Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2023] Gần đây, 7 cư dân thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị Tòa án Đông A xét xử vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bảy học viên bị xét xử thành hai nhóm riêng (chưa có thông tin chính xác về ngày xét xử). Nhóm thứ nhất gồm ông Lý Truyền Lộc, bà Tôn Ngọc Vinh, ông Vương Thành Quốc (luật sư đã biện hộ vô tội cho họ) và bà Lộ Kim Ngọc (không có luật sư) bị xét xử cùng nhau. Nhóm thứ hai gồm bà Thương Tố Phương, bà Từ Kim Phượng và ông Lưu Minh Sâm, các luật sư cũng biện hộ vô tội cho họ.

Ông Lý (gần 80 tuổi) và bà Tôn mỗi người bị kết án phi pháp 5 năm tù và 5 năm quản chế. Ông Vương bị kết án phi pháp 2 năm tù và 2 năm quản chế. Tình huống của các học viên còn lại hiện vẫn đang được điều tra.

Cả 7 học viên đều được tại ngoại trước phiên tòa và họ được cho phép về nhà sau quá trình tố tụng. Mặc dù không rõ liệu ông Lưu, bà Thương, bà Từ hay bà Lộ có bị kết án hay không, nhưng cảnh sát đã đến nhà của họ vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, để bắt họ trở lại trại giam. Sau các phiên xét xử, bà Thương, bà Từ và bà Lộ đã buộc phải sống xa nhà và cảnh sát đã phát lệnh truy nã họ. Cảnh sát đã bắt ông Lưu và đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Liêu Thành.

Chi tiết về các vụ bắt giữ trước phiên tòa

Vào 9 giờ tối ngày 12 tháng 8 năm 2022, khoảng 30 cảnh sát đã đột kích vào nhà ông Lý và bắt giữ hơn 10 học viên khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công, trong đó có 6 học viên được đã đề cập ở trên. Sách và các đồ vật cá nhân khác của họ đã bị tịch thu. Mặc dù cảnh sát không bắt giữ ông Lý do vấn đề tuổi tác, nhưng họ đã triệu tập ông và vợ ông đến đồn công an để thẩm vấn vào ngày hôm sau.

Trong khi hầu hết các học viên, trong đó có ông Lý và bà Tôn, đã được trả tự do, thì bà Lộ, ông Lưu, ông Vương, bà Thương và bà Từ đã bị nhốt trong một khách sạn để tẩy não và được trả thả nhưng bị quản thúc tại gia vào ngày 31 tháng 8.

Ngày 8 tháng 10, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án bà Lộ, ông Lưu, ông Vương, bà Thương, bà Từ, ông Lý và bà Tôn tới Viện Kiểm sát huyện Đông A. Họ đã triệu tập 5 học viên đầu tiên đến đồn công an để công tố viên thẩm vấn vào ngày 17 tháng 10.

Đội phó của Đội An ninh Nội địa quận Trì Bình Vương Trường Tùng đã triệu tập cả 7 học viên đến đồn công an vào ngày 7 tháng 11. Ở đây, họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế và sau đó bị nhốt trong một khách sạn để cách ly COVID. Vương gọi điện yêu cầu gia đình của các học viên đem quần áo đến cho họ vào ngày hôm sau.

Trong khách sạn cách ly, cả 7 học viên đều xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Ông Lý và bà Tôn là hai người đầu tiên được thả. Sau khi bà Thương nhập viện, bà Từ và bà Lộ cũng được thả nhưng họ mất khả năng đi lại và cảnh sát đã phải khiêng họ ra ngoài.

Ông Vương và ông Lưu cũng yêu cầu được trả tự do, nhưng cảnh sát không chấp thuận. Chỉ khi các triệu chứng của hai ông ngày càng nghiêm trọng, cảnh sát mới đồng ý thả họ vào ngày 23 tháng 12.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Á Phương (刘亚芳), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Trì Bình: +86-13906354259
Vương Trường Tùng (王长松), Đội phó Đội An ninh Nội địa quận Trì Bình: +86-18863511001
Từ Nghi Lượng (徐宜亮), Phó viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Đông A
Vinh Thùy Công (荣垂功), Thẩm phán Tòa án huyện Đông A: +86-17606359716
Triệu Lệ Diễm (赵丽艳), Thẩm phán Tòa án huyện Đông A

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/455755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207103.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share