Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2022] Bà Trương Tiểu Na, một cư dân 48 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt trở lại vào ngày 10 tháng 6 và hiện đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người chồng tàn tật mất khả năng tự chăm sóc bản thân của bà Trương Tiểu Na hiện đang lâm vào tình cảnh khốn cùng. Gần đây ông đã viết một lá thư thỉnh nguyện, cầu xin chính quyền thả vợ ông, để bà có thể về nhà và giúp gánh vác gia đình.

Dưới đây là nội dung lá thư của ông.

___

Tôi tên là Trần Kiệt, là chồng của Trương Tiểu Na. Năm nay tôi 49 tuổi. Vào năm 2020, tôi bị giật điện trong một tai nạn lao động. Những ai nhìn thấy tôi lúc đó đều sợ hãi trước khuôn mặt biến dạng của tôi.

Vợ tôi đã đưa tôi đi thăm khám tại nhiều bệnh viện ở thành phố Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh. Chi phí y tế đắt đỏ đã khiến gia đình vốn nghèo khổ của chúng tôi càng thêm thê thảm. Vì tôi đã tiêu hết số tiền vay từ anh chị em của mình, tôi phải chuyển đến các bệnh viện địa phương nhỏ hơn. Cuối cùng tôi trở về nhà và bác sỹ kê cho tôi một số loại thuốc bôi để tôi tự bôi.

Tôi không thể tự chăm sóc bản thân và thậm chí cần người trợ giúp khi sử dụng nhà vệ sinh. Tôi đã đệ đơn khiếu nại nơi làm việc của mình, nhưng sự việc đang tiến triển rất chậm và tôi thấy mình không có vẻ gì là sẽ sớm nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Chân trái của tôi đã bị cắt cụt và tôi không thể cầm đồ vật bằng tay phải. Hộp sọ của tôi lộ cả ra ngoài và tôi bị mù. Chúng tôi có hai đứa con, một đứa đang học đại học và đứa còn lại vẫn đang học trung học. Hiện tại đang là thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời của chúng và ảnh hưởng quyết định tương lai của chúng.

Nhưng vì những gì đang xảy ra với cha mẹ mà các con tôi đang phải đối mặt với những khó khăn và thống khổ vạn phần. Tôi đã chìm vào tuyệt vọng sâu sắc. Lá thư kháng cáo này là hy vọng cuối cùng của tôi.

Xin ai đó giúp đỡ tôi và gia đình tôi. Hiện tại tôi không có bất kỳ khoản thu nhập nào và đang phải đối mặt với nợ nần chồng chất do chi phí y tế của mình. Hai đứa con vẫn đang cần tôi chu cấp ăn học. Xin hãy giúp chúng tôi và trả tự do cho Trương Tiểu Na vợ tôi.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202943.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share