Bài của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 05-08-2011] Lời ban biên tập: Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]», Sư phụ nói: “Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.

Dưới đây là một bài giao lưu tập thể trong Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net 10 năm. Một bộ phận lớn các học viên công tác Minh Huệ hàng năm không thể như các học viên hải ngoại khác, giao lưu và chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người. Để bù đắp thiếu sót về phương diện này, mọi người đã cùng nhau viết một bài để các nhân viên công tác Minh Huệ Net giao lưu và động viên lẫn nhau trong Pháp hội kỷ niệm 10 năm. Bài viết đã được tóm lược.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Từ ngày 25/6/1999 đến 25/6/2009, Minh Huệ đã đi qua lịch trình một thập niên. Từ một website đơn giản lúc ban đầu từng bước phát triển thành một nhóm website cỡ lớn với nhiều trang con, đa truyền thông, nhiều tập san và đa ngôn ngữ. Các nhân viên công tác Minh Huệ đã trải qua một thập niên ấy như thế nào? Bài viết này đi theo góc độ điểm lại câu chuyện của một bộ phận nhân viên công tác trong giai đoạn đầu của Minh Huệ Net.

Tiếp theo Phần 3:https://vn.minghui.org/news/23032-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net-3.html
Phần 2: https://vn.minghui.org/news/22952-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net-2.html
Phần 1: https://vn.minghui.org/news/22902-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net.html

Website Minh Huệ phổ biến khắp Trung Quốc Đại Lục

Thành lập website Minh Huệ đã giúp các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới, đặc biệt các học viên tại Trung Quốc Đại Lục, những người chịu áp lực của ĐCSTQ, có một nơi giao lưu với phương hướng chính xác trong tu luyện. Danh tiếng của website Minh Huệ, là nhờ vào nỗ lực của các đệ tử Đại Pháp hải ngoại, và thông qua các đệ tử ở Trung Quốc mà đưa “Tập san Minh Huệ” phổ biến khắp Trung Quốc Đại Lục. Quan trọng hơn, tất cả bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ đều được đăng chính thức trên Minh Huệ. Nhờ đó, các học viên Trung Quốc Đại Lục sống trong hoàn cảnh hiểm ác với đầy lừa dối và bức hại đã có một kênh đáng tin cậy để tiếp cận kinh văn của Sư phụ.

Học viên C, người từng được đề cập trước đây, nói: “Sau khi bức hại bắt đầu vào năm 1999, một lượng lớn học viên địa phương đã bị một bộ phận nhỏ học viên dẫn dắt sai đường và nhận thức rằng đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp là sai. Họ thậm chí còn nói những hành động như vậy là loạn Pháp. Ngoài ra, nhiều kinh văn giả được lưu truyền và mê hoặc một bộ phận học viên. Họ tìm trong những kinh văn giả bằng chứng rằng họ không nên đi thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Mãi đến tháng 9/2000, khi Ban biên tập Minh Huệ đăng bài “Lời dạy quan trọng”, thì phần lớn các học viên kia mới ý thức ra rằng họ đã không làm tốt và bắt đầu bước ra chứng thực Pháp.”

“Sau khi bước ra khỏi trung tâm giam giữ, điều đầu tiên tôi làm là lên website Minh Huệ. Thật khó để bày tỏ cảm xúc sau khi đột phá vô số tầng tường lửa để vào website. Vào lúc ấy, tôi không có phần mềm đột phá phong tỏa Internet, và phải mất gần 1 giờ mới vào website Minh Huệ thông qua proxy.”

Học viên D chia sẻ:“Bởi vì website Minh Huệ cấp cho chúng tôi một nơi để giao lưu, và chúng tôi dẫu đang ở đâu cũng có thể kịp thời đọc kinh văn mới của Sư phụ, do đó, dù phải trải qua bao nhiêu gian nan, chúng tôi đã có thể theo con đường tu luyện trong Chính Pháp cho đến ngày hôm nay. Website Minh Huệ đã cùng chúng tôi trong suốt lịch trình tu luyện gian nan nhất.”

“Mười năm qua, tôi đã tải về và in ra các tài liệu giảng chân tướng từ Minghui.net và phân phát cho những người Trung Quốc bị đầu độc bởi những lời lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và khiến họ có thể minh bạch chân tướng.”

Học viên A được đề cập trong loạt bài trước nói: “Khu vực chúng tôi có được liên lạc chính thức lần đầu tiên với Ban biên tập Minh Huệ vào tháng 3/2000. Khi nhận được email đầu tiên từ Ban biên tập Minh Huệ và đọc những lời đầy quan tâm từ các bạn đồng tu, chúng tôi bật khóc và nhìn vào mắt nhau để khích lệ lẫn nhau. Từ thời điểm đó, tâm chúng tôi đã gắn chặt với các đồng tu của website Minh Huệ. Cảm giác này, tôi tin chắc, cũng giống trải nghiệm của mỗi học viên Trung Quốc Đại Lục mà có được liên hệ với Ban biên tập Minh Huệ.”

“Khoảng tháng 9/2000, chúng tôi đã tải về hai bài viết từ website Minh Huệ. Một trong số đó là ‘Giang Trạch Dân không thể trốn tránh trách nhiệm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (https://en.minghui.org/html/articles/2000/9/28/8117.html). Chúng tôi đã in hàng triệu bản và phân phát chúng tới mỗi ngóc ngách của tỉnh chúng tôi. Nỗ lực của chúng tôi nhằm giảng chân tướng toàn diện cho dân chúng Trung Quốc Đại Lục đã có một bước ngoặt mới.”

Các học viên khác tại Trung Quốc Đại Lục, những người đã chứng thực Pháp gắn liền với Minh Huệ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu cũng đều có cảm giác giống với hai học viên được đề cập ở trên.

Website Minh Huệ là cửa sổ để cho ngoại giới có thể tìm hiểu về tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời cũng là nguồn tin gốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong quá trình Minh Huệ truyền ra khắp Trung Quốc, website đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc phủ nhận cuộc bức hại của ĐCSTQ. Lấy ví dụ, trong tuyên truyền lúc ban đầu, ĐCSTQ thường đề cập đến cụm từ “Minh Huệ Net”. Ngay cả khi họ thêm nhiều dối trá vào trước và sau “Minh Huệ Net”, thì nhiều người Trung Quốc Đại Lục đã học được cách rằng nên hiểu ngược lại những gì ĐCSTQ nói. Kết quả là, nhiều nhân viên “Phòng 610” đã đọc Minh Huệ Net và sau đó chuyển công tác. Một số cảnh sát viên cũng học cách sử dụng phần mềm để đột phá phong tỏa Internet và đọc website Minh Huệ thường xuyên.

Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục nói: “Thời bấy giờ, tôi đang bị giam giữ phi pháp tại trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc Kinh. Có lần vô ý tôi nhìn thấy các cảnh sát ở đó dùng phần mềm đột phá phong tỏa Internet để vào mạng. Một số cảnh sát đã ngừng hành ác đối với các học viên Đại Pháp sau khi hành vi của họ bị phơi bày trên website Minh Huệ.”

Năm 2002, trong một khu vực nọ, tất cả các điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp quy mô lớn được vận hành từ năm 1999 đã bị phá hủy. Một học viên Đại Pháp từ vùng nông thôn đã chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp hội trên Internet lần đầu tiên cho các học viên tại Trung Quốc Đại Lục như sau: “Ngày qua ngày, kể từ khi các học viên có thể lên website bị bắt giữ, chúng tôi đã không có cách nào đọc được Minh Huệ. Chúng tôi không có cách nào biết được hình thế Chính Pháp hiện tại ở thế giới bên ngoài, và chúng tôi cũng không thể đọc kinh văn mới của Sư phụ. Chúng tôi đã chịu đựng nỗi thống khổ trong bóng tối hoàn toàn. Sau đó, tôi quen được một học viên ở khu vực khác. Học viên này rất lo lắng cho chúng tôi sau khi biết được tình hình. Anh đã giúp chúng tôi thiết lập một điểm tư liệu mới trong khu vực chúng tôi, giúp chúng tôi lên mạng Internet, và in các tài liệu Đại Pháp.”

“Tôi có thể làm công việc đồng áng rất dễ dàng, nhưng đối với tôi, con chuột máy tính giống như một quả bóng tròn, và các ngón tay tôi tê cứng mỗi khi nhấp chuột. Đầu óc tôi trống rỗng khi bạn đồng tu dạy tôi cách sử dụng máy tính, tựa như vịt nghe sấm vậy.”

Đối diện với thách thức mới, học viên Đại Pháp này đã khắc phục hạn chế, và dưới sự gia trì của Sư phụ cùng sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, ông đã trải qua quá trình học tập này với rất nhiều gian nan. Ông đã học cách lên mạng, chỉnh sửa, tải tài liệu, sửa chữa máy in và sử dụng các phần mềm phổ biến. Ông đã lập ra một điểm tư liệu và in ấn khác, đồng thời phối hợp với Minh Huệ.

Kinh nghiệm của học viên này là điển hình trong số các học viên nhiều tuổi và các học viên không có học vấn cao.

Một học viên khác tại Trung Quốc Đại Lục đã viết trong một bức thư gửi cho Minh Huệ: “Tôi bắt đầu đọc Minh Huệ tương đối muộn, và tôi đã không xem website Đại Pháp của chúng ta cho tới tháng 10/2005. Trước đó, tôi cảm thấy rất quen thuộc với Minh Huệ, nhưng website không thể truy cập. Nó dường như vừa thần bí vừa thần thánh. Ngay cả khi nguyện vọng vào đọc Minh Huệ của tôi rất cấp bách, tôi luôn nghĩ rằng mình không biết gì về máy tính; tôi chưa từng đụng vào nó. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy tôi phải học các công nghệ phức tạp để vận hành một cái máy tính, do đó chiếc máy tính của tôi vẫn ngồi nhàn hạ tại nhà… Sau đó, dưới sự giúp đỡ và khích lệ của các bạn đồng tu, tôi đã học cách đánh máy và học các kỹ năng máy tính cơ bản. Tôi đã học cách đột phá phong tỏa Internet và cuối cùng đã có thể vào đọc Minh Huệ.”

Kinh nghiệm của học viên Đại Pháp này không phải là một trường hợp cá biệt. Bất kể kiến thức máy tính và trình độ học vấn thế nào, các học viên Trung Quốc Đại Lục đã kiên định tín niệm vào Sư phụ và Đại Pháp, và cùng với website Minh Huệ, họ đã bước đi trên con đường tu luyện “Đại Đạo vô hình” năm này qua năm khác. Dưới kiến nghị “hoa nở khắp nơi”, nhiều học viên Trung Quốc Đại Lục đã tình nguyện gánh vác trách nhiệm duy hộ điểm tư liệu giảng chân tướng, in ấn, biên tập và phân phát tài liệu. Nỗ lực của họ đã giúp các kinh văn mới của Sư phụ và tài liệu giảng chân tướng đến được từng ngõ ngách của Trung Quốc chỉ sau một đêm.

Ma cao một thước, Đạo cao vạn trượng

ĐCSTQ đối với sự tồn tại của website Minh Huệ thì vừa hận vừa sợ, do đó bao nhiêu năm qua vẫn cố gắng một mực can nhiễu. Trong những năm đầu khi Minh Huệ vừa mới thành lập, đã có nhiều sự cố khi ĐCSTQ tấn công website thông qua hacker chuyên nghiệp được thuê mướn. Các học viên vận hành website Minh Huệ mặc dù cũng có học vấn cao về kỹ thuật máy tính, nhưng vẫn cảm thấy như “tú tài gặp lưu manh” khi vừa thiếu nền tảng tài chính đồng thời phải đối mặt với nguồn tài nguyên của cả một quốc gia.

Vậy làm thế nào? Câu trả lời là học Pháp và tu luyện để tăng cường sức mạnh của chính niệm. Không lâu sau, các học viên Đại Pháp đều có một suy nghĩ: không gì có thể can nhiễu chúng ta, bởi vì chúng ta đang làm điều chân chính nhất. Một trong những kỹ thuật viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy trường không gian bản thân mình đột nhiên trở nên rất lớn, và tôi cảm thấy mình là người giỏi nhất trong lĩnh vực kỹ thuật. Sự tự tin của tôi lập tức tăng lên.” Kể từ đó, họ không ngừng trau dồi kiến thức kỹ thuật và có một hiểu biết sâu sắc hơn về cách bảo vệ sự an toàn của Minh Huệ. Trong khi không ngừng nỗ lực ở tầng thứ con người, điều họ có là những điều mà chỉ các học viên mới có; mọi thứ Sư phụ ban cho họ là căn bản và quý giá nhất, và nó là kim cương bất phá.

Một nhân viên kỹ thuật nói anh phải học các kỹ thuật từ mức cơ bản và cũng phải tự mình giải quyết nhiều khó khăn. “Một vài lần, tôi đã linh cảm thấy có vấn đề, và khi nó xảy ra, tôi cảm thấy như thể một vị Thần đang trợ giúp tôi. Tu luyện là siêu thường; khi chúng ta có thể thực sự đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp, khi chúng ta có tâm thanh tịnh và sự vô ngã, thì Pháp lực của Sư phụ sẽ triển hiện cho chúng ta.”

Tất cả những điều này đã diễn ra một cách lặng lẽ, tựa như mặt hồ phẳng lặng và hiếm khi có sóng lớn. Tại Minh Huệ, mỗi cá nhân đều trải nghiệm được sự vĩ đại của Đại Pháp trong một môi trường tu luyện bình lặng và âm thầm ấy.

Các nhân viên công tác của website Minh Huệ đều có học vấn cao với bằng cấp về kỹ thuật. Mỗi người trong họ đều hình thành những tập quán xã hội và thói quen công tác qua nhiều năm học tập. Những tập quán này nhìn chung là những thói quen tốt. Tuy nhiên, một số tập quán là rất hữu ích tại Minh Huệ, trong khi một số thì không. Mỗi người đều cảm thấy họ đã thăng tiến trong cảnh giới tu luyện và đề cao trong năng lực công tác đồng thời với việc phá vỡ các tập quán và quan niệm cũ.

Lấy ví dụ, mọi người đều dần dần đi đến một nhận thức chung: mọi thứ xung quanh đều có liên hệ với trạng thái tu luyện của bản thân. Các vấn đề máy tính, sự cố kỹ thuật và các vấn đề điều phối gần như là sẽ được giải quyết thông qua tu luyện. Kinh nghiệm này đã minh chứng rằng là các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, mọi vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết một khi các học viên đề cao tâm tính.

Một ví dụ khác, một số học viên đã hình thành tập quán tự mình làm việc; và kết quả là, đôi khi họ có thể tự giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ lại làm rất không tốt. Tại sao? Thông qua học Pháp và hướng nội, mỗi người đều khám phá ra rằng bởi sự bận bịu và áp lực, đôi khi họ bị mắc vào những biểu hiện bề mặt, và họ làm việc mang tính cá nhân. Thực ra, bất kể là các học viên làm công tác biên tập hay kỹ thuật, trường năng lượng của họ đều liên kết với chỉnh thể, và họ đang tu luyện trong khi cứu độ chúng sinh. Sau khi đi đến nhận thức chung, các học viên công tác cho website không hề cảm thấy gián cách bởi khoảng cách địa lý và trách nhiệm khác nhau nữa. Mọi người đều cảm thấy một hiện tượng thú vị: chừng nào bạn mang theo tâm vô tư vô ngã, thường thì sau khi bạn nói với ai vấn đề của bạn, trước khi người khác bắt đầu làm gì đó với nó, thì vấn đề đã biến mất. Đây chính là sức mạnh của chính niệm và phối hợp như một chỉnh thể.

(còn tiếp) 

Phần 5


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/8/明慧网故事点滴(四)-244934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/22/127618.html

Đăng ngày 30-08-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share