Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 09-09-2022] Nhân dịp Tết Trung thu, bà Catrine, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển, muốn thông qua trang web Minh Huệ để gửi lời chúc Tết Trung thu cùng lòng cảm ân của bà và người thân đến Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Catrine, sống ở thành phố Gothenburg, tính tình rất vui vẻ và chân thành. Bà sinh ra trong một gia đình Thụy Điển truyền thống và khá giả. Hiện tại, bà đang điều hành một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển.

Vợ chồng bà Catrine có ba người con, trong đó hai con trai đã lập gia đình, và họ đã có năm người cháu. Bà Catrine khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bà có sự nghiệp thành công và một gia đình hòa thuận, có thể nói bà là “người thành công trong cuộc sống”.

814c0705169521520e32e86023ccc397.jpg

Bà Catrine: “Con xin cảm tạ Sư phụ và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”

Bà Catrine cho biết: “Hết thảy hạnh phúc và sức khỏe ngày hôm nay tôi có được đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ ba năm trước. Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam chỉ dẫn cho tôi, và cuối cùng tôi đã tìm được niềm vui và sự an hòa từ nội tâm. Đây là điều mà bao nhiêu tiền tài cũng không thể mua được.”

Người ngoài nhìn thì thấy dường như bà có mọi thứ. Nhưng bà chia sẻ: “Trước đây, tôi chạy theo danh lợi, nhưng nội tâm lại trống rỗng, lo lắng và bất an. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân trân quý đã giải đáp nghi vấn và những ẩn đố trong tâm tôi và cho tôi thấy được ý nghĩa nhân sinh chân chính.”

Bà Catrine không chỉ tập trung vào sự nghiệp mà còn rất coi trọng gia đình, kể cả bố mẹ và các anh em trai. Từ khi mẹ bà mắc bệnh liên quan đến hệ thần kinh, bà Catrine đã phải chịu đựng sự dày vò cả tâm lẫn thân trong suốt khoảng 15 năm. Bà kể: “Tôi là người sống rất tình cảm và cũng có yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người khác. Khi mọi việc không theo ý mình, tôi liền trở nên nôn nóng, bất an. Trong thời gian mẹ tôi bị bệnh, mối quan hệ của tôi với cha và các anh em trở nên căng thẳng, và điều đó khiến tôi rất buồn. Tôi tin vào Chúa, nhưng lại không thể tìm ra lời giải cho những đau khổ và phiền não của mình.”

Bà nhận thấy tâm và thân của mình cách nhau càng ngày càng xa, và đôi khi còn không thể tìm được con người thực sự của mình ở đâu. Vì vậy, bà đã hao tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc theo học nhiều khóa học khác nhau cũng như mua sách để đọc, cố gắng giải tỏa áp lực và tìm kiếm sự bình an trong tâm, nhưng chúng đều vô ích.

Bước ngoặt trong cuộc đời bà là vào mùa thu năm 2019, khi bà được một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công. Sự hiếu kỳ đã đưa bà đến điểm luyện công trong một công viên. Bà chia sẻ: “Khung cảnh luyện công tường hòa của các học viên Pháp Luân Công khiến tâm tôi vô cùng xúc động. Vì vậy, tôi không chút do dự đã mua ngay một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách trân quý chỉ đạo tu luyện.”

Bà cảm thấy khá hứng thú khi tìm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà thấy rất vui khi có một nguyên lý chỉ dẫn cho mình bởi bà thường xuyên lo lắng liệu mình có làm sai điều gì không. Sau đó, bà lên mạng tìm trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm, và bà thấy video và audio các bài giảng miễn phí trên đó. Bà đã xem và rất thích video chín bài giảng của Sư phụ Lý.

Bà nhớ lại: “Khi tôi xem bài giảng đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu nôn và tiêu chảy. Nhưng kỳ diệu thay, tôi lại thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái. Về sau, lượng kinh nguyệt của tôi cũng nhiều hơn. Tôi nhận ra đó là vì trước kia tôi đã tiếp xúc với những thứ không tốt. Những thứ đó giống như liều thuốc độc đối với tôi. Sư phụ đã giúp tôi điều chỉnh và thanh lý thân thể. Tôi vô cùng hạnh phúc.”

Bà Catrine cảm thấy thật may mắn khi gặp được Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện vô giá và phù hợp nhất với bà. Bà nhanh chóng tham gia nhóm học Pháp và điểm luyện công ở Gothenburg cũng như các hoạt động khác nhau nhằm quảng bá môn tu luyện và giảng thanh chân tướng.

Bà đã tham gia tất cả các lớp học chín ngày tổ chức ở Gothenburg trong ba năm qua, bất kể mưa nắng. Bà cho biết: “Mỗi lần tham gia lớp học chín ngày, tôi đều được thụ ích rất nhiều. Sư phụ không chỉ nhiều lần tịnh hóa thân thể cho tôi, mà còn cho tôi có được những lý giải sâu sắc hơn về Pháp. Tôi học cách hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc và cuộc sống. Tôi hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ, tâm trí thanh tỉnh và luôn có cảm giác vui vẻ từ nội tâm, điều mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi rất vui khi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà nhận ra rằng bản thân bà đã có rất nhiều cải biến, ví như bà đã bỏ được sở thích uống rượu hàng chục năm của mình. Ban đầu, bà nghĩ đó có thể là một thách thức khi bà là học viên duy nhất trong gia đình, nhưng ngay khi quyết tâm thực hiện, bà được mọi người ủng hộ, kể cả chồng và con.

Bà đã buông bỏ được nhiều chấp trước, không chỉ là nghiện rượu, mà còn tâm truy cầu danh lợi, tâm tật đố và tham lam. Bà chia sẻ: “Trước đây, tôi không nhận ra những chấp trước của mình đã làm tổn thương người khác. Nhưng may mắn thay, hiện giờ tôi có thể tu luyện và loại bỏ những thứ xấu đó. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sự lạnh nhạt giữa tôi với cha và các anh em trong nhiều năm đã không còn nữa. Bây giờ chúng tôi có thể hòa hợp với nhau.” Bà cho biết đó là điều thần kỳ của Đại Pháp và uy lực của việc hướng nội.

Bà Catrine trở nên bình tĩnh, an hòa và tự tin kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình bà đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt khi chứng kiến những thay đổi ở bà. Một số người người thân trong gia đình bà đang đọc sách Đại Pháp, và một số người cũng đã bắt đầu luyện công.

Mối quan hệ trong gia đình bà cũng trở nên hài hòa hơn. Mẹ bà đã ra đi thanh thản cách đây một năm. Bà Catrine và gia đình đã đồng hành cùng mẹ bà trong bầu không khí hòa thuận cho đến khi mẹ bà qua đời.

14595d80c08c873d5d8291781299c4d9.jpg

Bà Catrine tính tình vui vẻ, đi tới đâu cũng muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với mọi người. Bà đã tham gia một hoạt động ở Stockholm và giảng chân tướng trực diện cho người dân vào hôm 20 tháng 7 năm 2022.

Thành phố nơi bà Catrine sinh sống cách thành phố Gothenburg khoảng 45 phút lái xe. Để lập một địa điểm thuận tiện cho các học viên địa phương, bà đã đề xuất sử dụng nhà của bà để mọi người có thể cùng luyện công, học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm.

Bà cho biết mặc dù bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa lâu, nhưng bản thân bà đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp và sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Năm nay ghi dấu 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Bà chia sẻ: “Thông qua việc chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình, tôi chỉ muốn nói với mọi người trên toàn thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/449151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203826.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share