Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Warsaw

[MINH HUỆ 11-09-2022] “Thật là xúc động. Tôi cảm ơn họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) đã đến đây để cho mọi người thấy điều này,” cô Iwona Ligeza, một kiến trúc sư, cho biết. Cô nói thêm rằng các học viên trông thật tường hòa. Cô và chồng cô, anh Szymon Pietrzak, làm việc trong một ngân hàng, đã đứng ở điểm xuất phát của cuộc diễu hành một lúc lâu để quan sát các học viên và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

6f269e23722c15edbb88b724a3a38964.jpg

Hơn 1.000 học viên từ 35 quốc gia Châu Âu đã tập trung tại Warsaw cho một loạt hoạt động, trong đó có cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Đoàn nhạc Tian Guo do các học viên châu Âu thành lập dẫn đầu cuộc diễu hành khi đoàn đi qua dinh thự của tổng thống Ba Lan

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và chúc mừng 400 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

e1785df6a8be186549c813b5403a3169.jpg

ad4a697d744cd12ae546546da1c7a303.jpg

754b39ff683be651235457cdb134c622.jpg

364d645125b8079644b3faff3cb62c87.jpg

753c2ee94ef5ef7ff3c6bf2f17530ccf.jpg

66b5587aa3d6d24eb83929aaa8322f16.jpg

7afc3abf1e26ed87172a74f480ab8bef.jpg

cf63c72bf1f99ca81687baf60a378a80.jpg

747b23d3133eb0e3aa2093bf301961eb.jpg

Hơn 1000 học viên từ 35 quốc gia Châu Âu hội tụ tại Warsaw, ngày 10 tháng 9 năm 2022

Tuyến đường diễu hành bắt đầu từ quảng trường Plac Pięciu Rogów, đi qua các khu vực nhộn nhịp nhất của Warsaw, Đại học Warsaw, Phủ Tổng thống và kết thúc tại Krakowskie Przedmieście, một trong những tuyến phố thương mại lâu đời và nổi tiếng nhất ở Warsaw.

507d503d02e5ce3c514e9de06fd0cd68.jpg

d457774f230b6b90e073a8931f062ee9.jpg

a69cf917a9562c3701c8bd2cc99962aa.jpg

890dd77b8f86d1128e3294510cfb7296.jpg

63bfcf6bdc3ebb383baf71b9fd1b931b.jpg

bdbc511784ec554a04fc612929af2aa9.jpg

4360b261bc78114ef60ff6bb248f3ce1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các quốc gia khác nhau mang theo quốc kỳ của nước mình khi diễu hành qua trung tâm thành phố Warsaw để cho mọi người thấy môn tu luyện cả thân lẫn tâm này đã lan rộng ra khắp thế giới như thế nào

Đoàn diễu hành đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Mọi người cầm tờ rơi do các học viên phát tặng và nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a508745f073d38b4934f3db80716fa01.jpg

4ec0f18a188b8d09d9ef285ba86eefb7.jpg

188d8fcc239e6140f5d7e58f7e5a701d.jpg

11e38bae61446e44ed581bb234bdfe4a.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại trước khi ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ của họ

Kiến trúc sư: Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi thấy tất cả những điều này

951fe9fa9c6e9d62b0bed0a205b0da86.jpg

Anh Szymon Pietrzak và vợ, cô Iwona Ligeza

Anh Szymon Pietrzak, một nhân viên ngân hàng và vợ, kiến trúc sư Iwona Ligeza, đã rất ấn tượng trước cuộc diễu hành của các học viên.

Anh Szymon nói, “Các bạn không thể giới thiệu môn tập này ở Trung Quốc, nhưng các bạn có thể làm điều đó ở đây. Các bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ”. Đề cập đến cuộc bức hại và đàn áp kéo dài 23 năm qua của ĐCSTQ đối với các học viên theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh cho biết, “Không ai đáng bị bức hại vì đức tin của mình. Điều này không nên diễn ra trong thế giới của chúng ta”.

Kiến ​​trúc sư kiêm nhà thiết kế đồ họa, cô Iwona Ligeza, có cùng suy nghĩ với anh Szymon. Cô nói, “Đúng vậy. Cuộc bức hại này không nên diễn ra trong xã hội loài người ngày nay. Mọi người có quyền nghĩ những gì họ muốn. Đặc biệt, Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn là giá trị phổ quát. ĐCSTQ nên cho phép mọi người tự do tu luyện”.

Cả hai đều nghĩ rằng điều quan trọng là phải phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh Szymon cho rằng điều quan trọng là mọi người ở Ba Lan phải thảo luận về những chủ đề này khi người dân ở Trung Quốc không thể bày tỏ sự đấu tranh cho quyền tự do của họ, “Đây là cách duy nhất. Hãy cho chính phủ Ba Lan và các chính trị gia biết sự thật về cuộc bức hại này”. Cô Iwona đồng ý và nói, “Thật là tốt khi thể hiện những điều này trước công chúng và sử dụng cách này để phổ biến cho xã hội về sự đàn áp ở Trung Quốc.”

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn

934bc29c69cbb1f9c6e7b7955a0d400b.jpg

Bà Gabriella (bên phải) và ông Andre (bên trái) theo dõi cả hai cuộc diễu hành

Một ngày trước đó, tại điểm du lịch nổi tiếng Krakowskie Przedmieście, bà Gabriella và ông Andre đã thấy hoạt động của các học viên. Họ đã dành nhiều thời gian cho từng tiết mục trong cuộc diễu hành và nói chuyện với nhiều học viên. “Chúng tôi đã xem cuộc diễu hành ngày hôm qua. Hôm nay, chúng tôi lại đến đây”, bà Gabriella, người từng làm việc trong lĩnh vực CNTT trước khi nghỉ hưu, cho biết.

“Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn, đó là lý do tại sao chúng tôi quay trở lại ngày hôm nay.” Bà cho hay bà dự định sẽ chia sẻ những gì đã ghi lại với bạn bè và người thân của mình. “Chúng tôi cần những cuộc diễu hành như thế này. Những giá trị tốt đẹp đã biến mất và cần được hồi sinh. Vợ chồng tôi, các con, các cháu của chúng tôi – chúng tôi yêu thương nhau. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể yêu thương nhau và khi đó sẽ có ít điều tồi tệ hơn xảy ra trên trái đất này”.

Ông Andrey, từng làm việc trong ngành văn hóa, cho biết, “Cuộc diễu hành rất hoành tráng và mang một thông điệp tuyệt vời: Chân-Thiện-Nhẫn”. Khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo này, ông cho hay ông vẫn có thể nhớ như in những gì đã xảy ra trong cuộc thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải kết thúc.

Cuộc diễu hành là một bất ngờ ngoài mong đợi và đáng khích lệ

451ac3357fb69abff0286daf3bd4644d.jpg

Kiến trúc sư Natalia Rymar cho biết cuộc diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô

Kiến trúc sư, cô Natalia Rymar, đã thay đổi kế hoạch ban đầu để xem cuộc diễu hành. “Cuộc diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Nó mang lại cảm giác tích cực cho xã hội. Nó được tổ chức rất tốt,” cô nói. “Tôi thích nó! Các học viên đã giải thích sự thật một cách rõ ràng. Những thông tin này là một sự ngạc nhiên đầy bất ngờ và đáng khích lệ”.

Cô cho biết vì cuộc diễu hành này quá thu hút, “Tôi thậm chí đã thay đổi kế hoạch ban đầu của mình vì cuộc diễu hành này rất có ý nghĩa”.

Về cuộc bức hại của chế độ Cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô nói, “Tôi rất ngạc nhiên. Những điều như vậy không nên xảy ra, mọi người đều có quyền tự do”. “Tôi nghĩ các học viên rất chính trực, họ đang làm một điều tốt. Họ không đáng bị áp bức. Điều này không thể tiếp tục. Tôi đồng cảm với họ và tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà tôi nhìn thấy điều này,” cô cho biết.

Cô ấy cũng nghĩ rằng điều quan trọng là các học viên phải nêu những chủ đề như vậy ra trước công chúng, “Các bạn đã làm rất tốt. Warsaw là một thành phố quốc tế quan trọng. Những chủ đề này nên được công bố thường xuyên hơn trên mạng xã hội”.

Cuộc diễu hành này khiến người ta cảm thấy thư thái

0e815cd4cf97183917fe3e4773d42ec0.jpg

Ông Przemysław Nowak (bên trái) và bà Asia Miedzińska (bên phải) mong được trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại

Chủ sở hữu doanh nghiệp, ông Przemysław Nowak, và nghệ sỹ trang điểm của đài truyền hình, bà Asia Miedzińska, mong được trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi nghĩ đây là một cuộc diễu hành hòa bình. Nó làm cho mọi người cảm thấy thư thái,” ông Przemysław Nowak cho biết. “Tôi ủng hộ họ và khuyến khích họ tiếp tục công việc tốt đẹp này. Mọi người nên sống trong hòa bình và cuộc bức hại này phải kết thúc”.

Bà Asia Miedzińska đã bị sốc trước những hình ảnh về cuộc bức hại được trưng bày trong cuộc diễu hành và nói, “Cuộc diễu hành này được tổ chức bởi vì mọi người bị ĐCSTQ tra tấn. Chúng ta phải làm gì đó để phản đối cuộc bức hại này.

“Cuộc đàn áp này thật khủng khiếp, nó khiến người ta cảm thấy đau lòng. Những công dân Trung Quốc này không có tự do ở đất nước của họ, họ không thể luyện công.” “Quả là một hoạt động quy mô lớn để phản đối cuộc đàn áp, tôi hy vọng nó sẽ giúp chấm dứt điều này.”

Ông Nowak nói, “Chúng ta nên hỗ trợ các học viên phản bức hại cho dù phương pháp được sử dụng là gì. Mọi người đều có quyền làm những gì mình muốn. Bởi vậy, chúng tôi muốn đứng lên vì điều này”.

Cả hai người đều cảm thấy điều quan trọng là phải công khai chủ đề này, “Nó giống như một lời nhắc nhở thường xuyên về những gì đang diễn ra.”

Các bạn trông thật hòa ái

dea835a9da4efaaea31c6468e668a3a0.jpg

Các nghệ sỹ biểu diễn múa dân gian: ông Lukasz Granda (đầu tiên bên trái), cô Konstancia Kitowska, một học sinh trung học Khoa học và Nghệ thuật, và những người bạn đồng hành của họ đều yêu thích cuộc diễu hành

Ông Lukasz Granda, người làm việc trong lĩnh vực kiểm soát công nghệ số máy tính, cô Konstancia Kitowska, một học sinh trung học Khoa học và Nghệ thuật, và nhiều nghệ sỹ biểu diễn múa dân gian từ quận Kaschubien đã bị thu hút bởi cuộc diễu hành và dừng lại để xem.

Ông Granda cho biết, “Tôi rất thích cuộc diễu hành này. Có rất nhiều người tham gia và nó rất yên bình”. Cô Kitowska nói, “Nó vô cùng tường hòa, tươi sáng và đa dạng. Được tổ chức rất tốt”.

Khi được hỏi về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông Granda nói, “Điều quan trọng là hệ tư tưởng Cộng sản phải biến mất khỏi trái đất này. Người Trung Quốc nên được tự do đón nhận đức tin của họ”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/449493.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203824.html

Đăng ngày 16-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share