Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2022]

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các cơ quan chính quyền ở tỉnh Hắc Long Giang đã tích cực tuân theo chính quyền cộng sản Trung Quốc trong việc tra tấn các học viên nhằm bắt họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Một trong những cơ sở tra tấn là Trại tù Hô Lan, vốn được chỉ định cho những người bị kết án nặng và các tử tù. Tổng cộng đã có 17 trường hợp bị chết vì tra tấn được ghi chép lại từ năm 1999. Trừ 3 học viên ngoài 70 tuổi và một học viên chưa rõ tuổi, hầu hết những học viên này vẫn đang ở trong độ tuổi còn trẻ khi họ bị chết.

17 học viên đã qua đời (tuổi trong dấu ngoặc đơn) là: Ông Biên Phục Sinh (70), ông Phùng Tuyết (47), ông Quách Hưng Vượng (khoảng 40 tuổi), ông Quý Bảo Sơn (39), ông Khổng Lệnh Tiến (65), ông Lưu Phú Tài (55), ông La Cảnh Sơn (65), ông Lô Thụ Bân (56), ông Tiền Hậu Dân (60), ông Tôn Thiếu Dân (54), ông Vương Đức Thần (50), ông Vương Phong Thần (chưa rõ tuổi), ông Ư Lương Bân (76), ông Trương Diệu Minh (59), ông Triệu Thừa Hiếu (76), ông Lý Mẫn (52), và ông Cát Chấn Hoa (67).

Hai trường hợp bị chết do tra tấn gần đây nhất

Một người đàn ông 67 tuổi đã bị chết trong tù trong khi phải thi hành án 7 năm

Ông Cát Chấn Hoa ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị chết trong tù vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 ở tuổi 67.

Ông Cát đã bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, vì đi treo biểu ngữ về Pháp Luân Công và phát những tư liệu thông tin. Tòa án thành phố Thượng Chí đã kết án ông 12 năm tù và phạt ông 50.000 tệ vào ngày 2 tháng 12 năm 2016. Ông đã kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Thượng Chí và tòa này đã giữ nguyên việc kết tội ông nhưng giảm án tù xuống còn 7 năm và tiền phạt xuống còn 30.000 tệ.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, ban quản lý trại tù Hô Lan đã ra lệnh quản lý chặt các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó. Họ bắt các học viên ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày và không cho gia đình họ vào thăm. Ban quản lý trại tù ép các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình. Những người từ chối tuân theo bị tra tấn tàn bạo.

Gia đình ông Cát đã nhận được thông báo của trại tù này vào khoảng đầu tháng 10 năm 2022 rằng ông đã bị đột quỵ và đang ở trong bệnh viện. Trại tù đã ra lệnh cho gia đình ông chi trả các chi phí y tế cho ông, ở mức hơn 10.000 tệ mỗi ngày. Gia đình ông không thể trả và trại tù đã bắt họ ký một bản thỏa thuận chấm dứt việc điều trị. Ông Cát đã qua đời ngày 22 tháng 10.

Một người đàn ông 52 tuổi đã bị chết 4 năm sau khi phải thi hành án tù thứ 2

Sau khi đã phải chịu đựng hơn 10 năm bị tra tấn trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý Mẫn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã không thể trụ lại được trước những thống khổ cả về tinh thần và thể xác và đã qua đời ngày 6 tháng 7 năm 2022 ở tuổi 52.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, ông Lý đã bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức và bị kết án 2 lần, một lần 5 năm và một lần 5,5 năm tù. Ông đã bị mất tất cả răng vì bị đánh đập tàn nhẫn sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2000 vì đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh.

Trong trại tù Hô Lan, một tù nhân đã có lần trùm đầu ông Lý bằng một cái túi ni-lông và nhét 2 điếu thuốc đang cháy vào mũi ông. Ông đã gần bị ngạt thở. Sau đó các tù nhân chà xát nắm đấm của họ qua lại ở trên ngực và sườn ông, trong khi giẫm lên hai cánh tay ông để không cho ông cử động.

Khi những tù nhân này kiệt sức khoảng 15 phút sau đó, họ đã bắt ông Lý cúi người và đặt hai bàn tay và đầu lên tường. Họ gọi cách tra tấn này là “bay tàu bay”.

09ddc2223b181c5ccef0c3962b6eb9c1.jpg

Miêu tả việc tra tấn: “Bay tàu bay”

Họ đã ấn ông Lý vào dưới gầm giường vào ban đêm. Ông đã gần bị gãy lưng. Sáng hôm sau, lính canh Lý Ký đã đánh ông hơn 10 lần bằng một ống nhựa PVC và bắt ông ký một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

edbef4418b12caa34a0863b9f2d5bb71.jpg

Miêu tả việc tra tấn: Bị ấn xuống gầm giường

Những trường hợp bị tra tấn gần đây

Một cựu lính canh tù đã bị đánh đập tàn nhẫn trong khi bị giam tù, bị vỡ và cắt bỏ lá lách

Ông Đái Khải Hồng, là một cựu lính canh tù, đã bị vỡ lá lách sau khi bị đánh đập bởi các tù nhân, trong khi phải thi hành án 5 năm tù ở trại tù Hô Lan.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, ban quản lý trại tù đã ra lệnh quản lý chặt hơn đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Nhiều người đã bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày và không được phép cử động. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đã bị biệt giam và gia đình họ không được vào thăm.

Ông Đái đã từ chối trực ca đêm vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, và đã bị các tù nhân đánh đập. Ông đã bị đau bụng nghiêm trọng và trở nên không thể kiểm soát được việc đại tiểu tiện. Vào khoảng nửa đêm, các lính canh đã lôi ông ra khỏi giường, đá vào ngực và bụng ông và quật ông bằng một cái dép.

Ngày hôm sau, ông Đái đã bị đau bụng nặng hơn. Mặt ông nhợt nhạt và ông bị sốc. Các lính canh đưa ông đến bệnh viện và bác sĩ phát hiện ra ông đang bị sốc xuất huyết do bị vỡ lá lách. Vì tổn thương ở lá lách của ông không thể hồi phục được, bác sĩ đã thực hiện thủ thuật để cắt bỏ lách. Ông Đái đã bị đưa trở lại trại tù ngày 8 tháng 10.

Nguyên bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình bị đánh đập và sốc điện không ngừng

Ông Lý Lập Trang, một nguyên bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình 49 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị chuyển đến Trại tù Hô Lan vào tháng 2 năm 2022 để thi hành mức án 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong 3 tháng đầu tiên ở đó ông đã thường xuyên bị đánh đập, bị sốc điện, và bị cấm ngủ cùng với nhiều hình thức tra tấn khác.

88f0610bf54c2e6bdeb3e4abf14a0564.jpg

Ông Lý Trực Tráng

Ông Lý đã bị phân công sang khu rèn luyện khi ông bị đưa đến Trại tù Hô Lan ngày 17 tháng 2 năm 2022. Các tù nhân đã sốc ông bằng các dùi cui điện, chủ yếu vào những vùng nhạy cảm trên thân thể ông, bao gồm đầu, cổ, ngực, hai bàn tay, hai đầu gối, và những vùng kín. Họ cũng phun nước ớt vào những vùng kín, bẹn, mông, hậu môn, mặt và hai mắt ông. Ông Lý đã bị thay nhiều lớp da do bị tra tấn.

Vì ông Lý vẫn kiên định với Pháp Luân Công, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân không cho ông ngủ. Khi ông trở nên cực kỳ buồn ngủ và không thể giữ cho hai mắt ông mở, các lính canh chọc vào các ngón tay và ngón chân ông. Ông Lý tỉnh dậy vào sáng hôm sau và phát hiện ra nhiều viết thâm tím trên thân thể mình.

Tù nhân Trần Minh Phi hỏi ông Lý là ông có biết khiêu vũ không. Ông Lý nói là ông không biết. Sau đó Trần đã ra lệnh cho ông đứng trong nước và sốc ông bằng các dùi cui điện. Khi ông Lý phải liên tục nhảy do bị điện giật, Trần phá lên cười. Họ tiếp tục tra tấn theo cách đó vào buổi chiều và buổi tối.

Ngoài việc sốc điện và không cho ngủ, họ cũng hoặc là cấp cho ông rất ít đồ ăn hoặc là bắt ông ăn những lượng đồ ăn quá lớn nhiều bữa liền. Đôi khi các tù nhân nhổ đờm, lạc hoặc hạt dưa hấu đã bị nhai nát vào mặt ông để sỉ nhục ông.

Vào một lần khác, các tù nhân đã lôi ông Lý trên mặt đất và đi giầy đá vào đầu ông. Ông bị mờ mắt trái trong 2 tuần. Một tù nhân cũng nhét đôi bít-tất bốc mùi của anh ta vào miệng ông Lý và ông đã gần như bị ngạt thở.

Thông tin liên hệ của những kẻ thủ phạm bức hại:

Ngụy Ngọc Xuyên (魏玉川), giám đốc Trại tù Hô Lan: +86-451-57307220, +86-451-57307220 Đặng Hiểu Canh (邓晓更), phó giám đốc Trại tù Hô Lan Lý Tinh Siêu (李晶超), phụ trách chính trị, Trại tù Hô Lan

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

67-year-old Man Dies in Prison While Serving Seven Years for His Faith

Heilongjiang Man Dies Four Years After Serving Second Prison Term for His Faith

Former Prison Guard Savagely Beaten While Jailed for Practicing Falun Gong, Spleen Ruptured and Removed

Cựu bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình bị đánh đập tàn nhẫn và sốc điện trong khi thụ án tù 10 năm vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/6/205051.html

Đăng ngày 02-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share