Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-12-2020] Ngày 6 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thường niên (Pháp hội) tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan. Người tham dự sự kiện này cho biết họ cảm thấy vô cùng vinh dự khi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ sẽ trân trọng cơ hội hiếm có này hơn nữa, để làm tốt chặng đường tu luyện cuối cùng của mình.

d8f9af7165404b439ab7747e9ac76f1e.jpg

Khoảng 6.500 học viên tham dự Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc

“Tu luyện thật tuyệt vời”

99336e4b14b47a526557ed2c7b5fa174.jpg

Anh Tào, một học viên đến từ Đài Trung, lần đầu tiên tham dự hội chia sẻ. Anh cảm nhận được sự vĩ đại của Đại Pháp và cho biết tu luyện là điều thật tuyệt vời

Anh Tào cùng vợ, sống ở Đài Trung, đã bắt chuyến tàu cao tốc đầu sớm nhất để đến tham dự Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên họ tham dự một hội nghị như thế.

Anh Tào, một giám sát viên cho một công ty xây dựng, cho hay: “Tôi đã thu hoạch được rất nhiều sau khi nghe các đồng tu chia sẻ. Tôi đã rất xúc động trước những gì các học viên đã trải qua. Học viên đầu tiên chia sẻ về việc toàn thể gia đình cô đã học được cách trở nên hòa thuận như thế nào khi tu luyện Đại Pháp. Hồi cô tu luyện một pháp môn khác, cô đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Sau khi đắc Pháp, cô đã tìm được người mua ngôi chùa và hoàn trả hết nợ lần một cách thần kỳ. Trải nghiệm của cô ấy khiến tôi tin rằng cuộc đời của một người sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm nhận được uy lực vĩ đại của Đại Pháp và tu luyện là điều tuyệt vời như thế nào.”

Một học viên khác thường bị đau nhức cơ thể do mãn kinh. Bà đã tìm kiếm các phương pháp điều trị Tây Y và Trung Y, nhưng không có tác dụng. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bà đã chuyển biến hoàn toàn, tất cả các bệnh tật của bà đều đã được chữa khỏi.

Anh Cao đã rất xúc động trước những lời kể của mỗi học viên nhờ tu luyện Đại Pháp mà sức khỏe của họ đã được cải thiện.

“Sư phụ thật vĩ đại”, anh nói. “Ngài đã giúp cho quá nhiều học viên trên khắp thế giới này cải thiện cả về thể chất và tinh thần. Tôi vô cùng ngưỡng mộ các học viên đọc bài chia sẻ hôm nay.”

Nhận thức được trách nhiệm to lớn và sự cấp bách của việc cứu người

fb69d040d63627b5b977a3513b3515a1.jpg

Ông Lâm nhận ra tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thức tỉnh lương tri của con người sau khi nghe trải nghiệm tu luyện của các học viên. Ông hy vọng sẽ làm việc chăm chỉ hơn để hoàn thành sư mệnh của các học viên Đại Pháp

Ông Lâm, sống ở Y Lan, bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1997. Trước đó, ông đã từng tìm kiếm khắp nơi về ý nghĩa sự tồn tại của sinh mệnh. Cuối cùng, ông đã tìm được mục đích và phương hướng trong cuộc sống sau khi có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông.

Ông nói: “Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình”, “Sau khi tham dự khóa 9 ngày. Tôi đã sớm khỏi bệnh trầm cảm và táo bón nặng sau khi bắt đầu luyện công. Tôi bắt đầu cảm thấy thư thái và vui vẻ hơn”, ông chia sẻ.

Khi được hỏi về những cảm nhận của ông về Pháp hội năm nay, với đôi mắt ngấn lệ, ông nói: “Toàn bộ bầu không khí ngập tràn sự từ bi. Tôi không thể ngưng khóc khi lắng nghe các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Vào lúc nghe lời chúc Sư phụ gửi đến, tôi nhận ra được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thức tỉnh lương tri của con người. Tôi phải làm thêm nhiều việc hơn nữa để giảng chân tướng cho mọi người và cần chăm chỉ hơn để hoàn thành sứ mệnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Khôi phục nhiệt huyết tu luyện như thuở ban đầu

2020-12-7-mh-taiwan-fahui-04.jpg

Lắng nghe các học viên chia sẻ khiến ông Hoàng xét lại những niệm đầu của mình và thấy được sự nhiệt huyết mà mình có khi mới bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ông Hoàng, giám đốc của một ngân hàng, đã trấn động trước những lời gửi Pháp hội Đài Loan của Sư phụ. Ông ngộ ra tầm quan trọng và tính cấp bách đối với các học viên Đại Pháp trong việc giảng chân tướng cho thế nhân trong giai đoạn hiện nay.

“Nghe các học viên chia sẻ về hành trình tu luyện của họ, niềm vui mà họ cảm thấy khi tìm được Đại Pháp, cách họ ngộ ra các Pháp lý và áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày đã khiến tôi cảm thấy như thể mình cũng đang trải qua điều tương tự vậy. Nhìn lại chặng đường tu luyện đã qua của mình, tôi đã nhen nhóm lại nhiệt huyết mà mình từng có khi mới bắt đầu tu luyện và và khởi lên ý chí tiến bước tinh tấn hơn. Tôi cũng lấy lại được quyết tâm phơi bày cuộc bức hại và nói cho mọi người biết môn tu luyện này là tuyệt vời như thế nào. Tôi rất biết ơn các học viên đã vị tha chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ hôm nay.

Thể ngộ sâu sắc hơn về Chân-Thiện-Nhẫn

c73a5ae286124261272737a111cb1b2d.jpg

Cô Tùy, nhân viên trong một cơ quan chính phủ, vô cùng xúc động trước câu nói của một học viên: “Từ bi đến từ sự tu luyện của một người, nó không phải là thứ tự nhiên mà có.”

Cô Tùy cảm thấy đặc biệt vinh dự và biết ơn vì Pháp hội vẫn có thể diễn ra bất chấp ảnh hưởng của virus Trung Cộng. Cô nói: “Tôi đã có thêm động lực nhờ các bài chia sẻ của các học viên. Một học viên đề cập đến một cụm từ mà tất cả chúng ta đều thấy quen thuộc và đã từng đọc nó trước đây. Nhưng, hôm nay nghe lại cụm từ này tôi cảm thấy rất xúc động. Từ bi đến từ tu luyện của một người và nó không phải là thứ tự nhiên mà có. Đại Pháp là chí giản chí dị, nhưng tu luyện không phải là không cần nỗ lực. Một người phải thực sự tu luyện bản thân mình mới có thể đắc Đạo. Bất cứ khi nào có chuyện không suôn sẻ ở nơi làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, tôi có thể sẵn sàng chấp nhận nó, nhưng thực tế, tôi không đạt được tiêu chuẩn của “Nhẫn” mà Sư phụ yêu cầu. Nghe được cụm từ này hôm nay đã giúp tôi có thể ngộ sâu sắc hơn.”

“Dù đã tu luyện được hơn mười năm. Nhưng những lời chia sẻ của các học viên hôm nay đã giúp tôi nhận ra nội hàm thâm sâu hơn của Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên lý này vô cùng uyên thâm. Chúng ta cần phải cố gắng thực hành nó hàng ngày. Mặc dù trời mưa phùn trong suốt các sự kiện diễn ra trong hai ngày qua, nhưng cảm giác vẫn thật ấm áp. Có một bầu không khí thật yên bình và thần thánh”, cô nói.

Kiên trì và thực tu sẽ giúp chúng ta cứu được nhiều người hơn

f1a17f42378cdcd80f0cf96297c6eaf0.jpg

Anh Lí, đến từ Cao Hùng, đang làm việc cho công ty truyền thông Epoch Times, xúc động trước các bài chia sẻ của các học viên

Sau khi nghe lời chúc của Sư phụ Lý gửi Pháp hội, anh Lý đã suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của những lời dạy này.

Anh tự hỏi: “Làm sao chúng ta làm các việc được tốt hơn và hình thành được một chỉnh thể lớn mạnh hơn để có thể cứu thêm nhiều người hơn nữa?” “Bài chia sẻ của học viên về việc kiên trì và thực tu đã truyền cho tôi nhiều động lực nhất. Chúng ta cần kiên trì giảng chân tướng và hướng nội để đạt được những kế quả tốt. Khi làm việc với nhóm, chúng ta trước tiên cần tu luyện tâm tính của mình và không nên đổ lỗi cho người khác. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đạt được những thành quả nhóm tốt nhất.”

Được truyền cảm hứng để tu luyện tinh tấn hơn

3e3f0d0327a21126bec01ea07260d8df.jpg

Cô Vương hy vọng tu luyện tinh tấn hơn, để không phụ ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư phụ

Cô Vương, một kỹ sư sáng chế, cho hay các bài chia sẻ của các học viên đã truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. “Tôi được khích lệ để học thuộc Pháp sau khi nghe chia sẻ trải nghiệm tu luyện của một học viên về việc học thuộc Pháp của Sư phụ. Một học viên khác đã chia sẻ về việc gọi điện về Trung Quốc. Đầu bên kia cứ cúp máy không nghe, nhưng cô vẫn kiên trì. Cuối cùng sau khi gọi đến lần thứ 6, người đó đã đồng ý thoái Đảng. Tôi đã xúc động đến phát khóc. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng thức tỉnh lương tri của chúng sinh là một điều thiêng liêng biết bao”, cô nói.

Nghe một học viên chia sẻ về việc tới Hồng Kông để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cô Vương nhớ lại việc mình trước đây đã từng sang Hồng Kông biểu diễn với tư cách là một thành viên của đoàn nhạc Tian Guo. “Đó thực sự là một khoảng thời gian tuyệt vời và huy hoàng. Trong tu luyện, là ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh ở Hồng Kông, đặc biệt sau khi Trung Cộng thông qua luật an ninh quốc gia.” Cô Vương kết luận rằng việc tham dự Pháp hội đã giúp cô tìm lại được cảm giác hồi cô mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô hy vọng sẽ tu luyện tinh tấn hơn, để không phụ ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/416187.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188731.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share