Bài của một học viên ở Bỉ

[MINH HUỆ 23-10-2011] Ông Ward Kennes, nghị sỹ Flemish và Thị trưởng của Kasterlee, một cộng đồng ở Bỉ, đã gửi một bức thư cho Tổng thống Hàn Quốc để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc bị bức hại đang xin tị nạn ở Hàn Quốc. Một bản sao của bức thư cũng sẽ được gửi đến Đại sứ Ho-Young Ahn của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bỉ (phái đoàn Hàn Quốc ở EU). Thị trưởng Kennes cũng hứa sẽ thông báo cho người cố vấn quan hệ đối ngoại trong nội các của Tổng thống-Bộ trưởng Flemish về tình hình.

2011-10-23-flemishmp1_small.jpg

2011-10-23-flemishmp2_small.jpg

Trước đó vào năm 2010, trong một lá thư liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Kennes đã trả lời: “Trước đây, là một thành viên Flemish của Nghị viện, tôi hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công tới Nghị viện Flemish, để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại được tiến hành bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.”

Tôi hoàn toàn không chấp nhận cuộc đàn áp này. Nó hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một quốc gia văn minh. Tôi đánh giá cao và trân trọng bBa nguyên lý của Pháp Luân Công, Chân-Thiện-Nhẫn.

Thị trưởng Kennes cũng tuyên bố rằng mọi người đừng ngần ngại liên lạc với ông trong tương lai nếu ông có thể giúp bất cứ điều gì cho Pháp Luân Công hay những nhóm bị bức hại khác bởi chính quyền Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/23/128937.html

Đăng ngày 04-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share