Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2022] Trong vài năm gần đây, bà Vương Diễm Hoa (55 tuổi, quê gốc ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ) đang sinh sống cùng con gái ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Bởi giấy tờ tùy thân của bà bị cảnh sát đánh dấu vì tu luyện Pháp Luân Công, bà liên tục bị sách nhiễu mỗi khi di chuyển. Không chỉ vậy, cảnh sát ở Hô Luân Bối Nhĩ thậm chí còn đề nghị những người đồng nghiệp của họ ở Tam Hà tới nhà con gái bà Vương để sách nhiễu bà.

Trong cuộc sách nhiễu, cảnh sát thậm chí còn không buông tha cho hai đứa cháu nhỏ mới chỉ 2 và 3 tuổi của bà.

Trẻ nhỏ bị tra hỏi về tín ngưỡng của bà nội

Tối ngày 30 tháng 9 năm 2021, hai vợ chồng bà Vương đã bắt tàu hỏa trở về Hô Luân Bối Nhĩ từ Tam Hà cùng với cháu trai 2 tuổi của họ. Khi bà quét giấy tờ tùy thân để ra khỏi ga xe lửa vào sáng hôm sau, bốn nhân viên an ninh đã chặn bà và đưa bà đến một căn phòng để khám xét.

Hai cảnh sát mỗi người khám xét hành lý của bà một lần. Khi tìm thấy bốn tờ tiền trị giá 20 nhân dân tệ có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ đã quay video lại và hỏi bà lấy chúng ở đâu. Bà từ chối trả lời.

Sau đó, họ còn kiểm tra điện thoại di động của bà và hỏi thông tin về bạn bè của bà ở trên WeChat (một ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc). Nam cảnh sát còn ra lệnh cho nữ cảnh sát kiểm tra cả tóc của bà để xem bà có giấu gì ở đó không.

Khi bà Vương từ chối trả lời câu hỏi của họ về việc bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không, một nhân viên đã kéo cháu trai 2 tuổi của bà sang một bên và hỏi cháu: “Bà cháu còn tu luyện Pháp Luân Công không? Bà ấy tu luyện ở đâu? Bà cất những thứ liên quan đến Pháp Luân Công ở đâu?”

Cậu bé sợ hãi đến sững sờ và không thốt nên lời, khuôn mặt tái mét. Nhìn cảnh sát bức cung cháu bé, bà Vương phẫn nộ và nói sẽ kiện cảnh sát nếu họ tiếp tục làm cậu bé khiếp sợ. Sau đó họ mới dừng lại.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Vương trong hơn 2 tiếng và tịch thu các tờ tiền giấy có in thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của bà, trước khi cho phép bà về nhà.

Gần một năm sau, vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 7 năm 2022, hai cảnh sát đeo khẩu trang đến từ Đồn Công an đường Yến Thuận ở Tam Hà đã xông vào nhà của con gái bà Vương. Ngay khi bước vào, họ hỏi: “Bà là Vương Diễm Hoa phải không? Bà đã từng bị giam vào năm 2015 và 2017 vì phân phát truyền đơn Pháp Luân Công phải không?”

Bà Vương hỏi họ: “Làm sao các anh biết?”

Cảnh sát tiết lộ rằng công an Hô Luân Bối Nhĩ đã gọi điện và yêu cầu họ tiếp tục theo dõi bà Vương. Họ hỏi bà thường liên lạc với ai và chụp hình bà.

Trong khi chụp ảnh bà Vương, một cảnh sát cũng chĩa máy ảnh về phía cháu gái 3 tuổi của bà. Cô bé run lẩy bẩy vì sợ hãi và hỏi: “Họ có phải là cảnh sát tốt không bà? Bà chẳng phải đã nói với chúng cháu rằng cảnh sát là người bảo vệ chúng ta sao?”

Bà Vương cố gắng trấn an cháu gái: “Họ rất đáng thương cháu ạ. Họ đang bị lợi dụng và tuân theo những mệnh lệnh sai trái”.

Sau vụ việc này cháu gái bà đã bị tổn thương tâm lý. Cháu bé không dám về nhà và trông thấy ai là liền nói: “Cảnh sát đã đến nhà của cháu, bây giờ cháu không dám về nhà đâu”.

Ngày hôm sau, một số cảnh sát đã quay lại. Khi không ai ra mở cửa, họ đe dọa sẽ phá cửa xông vào. Sau một hồi không có ai trả lời, họ đã ngắt nguồn điện. Khi họ xác nhận rằng thực sự không có ai ở nhà, họ đã bật lại nguồn điện.

Sự bức hại trong quá khứ của bà Vương

Bà Vương bắt đầu theo học Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, vào ngày 5 tháng 4 năm 1999, chỉ ba tháng trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công.

Cảm thấy cần phải lên tiếng nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, vào đầu năm 2000 bà Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ngay khi đến Quảng trường Thiên An Môn, một cảnh sát mặc thường phục đến chỗ bà và hỏi bà có luyện Pháp Luân Công hay không. Sau khi bà nói rằng bà có luyện, anh ta đã bắt và đưa bà đến một cơ sở giam giữ, nơi chật kín các học viên từ từ khắp nơi trên cả nước. Bà nghe ai đó nói rằng chính quyền đang bắt giữ hàng nghìn học viên Pháp Luân Công mỗi ngày.

Sau khi bị giam ở Bắc Kinh vài ngày, bà bị đưa trở lại Trại tạm giam thành phố Căn Hà ở quê nhà và bị giam giữ từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3.

Năm 2001, bà bị bắt một lần nữa và bị giam từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 11 tháng 7.

Một ngày năm 2002, mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà. Họ lôi bà ra khỏi giường và đẩy bà vào xe cảnh sát, rồi đưa bà đến một lớp tẩy não được tổ chức ở sân bay địa phương. Tại đó, bà bị đánh đập và cơ thể bà đầy những vết bầm tím. Chính quyền đã bố trí nhiều người thay phiên nhau tẩy não bà mỗi tuần. Bà đã được thả sau 2 tháng ở đó.

Một năm sau, bà lại bị đưa đến một phiên tẩy não khác và lại bị giam ở đó trong 7 ngày.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Vương xảy ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, sau khi bà bị trình báo vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày.

Bà lại bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 và bị giam 10 ngày vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) bởi ông ta đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Anh trai bà Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột. Khi bà đi tàu hỏa đến thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang để thăm ông vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, hai cảnh sát đã chặn bà trong một lần chuyển tàu và đưa bà đến một căn phòng ở ga tàu để lục soát túi xách của bà. Cảnh sát lấy đi hai chiếc điện thoại di động và một cuốn sách Pháp Luân Công của bà. Sau đó, họ đưa bà đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Vì lo lắng cho tình trạng của anh trai, bà yêu cầu cảnh sát để bà rời đi. Tuy nhiên, cảnh sát đã không thả bà và còn còng tay bà lại. Họ đưa bà trở lại Hô Luân Bối Nhĩ và giam bà 15 ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Nghĩa Châu (王义洲 ), đồn trưởng của Đồn Công an Nam Thành : +86-15132607999, +86-13903269135
Kiều Xuân Giang (乔春江 ), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà: +86-13703261620
Tiền Kế Lượng (钱继亮 ), giám đốc của Trại tạm giam thành phố Tam Hà: +86-13903166578
Hoàng Học Quân (黄学军 ), trưởng Công an thành phố Tam Hà: +86-316-3175812, +86-316-3175886
Lưu Phượng Thuận ( 刘凤顺 ), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tam Hà: +86-316-3212366
Lưu Văn Lợi ( 刘文利 ), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Tam Hà: +86-13832613983

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/446037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202292.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share