sát đã khiêng người mẹ già đang bị liệt của bà từ trên giường đặt xuống đất và lục lọi chiếc giường.

Bà Phan đã bị giam 15 ngày và trong thời gian đó, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Chấn An. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, viện kiểm sát bác bỏ vụ án của bà Phan vì không có đủ bằng chứng chứng minh cho cáo buộc rằng bà là người “gây nguy hiểm cho xã hội”. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại trong ngày hôm đó, nhưng 1 năm sau, cảnh sát lại tái trình hồ sơ vụ án của bà với viện kiểm sát vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Bà Phan bị bắt trở lại vào ngày 19 tháng 9 năm 2022 và bị đưa ra xét xử Tòa án quận Chấn An vào ngày 19 tháng 10. Thẩm phán đã cố ép bà Phan từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách hứa sẽ tuyên bà một bản án nhẹ hơn, nhưng bà từ chối thỏa hiệp. Chính quyền giam bà ở trong Trại tạm giam thành phố Đan Đông và không thả bà về nhà để chăm sóc mẹ già.

Vì vợ chồng anh trai bà không có điều kiện để chăm sóc cho mẹ nên họ phải đưa bà cụ đến một viện dưỡng lão. Do bị bỏ mặc, bà lão già cả bị lở loét toàn thân và bị nhiễm COVID-19. Bà cụ được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu vào ngày 24 tháng 12 năm 2022. Người nhà bà cho hay, bà cụ đã không được ăn gì trong hai ngày và phổi của bà cụ đã mất chức năng.

Anh trai của bà Phan và gia đình anh ấy cũng nhiễm COVID-19 nhưng chỉ nhập viện một thời gian ngắn. Một người bạn của bà Phan đến thăm mẹ bà vào buổi tối và giúp bà cụ lau người. Thời điểm đó, bà cụ đã hồi tỉnh và chua xót khi biết con gái mình vẫn đang bị giam giữ. Cuối cùng, bà cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, sau một tuần nằm viện.

Trong thời gian đó, bà Phan cũng đang tuyệt thực để phản đối bức hại. Khi luật sư đến gặp bà vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, bà đã không thể đi lạ. Trại tạm giam còn ngang ngược ép chồng bà nộp 2.000 nhân dân tệ tiền chi phí để bức thực bà và bảo ông đưa thêm 1.000 nhân dân tệ khác cho bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Phan đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm. Bà được biết đến là người hiếu thuận trong gia đình vì đã chăm sóc trưởng bối rất chu đáo. Khi mẹ chồng ốm liệt giường, bà nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh cho mẹ chồng như thể bà là mẹ đẻ của mình. Bố chồng bà sau đó cũng lâm bệnh và phải nhập viện. Bà chăm sóc cả bố mẹ chồng lẫn mẹ ruột của mình.

Bà Phan bị bắt vào tháng 12 năm 2000 vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trên một quảng trường. Sau 1 tháng ở trong trại tạm giam thành phố Đan Đông, bà bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Đan Đông, nơi bà bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bác sỹ đã cố gắng để ép bà uống một loại thuốc có thể xóa trí nhớ nhưng đã phải từ bỏ ý định do sự phản đối kịch liệt của chồng bà ấy. Bà bị bức thực vì đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Chỉ đến khi bà rơi vào nguy kịch do vết thương quá nặng ở bụng, bác sỹ mới đồng ý thả bà.

Bà Phan lại bị bắt vào tháng 9 năm 2002 và 1 tháng sau bà bị kết án 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Lính canh đã trói chân bà trong tư thế bắt chéo và còng hai tay bà ra sau lưng. Họ để bà như thế cả đêm và bà gần như ngất đi do bị đau đớn cực độ. Khi lính canh tháo dây thừng vào sáng hôm sau, chân bà đã xuất hiện những vết phồng rộp cỡ lớn ở những nơi mà dây thừng tiếp xúc với cơ thể. Chân và tay bà vẫn bị tê liệt và bà không thể tự chăm sóc bản thân trong một thời gian dài.

Không lâu sau khi được thả, bà lại bị bắt một lần nữa vào tháng 10 năm 2005. Bà lại bị bức thực ở trong trại tạm giam Đan Đông vì đã tuyệt thực. Sau đó, bà phải trải qua quãng thời gian 3 năm nữa ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Ở trong trại, bà lại tuyệt thực và lính canh đã khống chế bà ở trên giường, cạy miệng bà bằng dụng cụ kim loại và bức thực bà bằng bột ngô với đủ vị cay, mặn hoặc ngọt mà không cho bà uống nước. Miệng của bà cũng bị rách bởi những dụng cụ mở miệng. Một lính canh đã bóp mũi bà và dọa nạt: “Bà không ăn thì đi chết đi.” Anh ta không buông tay cho đến khi bà gần như ngạt thở.

Bà Phan cũng không ngừng bị tra tấn ở trong trại lao động và chỉ được thả ra khi đang hấp hối.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Vĩnh Phong (王永峰), trưởng đồn, Đồn Công an Đầu Đạo: +86-15942545281
Vương Thông (王聪), cảnh sát phụ trách vụ án của bà Phan: +86-415-2132233
Trâu Hồng Hà (邹红霞), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Chấn An: +86-415-6276626
Vương Kha Đinh (王柯丁), thẩm phán, Tòa án quận Chấn An: +86-415-2277353

Bài liên quan:

“Tôi sẽ tuyên bà một bản án nhẹ hơn nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công”

Người phụ nữ Liêu Ninh được tại ngoại sau 15 ngày bị giam giữ

Liêu Ninh: Một phụ nữ và bốn người khác bị bắt khi đang tổ chức sinh nhật cho người mẹ 89 tuổi của mình

Bà Phan Tinh đã bị chế độ cộng sản bức hại dã man không ngừng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/455560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/28/207099.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share