Bài viết của Thư Tuệ và Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-09-2022] Sáng ngày 10 tháng 9, gần 1.000 học viên Đại Pháp từ khắp châu Âu đã tham gia luyện công tập thể tại vườn hoa Saxon Garden ở Warsaw. Các học viên lặng lẽ luyện công trên nền nhạc du dương, động tác thanh thoát, nhịp nhàng. Khung cảnh yên bình này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

887b6df718c8e644eff043d9d0f734bc.jpg

c0fbbddf2f657bc022a1315bdb80a823.jpg

3f1879fcfb31575d7d9cb4660d1f9c3f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở Saxon Garden

d0cf4ece2dd968e2dbb3c562e118018f.jpg

e07012acb3c49af7124540a031b75f39.jpg

86b2ddf9d4e81f709956a299c02d0e1e.jpg

Mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Một số người đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, có người lại là lần đầu tiên, nhưng tất cả đều tán đồng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một phụ nữ Ba lan: Người Trung Quốc nên có tự do tín ngưỡng

3afddac66975046af690bfe52e5d9dce.jpg

Một phụ nữ Ba Lan chia sẻ rằng người Trung Quốc nên có tự do tín ngưỡng

Một phụ nữ người Ba Lan đang đi dạo trong công viên, dừng lại xem và nói, “Trang phục màu vàng của họ thật tươi sáng và bắt mắt. Khung cảnh thật là ấn tượng. Tôi cảm nhận được một năng lượng an tĩnh và thanh bình ở đây. Thật dễ chịu.”

Cô đã rơi nước mắt khi biết ĐCSTQ bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên để bán kiếm lời. Cô lau nước mắt và nói, “Kiểu bức hại này thật tàn nhẫn. Tôi rất buồn, vì tôi biết Đảng đàn áp người dân khủng khiếp như thế nào! Người Ba Lan chúng tôi cũng trải qua điều tương tự khi những người cộng sản chiếm đóng Ba Lan.”

“Đừng bỏ cuộc”

8eef2d4a522430a7b5717f00bf43d642.jpg

Cô Ulla động viên các học viên kiên trì

Cô Ulla, một phụ nữ trẻ Ba Lan đang dắt chó đi dạo trong công viên. Lúc đi ngang qua điểm luyện công, cô nói, “Họ trông thật rạng rỡ và yên bình. Cảm giác như họ là một nhóm người tốt vậy.”

“Mọi người có quyền được sống”, cô nói. “ĐCSTQ bức hại, thậm chí còn giết họ. Cuộc bức hại này quá tàn nhẫn và đáng sợ.”

Cô Ulla cho biết cô đã xem các hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hai ngày trước và cảm thấy thật đặc biệt. Cô nói, “Lúc ấy, tôi không sao kìm được nước mắt mà không biết tại sao.”

Cô bày tỏ sự ủng hộ về việc các học viên cần có tự do tín ngưỡng, bất kể ở quốc gia nào. Cô nói rằng cô hy vọng họ sẽ kiên định và không bỏ cuộc.

Đức tin là quyền cơ bản của con người

d2958c0dd19c112baf67a0ea17230e38.jpg

Bà Lidia nói rằng tin vào Chúa là giá trị truyền thống ở Ba Lan

Bà Lidia từ một thành phố khác đến Warsaw. Khi thấy nhiều người tập các bài công pháp với các động tác khoan thai trong công viên lúc sáng sớm, bà đã dừng chân xem. Bà nói, “Trông họ rất thư thái, yên bình.” Một học viên đã trò chuyện với bà và đưa bà thêm thông tin.

Người học viên nói với bà rằng đây là một môn tu luyện cổ xưa từ Trung Quốc, được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc mà các học viên tuân theo. Bà nói, “Văn hóa Trung Hoa truyền thống rất tốt. Một nền văn hóa giàu chuẩn mực đạo đức có cùng chí hướng với đức tin vào Chúa của người phương Tây.”

Bà cho biết bà đã nghe nói về việc chính quyền ĐCSTQ bức hại người dân của nó nhưng đây là lần đầu tiên bà biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm ơn người học viên đã cho bà biết thông tin này.

Một thanh niên người Ukraine đi ngang qua công viên đã đọc kỹ lưỡng tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, “Là một nạn nhân bị bức hại trong chiến tranh, tôi rất quan tâm đến đất nước của mình. Tôi cũng có thể hiểu cảm giác của những người bị bức hại khác. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể giành được quyền của chính mình và sống trong một đất nước có sức mạnh bảo vệ niềm tin của họ.”

Một sinh viên đại học người Ba Lan cũng cho biết, khi thấy nhiều người luyện Pháp Luân Đại Pháp thế này khiến anh có cảm giác rất an tĩnh, thuần khiết và yên bình. Anh nói rằng đức tin là quyền cơ bản của con người, và người Ba Lan đã trải qua những khó khăn dưới chế độ cộng sản. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải dừng lại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/11/449444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203838.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share