Bài viết của Shirley, phóng viên Minh Huệ tại Warsaw

[MINH HUỆ 11-09-2022] Ngày 9 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công từ 35 quốc gia đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Warsaw, Ba Lan. Họ muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi mọi người tìm cách chấm dứt những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ phố Aleje Ujazdowskie, đi ngang qua tòa nhà Văn phòng Thủ tướng, Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán của một số quốc gia và kết thúc tại khu phố cổ.

Ông Marek, người gốc Warsaw, đứng ở một ngã tư và chăm chú theo dõi cuộc diễu hành. Sau khi trò chuyện với một học viên một lúc, ông đã biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông cho hay điều đó thật quá đáng sợ và không thể hình dung được.

869d2a0b8a222ab6795405b767b91d14.jpg

Ông Marek (bên trái) trò chuyện với một học viên.

Ông Marek cho biết, “Tự do tư tưởng của con người là điều ĐCSTQ sợ nhất. Nên họ phải tìm mọi cách để xóa bỏ suy nghĩ của người dân, đặc biệt là tín ngưỡng. Họ ép mọi người phải chấp nhận hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản. Nếu người nào không chấp nhận, người đó sẽ bị coi là kẻ thù”.

Ông chân thành ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ, và hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và hiểu ra bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Một cụ ông sống gần tuyến đường diễu hành đang ra ngoài mua sắm và tình cờ nhìn thấy đoàn diễu hành đi ngang qua. Ông thoáng nhìn tờ rơi và nói, “Chủ nghĩa cộng sản về cơ bản là một thứ rất xấu xa, và ở Trung Quốc, nó đã phát triển đến cực điểm với sự uy hiếp rất lớn. Nhìn qua thì sự phát triển kinh tế của Trung Quốc không tệ nhưng thực ra mọi thứ khác đã bại hoại rồi. Ở Ba Lan, chúng tôi đã trải qua chủ nghĩa cộng sản và chúng tôi đã từ bỏ nó, nhưng vẫn còn tồn lại một số tác động.“

ea08888554aa700a94eec88f56fe003b.jpg

Cô Christine (bên trái) và bạn trai James

Cô Christine đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bạn trai của cô, anh James, đã rất kinh hoàng khi nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ người sống. Cả hai đều nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một điều kinh hoàng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/11/449377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/15/203877.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share