Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2011] Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một số học viên đã nói với người thường rằng thế vận hội sẽ có thể không thành công. Nhiều đệ tử Đại Pháp nói về nó và nghĩ rằng Thế vận hội chắc chắn sẽ thất bại. Cá nhân tôi lúc đó cảm thấy suy nghĩ này rất là không tốt, là vô trách nhiệm và có thể ảnh hưởng tới những sự việc lớn được sắp đặt nhằm gây ảnh hưởng to lớn tới xã hội con người. Từ một góc độ khác, những người mà nghe đệ tử Đại Pháp nói rằng Thế vận hội sẽ không được tổ chức sẽ nghĩ gì khi họ chứng kiến Thế vận hội đã thành công ra sao?

Sắp tới là năm 2012. Sau khi xem một vài bộ phim nói về thảm họa, một số học viên có thể sẽ hy vọng điều gì lớn sẽ xảy ra. Nếu nhiều học viên bắt đầu nghĩ thế này, chẳng phải sẽ tạo thêm chướng ngại cho Chính Pháp hay sao?

Có nhiều học viên đại lục đã phải chịu hoàn cảnh khó khăn trong một thời gian dài và đã trải qua nhiều khổ nạn. Kết quả là, những tư tưởng loại này nổi lên. Tôi cũng rơi vào loại tình huống này và cảm thấy giống như vậy; tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta phải dựa trên Pháp bất kể chúng ta đang ở trong môi trường nào, đặc biệt từ khi Sư Phụ cho chúng ta những điểm hóa về vấn đề này nhiều lần.

Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ của tôi. Làm ơn chỉ ra những chỗ thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/13/交流–大法弟子不应执著时间-242343.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/21/126167.html
Đăng ngày 23-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share