Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2011] Sư phụ Lý đã dạy chúng ta rất nhiều lần về tầm quan trọng của việc học Pháp, do đó chúng ta phải hiểu hậu quả nếu chúng ta không tinh tấn trong việc học Pháp. Chúng ta học Pháp để chúng ta có thể theo được yêu cầu của Sư Phụ. Tôi đã chú ý đến điều này; tuy nhiên, có nhiều học viên không thể cân bằng giữa việc học Pháp và tu luyện. Họ chỉ chú tâm đến học Pháp, nhưng không thể hiện ra hành động của họ. Do vậy, khi họ bị bức hại, họ không thể làm tốt, và điều này dẫn đến nhiều khó khăn và khổ nạn.

Tôi nghĩ rằng sẽ có giá trị nếu tôi kể lại kinh nghiệm của tôi khi trở thành một học viên tinh tấn.

Vào năm 2010, tôi đã chạm trán với nhiều khó khăn. Chẳng hạn như, người điều hành quản lý của một vài công ty và tôi đã đồng ý bằng lời với nhau để trở thành những đối tác kinh doanh, nhưng họ đều rút lui. Một người quản lý đã đồng ý trả tiền cho tôi để giúp anh ta trong một thương vụ kinh doanh, nhưng anh ta đã không thực hiện. Thêm nữa, tôi gặp phải phản đối từ một người nữ điều hành là đối tác kinh doanh của tôi. Tôi đã lo lắng và chán nản. Vào cùng thời gian đó, tôi đã bị làm phiền bởi sự thiếu thật thà của những người đó. Tôi đã không còn giữ liên lạc với họ bởi vì tôi cảm thấy trong tâm rằng họ đã đối xử bất công với tôi.

Ngạc nhiên thay, vào đầu năm nay, tôi đã nhận được một tin nhắn từ một trong những người điều hành đã phá vỡ hợp đồng với tôi, chúc tôi một kỳ nghỉ vui vẻ. Vẫn giữ cơn giận trong lòng, tôi đã xóa tin nhắn mà không có một suy nghĩ nào khác. Một vài ngày sau, tôi đã nhận được một tin nhắn khác, lần này là từ người điều hành đã không trả tiền cho tôi, chúc tôi một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi nghĩ điều này quả là kì lạ. Tại sao tôi lại nhận được những tin nhắn từ những người thiếu chính trực và chân thật này?

Rồi tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Tôi đã hướng nội và suy nghĩ, “Một người thường có thể ‘vứt bỏ yêu và ghét với một nụ cười.’ Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Có lẽ nào tôi còn không đủ tốt bằng một người thường? Các học viên không nên có kẻ thù hoặc không thích hay là ghét ai cả. Do vậy, tôi phải đối đãi với mọi người với lòng từ bi và hòa ái.” Tôi nhấc điện thoại lên và trả lời tin nhắn, cảm ơn anh ấy. Vào lúc đó, tôi ghi nhận và nói trong tâm, “Từ giờ trở đi, bất kể đó là ai, tôi sẽ hàn gắn mọi mâu thuẫn và hận thù. Tôi sẽ đối đãi với mọi người tử tế.” Thêm nữa, nguyên nhân người khác đã không thành thật có gốc rễ từ một việc nào đó mà tôi đã không thể hoàn thành hoặc là tôi sao nhãng trong việc hoàn thành lời hứa. Tôi quyết định rằng hành động của tôi sẽ đi đôi với lời nói, thành thật, và do vậy cho thấy thái độ đúng mực của một người tu.

Tôi tin rằng là một đệ tử thời Chính Pháp, chúng ta phải trợ Sư Chính Pháp bằng cách chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta muốn làm ba việc tốt, chúng ta phải cân bằng tốt giữa việc học Pháp và sự tu luyện, hiểu thấu Pháp, và sống với những nguyên lý của Pháp. Nếu không thì, bất kể chúng ta học Pháp nhiều như thế nào, chúng ta cũng không thể đạt được yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, không thể hoàn thành thệ ước, và không đủ tư cách là một đệ tử thời Chính Pháp.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/27/把学法和实修紧密的结合起来-241509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/11/125955.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share