Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2022]

Tên: Vũ Hân Mậu (宇欣茂)
Giới tính: Nam
Tuổi: 82
Thành phố: Duy Phường
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 7 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 13 tháng 9
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam Xương Lạc

Ông Vũ Hân Mậu đã bị giáng một đòn nặng khi con gái bị kết án tù vào tháng 4 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, ông đã không chống chọi lại được những cuộc sách nhiễu triền miên và áp lực tinh thần đè nặng đeo bám ông trong suốt 23 năm kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông hưởng thọ 82 tuổi.

Việc ông Vũ qua đời vào tháng 7 năm 2022 đã khiến người vợ 84 tuổi của ông vô cùng suy sụp. Bà đổ bệnh và bắt đầu nằm liệt giường vào ngày 18 tháng 7.

Cha và con trai bị hức hại phải sống trôi dạt khắp nơi, người nhà bị sách nhiễu triền miên

Ngày 7 tháng 2 năm 2009, hàng chục cảnh sát đã kéo đến nhà ông Vũ để bắt giữ ông. Khi ông trốn thoát, cảnh sát đã bắt con trai Vũ Kiến Hoa của ông để thay thế. Sau khi bị giam 1 tháng trong trại tạm giam huyện, ông Vũ Kiến Hoa bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Duy Phường và gia đình ông bị cảnh sát tống tiền 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó, ông Vũ Kiến Hoa đã trốn thoát và cảnh sát bắt đầu quay sang sách nhiễu gia đình ông.

Vào lúc 5:00 sáng ngày 24 tháng 8, cảnh sát trưởng Khâu Ngọc Bác của Đồn Công an Ngũ Đồ đã dẫn theo hai cảnh sát đến nhà của anh Vũ Kiến Hoa và hỏi vợ anh về tung tích của anh. Khi cô từ chối trả lời, cảnh sát đã tát vào mặt và đấm vào ngực cô. Cô đã lên án hành vi này của cảnh sát và họ nói: “Ai nhìn thấy tôi đánh cô nào?” Cậu con trai 6 tuổi của cô vô cùng sợ hãi trước hành vi bạo lực của cảnh sát.

Hai ngày sau, vào lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 8, cảnh sát lại đến nhà của ông Vũ Hân Mậu để tìm ông. Khi đó, hai cháu trai của vợ ông là anh Vũ Lập Hoa và anh Vũ Lập Quân đang ghé chơi nhà. Cảnh sát đã bắt cả ba người về đồn. Bởi họ đều từ chối tiết lộ nơi ở của ông Vũ, cảnh sát đã đánh anh Vũ Lập Hoa. Sau đó, cảnh sát đã thả họ vào lúc 6 giờ tối ngày hôm sau.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 30 tháng 8, cảnh sát lại đến nhà anh Vũ Kiến Hoa và vì vợ anh vẫn không tiết lộ tung tích của anh, cảnh sát đã quất vào chân cô khiến chân cô có những vết bầm tím to bằng quả bóng tennis. Cảnh sát trưởng Khâu đe dọa sẽ khiến cuộc sống của cô khốn khổ và ngăn cản con trai cô đến trường hoặc tìm kiếm việc làm nếu cô không tiết lộ tung tích của chồng mình.

Trong một nỗ lực khác để tìm ra tung tích của hai cha con ông Vũ, Khâu đã bắt anh ông Vũ Lập Quân vào lúc 7 giờ tối ngày 1 tháng 9. Họ đánh đập và đưa anh về đồn, sau đó lột quần áo của anh và xích anh vào một chiếc ghế kim loại. Bốn cảnh sát đã đánh anh bằng vỉ đập ruồi và một cuộn báo.

Họ cũng giật tóc, nhổ lông mi và râu của anh. Sau đó, họ dán miệng anh và dùng một cây gậy cứng đánh vào xương sườn, bụng, ngón tay và đầu gối của anh. Các hình thức tra tấn khác bao gồm nhét điếu thuốc đang cháy vào mũi, xịt hơi cay vào mắt và miệng, rồi chiếu đèn có ánh sáng mạnh vào mắt anh. Cảnh sát còn tấn công tình dục anh bằng cách véo núm vú và tinh hoàn của anh, dùng chổi đánh vào vùng kín của anh. Cuộc tra tấn kéo dài từ 7:30 tối cho đến 3 giờ sáng.

Ngày hôm sau, cảnh sát Vu Kiến Quân tiếp tục đánh anh Vũ Lập Quân hòng ép anh tiết lộ tung tích của chú và em họ của mình. Anh Vũ Lập Quân lăn lộn trên mặt đất vì quá đau đớn. Sau khi cảnh sát kiệt sức vì đánh đập, họ đã xích anh vào một chiếc ghế kim loại. Đến khoảng giữa trưa, anh đã trốn thoát trong khi sử dụng nhà vệ sinh.

Người cha bị kết án 7 năm

Ông Vũ Hân Mậu bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2009 và sau đó bị kết án 7 năm tù.

Khi cảnh sát đưa ông tới Nhà tù Tế Nam vào ngày 6 tháng 1 năm 2010, ông bị từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên Quách Hưng Quân của Phòng 610 đã từ chối thả ông và giam ông trong trại tạm giam Xương Lạc.

Năm 2015, hòa vào làn sóng kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cảnh sát Trung Quốc) tội phát động cuộc bức hại, ông Vu đã đệ đơn kiện Giang, và do đó, ông đã bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu vài lần trong 1 năm.

Con gái hai lần bị giam cầm

Tháng 6 năm 2019, con gái ông Vũ Hân Mậu là cô Vũ Mỹ Hà, một giáo viên trường dạy nghề, đã bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó cô bị kết án 15 tháng tù.

Khi cô Vũ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, con trai cô vẫn đang ở tuổi niên thiếu. Suốt nhiều năm chứng kiến mẹ mình liên tục bị bắt giữ và đánh đập, cậu bé đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cậu trở nên thu mình và mắc chứng trầm cảm. Cậu nghỉ học ở nhà và phải dựa vào chăm sóc của gia đình. Trong thời gian này, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu anh và ông bà ngoại của anh, những người giúp chăm sóc anh trong thời gian mẹ anh bị giam giữ.

Vất vả chăm sóc cháu ngoại và áp lực tinh thần do bị sách nhiễu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Vũ Tân Mậu. Ông đổ bệnh và nằm liệt giường.

Không lâu sau khi được thả, cô Vũ lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu và chụp ảnh cha cô, ngay cả khi ông không còn khả năng vận động và không thể nói chuyện được nữa. Người vợ 84 tuổi của ông đã phải rất vất vả để chăm sóc ông và cháu trai của họ trong suốt thời gian này.

Tháng 3 năm 2022, bà cụ đến Công an Xương Lạc để hỏi về tình hình của con gái mình và kêu gọi cảnh sát thả con gái bà do hoàn cảnh của gia đình cô ấy. Cảnh sát trực ban bảo bà cần phải viết một lá thư yêu cầu để gửi cho họ xem xét. Vài ngày sau đó, khi bà nộp lá thư, cảnh sát đã đe dọa và chửi rủa bà. Bà vẫn đến đó thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cảnh sát cũng nói chuyện với bà bằng những lời khó nghe. Cuối cùng, họ khiêng người phụ nữ lớn tuổi này ra khỏi cơ quan công an và ném bà xuống đường. Họ còn đe dọa sẽ đập nát chiếc xe ba bánh của bà.

Sau khi bà trở về nhà, người con trai khác của bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đổ lỗi cho bà đã gây rắc rối cho anh ta, vì cảnh sát đã sách nhiễu và đe dọa anh ta về kế sinh nhai của gia đình nếu mẹ anh ta tiếp tục đòi thả em gái của anh ta.

Tòa án Thanh Châu đã mở một phiên tòa xét xử vụ án của cô Vũ vào ngày 27 tháng 4 và sau đó kết án cô 3,5 năm tù. Cô đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Duy Phường, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của cô. Quá đau buồn vì bản án của con gái, ba tháng sau, cha cô đã qua đời và mẹ cô suy sụp đến đổ bệnh và mất khả năng vận động.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Quách Thanh Hoa (郭清华), giám đốc của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Xương Lạc: +86-13721956612
Quách Chí Duy (郭志潍), trưởng Công an Xương Lạc: +86-18653669886
Cao Lượng (高亮), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Huyện Xương Lạc: +8613625369077

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Giáo viên bị kết án lần thứ hai trong chưa đầy ba năm vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203173.html

Đăng ngày 31-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share