Bài viết của một đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ- 22-09-2011] Năm 2009, các học viên ở khu vực của tôi bắt đầu dùng điện thoại di động với chức năng ghi âm tự động về vấn đề cuộc đàn áp để gọi điện giảng chân tướng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gọi điện trực tiếp cho mọi người để thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi đã thu được kết quả rất tốt cũng như tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình này, tâm tính của chúng tôi đều đề cao ở các mức độ khác nhau và dự án này có thể tiếp tục mở rộng. Tôi muốn chia sẻ một vài phương pháp và những kinh nghiệm thành thục của chúng tôi.

Lợi ích của việc giảng chân tướng bằng việc sử dụng điện thoại di động và những cảnh báo cơ bản

Sư phụ nói về việc cứu người ở nhiều Kinh văn. Con người có ở khắp mọi nơi nhưng ở nhiều nơi không có đệ tử Đại Pháp hoặc không có đủ đệ tử Đại Pháp để trực tiếp giảng sự thật cho họ. Sự xuất hiện của điện thoại di động đã cho phép các đệ tử Đại Pháp cứu thêm nhiều người Trung Quốc quý giá bất chấp sự hạn chế về thời gian và địa điểm.

Hơn nữa, sử dụng điện thoại di động để tự động bật lời đã ghi âm hoặc gọi điện trực tiếp đã cung cấp cho chúng sinh, những người thường sợ và cảm thấy hãi hùng khi nghe sự thật trực tiếp một cơ hội tốt. Họ sẽ cảm thấy an toàn hơn vì họ không phải là những người duy nhất đang nghe sự thật. Sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng cũng dễ dàng hơn cho một vài đệ tử Đại Pháp và nó có thể cải thiện về chất lượng và phát triển về số lượng.

Với những trường hợp bức hại đột ngột xảy tới với các học viên địa phương, bằng cách sử dụng điện thoại di động để bật những lời ghi âm tự động, chúng ta cũng có thể phơi bày các hành động của tà ác và thức tỉnh lương tâm của mọi người trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, một người cũng cần phải cảnh giác khi sử dụng điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục. Họ phải có thể thay đổi số điện thoại hiển thị. Khi gọi điện, người gọi không nên ở một nơi quá lâu. Trang web Minh Huệ đã cho đăng một bài hướng dẫn về việc sử dụng điện thoại di động để bật lời ghi âm như thế nào cho an toàn và các kỹ thuật hợp lý. Nhưng, tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phải là thường xuyên phát chính niệm.

Sử dụng điện thoại di động để khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và dần dần trở nên thành thục

Trong quá trình sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng, chúng tôi dần dần trở nên thành thục hơn và kết quả đã được cải thiện. Dưới đây, tôi sẽ nói về sự phát triển của dự án này cũng như một vài kinh nghiệm cá nhân.

Chúng tôi bắt đầu sử dụng điện thoại di động để bật lời ghi âm đã thu sẵn vào năm 2009. Tôi lập tức cảm thấy đây là một dự án vĩ đại. Đặc biệt với những vùng rất ít hoặc không có học viên, dự án này có thể giúp cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn. Tôi gọi điện để bật lời ghi âm gần như hàng ngày. Sau một thời gian, tôi nghĩ: “Sẽ như thế nào nếu một vài người sau khi nghe xong đoạn ghi âm muốn thoái ĐCSTQ?” Do đó, tôi bắt đầu để lại số điện cho những người nghe nhiều hơn ba phút và sau đó trực tiếp gọi cho họ để giúp họ thoái ĐCSTQ.

Tôi chia sẻ ý tưởng này với một đồng tu khác và cô ấy đã ủng hộ nó. Cô ấy mua hai, ba chiếc điện thoại di động có chức năng thay đổi giọng nói (ví dụ từ nam thành nữ). Với một vài hiểu biết cơ bản về sự an toàn và một chiếc xe hơi (để chúng tôi có thể gọi điện thoại khi đang di chuyển), chúng tôi đã có thể bắt đầu. Ban đầu, tâm của tôi không được vững vàng lắm. Người đầu tiên nhấc máy là một người ở cùng địa phương và cô ấy nói cô ấy đã thoái ĐCSTQ rồi. Người thứ hai là một cháu bé sáu, bảy tuổi. Ở đầu bên kia rất ồn ào và tôi không thể nghe rõ vì thế tôi chỉ bảo cháu bé nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi gác máy. Mặc dù tôi không thuyết phục thành công người nào thoái ĐCSTQ lúc đó, nhưng đó là bước đầu tiên trọng yếu.

Lần thứ hai là ở đâu đó thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vì giọng Tứ Xuyên nặng, tôi khó hiểu những gì họ nói và điều đó làm tôi lo lắng. Giọng của tôi không được từ bi lắm, và một lần nữa tôi lại không thuyết phục được người nào thoái Đảng thành công. Tôi kể với người đồng tu kia về chuyện này và cô ấy nói chắc chắn: “Tôi cũng sẽ bắt đầu gọi điện.” Người đầu tiên cô ấy gọi đã thoái ĐCSTQ. Việc này thật sự khích lệ chúng tôi và chúng tôi quyết tâm làm dự án này tốt.

Tôi và cô ấy thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi nhận ra rằng tốt nhất là nói tiếng Trung Quốc phổ thông và chúng tôi không nên nói quá nhanh. Chúng tôi nên để cho người ở đầu dây bên kia cảm nhận được sự từ bi của chúng tôi và chúng tôi cũng cần phải liên tục chấn chỉnh tư tưởng của mình để không bị dao động bởi đầu dây bên kia. Chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa bản thân dựa trên Pháp và tìm thấy thiếu sót của bản thân một cách kịp thời.

Lúc đó, tôi thường gặp những người chửi rủa tôi. Một lần, một người nhấc điện thoại và tôi nói “Chào ông. Ông đã nghe nói tới việc thoái ĐCSTQ để đảm bảo sự an toàn của mình chưa?” Tôi còn chưa kịp nói xong một câu thì ông ta bắt đầu chửi rủa và dùng những từ rất thậm tệ. Lòng tự trọng của tôi lập tức bị tổn thương và tâm lý phàn nàn của tôi cũng xuất ra. Tôi tự nhủ: “Nếu ông không muốn nghe thì tùy. Tại sao lại nói ra nhiều lời bẩn thỉu thế này?” Ông ấy đã gác máy mà tôi vẫn cảm thấy chút gì đó không thoải mái. Lần khác, người nhấc máy là một sĩ quan cảnh sát. Ông ta đe dọa tôi và thậm chí nói ông ta đã xác định được vị trí của tôi. Tôi lập tức cảm thấy sợ, tôi nhìn thấy rất nhiều nhân tâm và tâm lý người thường của mình. Thực chất, quá trình gọi điện là một quá trình tiêu trừ nhân tâm người thường và đề cao bản thân. Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước, như chấp trước vào việc bảo vệ danh tiếng, tâm sợ hãi, dục tâm, tâm tranh đấu, phàn nàn,… Tôi cũng có suy nghĩ không thích các cảnh sát không hiểu đúng về cuộc bức hại.

Tôi biết để giảng chân tướng tốt, chúng ta phải học Pháp và tu luyện bản thân tốt, đặt yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày, và dần dần xem nhẹ các vấn đề về danh, lợi và cảm giác của con người. Khi đó, những gì chúng ta nói ra sẽ thuần tịnh, có ít nhân tố của bản thân và sự từ bi trong những lời nói đó sẽ có chiều sâu.

Tôi đã gặp người từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội và gặp đủ loại tình huống. Một lần, một người mà tôi gọi điện đã nghe từng nghe đoạn ghi âm trước đó. Tôi nói: “Chào bà. Tôi sẽ chỉ xin bà hai phút thôi. Bà đã nghe về việc thoái ĐCSTQ để bảo vệ bản thân chưa?” “Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Tôi nói mà không suy nghĩ: “Tôi sẽ chỉ xin bà một phút và bà sẽ có vận may cho cả cuộc đời.” Bà ấy bắt đầu lắng nghe chăm chú. “Ngày nay có nhiều thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra. Các lời tiên tri cũng đề cập đến việc sẽ có một thảm họa lớn xảy ra với thế giới. Khi thảm họa tới, những người từng gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ bị đào thải. Nếu bà đã gia nhập nó, chúng tôi sẽ sử dụng một tên khác để giúp bà thoái Đảng và bà có thể chỉ cần đồng ý với việc đó trong tư tưởng. Cách này sẽ giúp bà an toàn. Nó rất đơn giản.” Cuối cùng, bà ấy đồng ý thoái Đảng. Tôi bảo bà ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi biết Sư phụ đã giúp khai mở trí huệ cho tôi, bởi thậm chí chính tôi còn ngạc nhiên về một vài điều mình nói ra.

Khi tôi gặp những người bận rộn, tôi thường bỏ qua phần giới thiệu và đi thẳng vào chủ đề chính và hỏi liệu ông ấy hoặc bà ấy đã thoái ĐCSTQ chưa. Đó là bởi họ đều đã nghe đoạn ghi âm và biết những vấn đề cơ bản. Với cách này, nhiều người sẵn sàng thoái ĐCSTQ ngay lập tức.

Một lần khác tôi gặp một phụ nữ. “Chào buổi tối. Tôi muốn xin bà hai hoặc ba phút. Bà đã nghe về việc thoái ĐCSTQ để giữ bản thân an toàn chưa?” “Cô có biết tôi làm gì không?” Bà ta trả lời. “Tôi không quan tâm bà làm gì. Tất cả những gì tôi muốn là bà được an toàn. Tôi đã gọi điện cho các cá nhân phòng 610, các quan chức cảnh sát và thậm chí cả cán bộ cấp tỉnh. Lúc đầu một vài người họ thấy khó chịu, nhưng tất cả đều dần dần hiểu ra và thoái ĐCSTQ. Xin hãy nghĩ về điều này: Tôi gọi cho bà bằng tiền của tôi và bà không phải mất một đồng nào. Tôi cũng đang mạo hiểm vì có thể bị bắt, và tôi thậm chí không quen biết bà. Nhưng nếu một thảm họa nào đó thật sự xảy ra và nó sẽ phá hủy tương lai của bà chỉ bởi bà không có lựa chọn đúng ngày hôm nay, thì điều đó sẽ đáng buồn thế nào? Tôi chỉ hy vọng rằng bà sẽ an toàn, tất cả chỉ có vậy. Bà nghĩ sao?” Tôi hỏi. “Để tôi nói cho cô biết, chồng tôi làm cho cục an ninh,” bà ta trả lời. “Vậy thì bà nên thật sự nói sự thật cho ông ấy biết và hy vọng rằng ông ấy không tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công, như thế ông ấy cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Tôi nói. Cuối cùng, người phụ nữ này thoái ĐCSTQ.

Khi chúng ta gặp những người làm việc cho các cơ quan của tà ác. Chúng ta không nên choáng váng và sợ hãi. Chúng ta nên nghĩ bản thân mình vĩ đại như những vị thần to lớn trong vũ trụ. Chúng ta nên có tâm vĩ đại và từ bi và quyết đoán giải thể các nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau những người này. Với cách này, những người này sẽ có cơ hội được cứu. Nếu chúng ta gặp những người thật sự tà ác, khi đó chúng ta có thể rút thẻ điện thoại cũ ra, vứt chúng đi và lấy một số mới.

Nếu chúng ta muốn giảng chân tướng tốt, chúng ta nên đọc thêm Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và đọc thêm các kinh nghiệm giảng chân tướng và cứu người của các học viên khác. Với cách này, chúng ta sẽ dần dần đạt tới trạng thái mà chúng ta có thể trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là có tư tưởng đúng đắn và tinh thần khẩn cấp cứu người (tinh thần này nên đặt trên nền tảng của tâm từ bi). Khi đó Sư phụ sẽ có thể giúp chúng ta.

Tôi nhớ một lần tôi gọi điện cho một người rất am hiểu về lịch sử và văn hóa. Ông ấy hỏi tôi “Chị có biết lịch sử Trung Hoa hiện đại bắt đầu từ khi nào không?” Tôi lập tức trả lời “Vào Chiến tranh Thuốc phiện năm 1840.” Sau đó tôi liệt kê chi tiết về khởi nguồn của ĐCS và những điều đáng buồn đã diễn ra ở Trung Quốc. Tôi nói dễ dàng, tự nhiên và thân thiện, nhưng vẫn nghiêm túc. Cuối cùng, ông ấy đã chấp nhận nó. Nếu trong cuộc sống hàng ngày tôi bị hỏi về việc lịch sử Trung Hoa bắt đầu từ khi nào, tôi sẽ thật sự không biết phải nói gì cả.

Trong quá trình thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, tôi đã có nhiều trải nghiệm xúc động. Nhiều chúng sinh liên tục cảm ơn tôi và bảo tôi hãy cẩn trọng cho sự an toàn của mình; một vài người cũng giúp gia đình họ thoái ĐCSTQ, nhiều người thoái ĐCSTQ với tên thật của họ; một vài người nói họ thật sự ủng hộ chúng tôi; một vài người bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi nghe về cuộc đàn áp; một vài người trước đây là học viên đã bắt đầu tập lại. Tất cả những điều này đều khích lệ chúng tôi và giúp chúng tôi vững vàng hơn trong dự án này.

Dùng chính giọng của chúng tôi để nói sự thật cho mọi người

Mọi người liên tục hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi không sử dụng giọng thật bởi vì giọng giả nghe lạ. Sau đó chúng tôi đã thử kiểm tra và thật sự nghe nó không tự nhiên và thật kỳ quặc. Vì thế chúng tôi quyết định dùng chính giọng nói của mình và cảm thấy như thế này cũng là có trách nhiệm hơn với chúng sinh. Khi chúng tôi bắt đầu việc đó, tỷ lệ người thoái ĐCSTQ tăng lên. Thực tế là, với mỗi bước đi của chúng ta, nếu xuất phát điểm của chúng ta chân chính và chúng ta hoàn toàn cân nhắc tới chúng sinh, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Chúng tôi cũng củng cố tiếng Trung Quốc phổ thông của chúng tôi. Tôi giữ một cuốn từ điển bên cạnh bất cứ khi nào tôi đọc Pháp để chỉnh sửa phát âm của mình cho đúng, như thế mọi người có thể hiểu tôi cho dù họ ở bất cứ đâu trên đất nước Trung Quốc. Hai năm nhanh chóng trôi qua và tôi cảm thấy mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, tôi trở nên từ bi hơn và số người thoái ĐCSTQ đang tăng lên. Đôi lúc, tôi thậm chí bị xúc động bởi chính những gì mình nói. Thỉnh thoảng khi người mà tôi gọi điện không thoái ĐCSTQ, tôi cảm thấy thật sự đau lòng. Tôi biết đó là trạng thái mà các đệ tử Đại Pháp sẽ trải qua và tôi cần đốc thúc bản thân mình nhiều hơn nữa để cứu thêm nhiều chúng sinh.

Tôi ý thức rất rõ mỗi bước mà dự án này đã thực thi từ điểm khởi đầu cho tới ngày hôm nay. Với bản thân mình, từ lúc khởi đầu khi tôi không thể thuyết phục người nào thoái ĐCSTQ, cho tới nay khi chỉ trong vòng một tiếng, hơn 20 người có thể thoái, tôi hiểu sâu sắc Sư phụ đã để tâm vào việc này và đã từ bi chăm lo cho chúng ta nhiều như thế nào. Điều này thật sự khiến tôi nhận ra Sư phụ của chúng ta vĩ đại như thế nào. Quá trình này cũng thể hiện sức mạnh của việc hợp tác giữa các học viên. Để một chúng sinh nghe những đoạn ghi âm đầu tiên để thoái ĐCSTQ, nó đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác của nhiều học viên.

Tôi đã chủ yếu chia sẻ về kinh nghiệm của nhóm gọi điện chúng tôi và không nói nhiều về các bước khác, nhưng trên thực tế, mỗi bước đi đều phản ánh nỗ lực của các bạn đồng tu, mỗi nỗ lực đó đều thiết yếu cho kết quả cuối cùng.

Mang nhiều đồng tu lại hơn, chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi để cứu nhiều người hơn

Khi dự án này trưởng thành, chúng tôi đã giới thiệu nó với thêm nhiều đồng tu, bao gồm những người ở các vùng khác. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai không thể trực tiếp giảng chân tướng và nó cung cấp cho họ nền tảng để giảng chân tướng.

Đầu tiên, chúng tôi tìm họ và đưa họ tới chỗ của chúng tôi. Sau đó chúng tôi nhờ một người có kinh nghiệm trong việc gọi điện thoại chỉ cho họ cách làm. Mọi vấn đề như giọng điệu, tốc độ nói và cách chúng ta tổ chức và nói những điều gì đều quan trọng. Chúng ta cần để cho phía đầu dây bên kia cảm nhận sự từ bi của chúng ta – như thể chúng ta là gia đình của họ. Khi chúng ta nói, chúng ta nên mỉm cười, và điều này sẽ giúp người mà chúng ta gọi điện bớt đề phòng. Chúng tôi cũng bảo những người mới cần liên tục giữ chính niệm. Hiện tại, nhiều học viên đang tham gia dự án này.

Tôi sẽ đưa ra hai ví dụ. Học viên A thường không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cô ấy cứ nói vài từ là lại ngừng. Cô ấy thấy một đồng tu khác có thể khích lệ vài chục người thoái ĐCSTQ nên đã xúc động và quyết định tham gia dự án này. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích cô ấy và bây giờ cô ấy có thể thuyết phục mười người thoái ĐCSTQ trong một giờ.

Các học viên khác chưa từng lái xe trước đó. Một vài người lớn tuổi hơn, nhưng để gia nhập dự án này, họ đã vượt qua quan niệm của họ và kiên trì học hỏi. Một vài người đã mua một vài chiếc xe hơi để có thêm không gian an toàn. (Thực tế là, gọi điện thoại ở vùng nông thôn nơi không có người xung quanh cũng ổn, miễn là các quy tắc an toàn cơ bản được tuân thủ.) các đồng tu chỉ có một mục tiêu trong đầu: cứu được thêm nhiều người Trung Quốc quý giá.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/22/跨越区域-用手机救度中国人-247016.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/7/128574.html
Đăng ngày 24-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share