Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 20-10-2020] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Khi còn nhỏ tôi rất thích những câu chuyện cổ tích, anh hùng và thần thoại. Nhiều người không tin vào những hiện tượng siêu nhiên, nhưng tôi thì tin. Khi 20 tuổi, tôi bắt đầu theo đuổi việc tu dưỡng tinh thần. Tôi suy ngẫm về những câu hỏi như: “Ta là ai? Ta từ đâu đến và ta sẽ đi về đâu?”

Trải nghiệm lực lượng của từ bi

Những suy nghĩ con người của tôi đã dẫn dắt tôi theo đuổi siêu năng lực, và học chúng càng nhanh càng tốt – điều này từng là chuẩn tắc của tôi. Tôi đã tham dự nhiều buổi diễn thuyết, đọc nhiều sách và xem các video. Sau đó tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi. Những lời nói và hành động của anh đấy đã chạm sâu tới trái tim tôi. Trong một khoảnh khắc, tất cả quan niệm của tôi đều sụp đổ.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng hôm đó tôi đã được trải nghiệm lực lượng của từ bi. Anh ấy chia sẻ với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi có thể cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu dưỡng tinh thần tốt.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và luyện chúng hàng ngày trong một tháng. Tôi cảm thấy Đại Pháp rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn truy cầu siêu năng lực nên vẫn tiếp tục tham gia đủ mọi loại lớp học.

Một năm sau, tôi gặp lại người học viên Pháp Luân Đại Pháp kia và chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Tôi hỏi: “Có tài liệu nào của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi có thể đọc không?” Anh ấy nói với tôi về cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngay khi mở cuốn sách ra và nhìn vào ảnh chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm thấy năng lượng từ bi mạnh mẽ, cảm thấy bình hòa.

Cuốn Chuyển Pháp Luân khác với bất kỳ cuốn sách nào mà tôi đã đọc trước đây. Tôi bắt đầu đọc nó bằng tâm truy cầu. Nhưng, tôi sớm nhận ra rằng truy cầu là một tâm chấp trước.

Một bộ phận của tôi không đồng tình với những gì Sư phụ giảng, nhưng tôi có thể thấy rõ rằng đây chính là chân lý. Phía con người của tôi càng phản đối, tôi càng muốn tìm ra chân lý trong cuốn sách. Mong muốn thực tu của tôi lớn dần. Khi quyết tâm trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể cảm thấy tất cả các lỗ chân lông trong cơ thể mình đang mở ra.

Sư phụ giảng:

“Muốn hết bệnh, trừ nạn, tiêu nghiệp, thì những người này phải tu luyện, [phải] ‘phản bổn quy chân’ đó chính là điều mà các loại [môn pháp] tu luyện đều nhìn nhận. Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo: ‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp

Lúc đầu, tôi học Pháp mỗi ngày. Tôi không biết về cựu thế lực, nhưng sau một thời gian tôi đã ngừng luyện công hoặc học Pháp.

Dường như tôi luôn bận rộn và mệt mỏi. Ngày càng khó tìm được thời gian để đọc Pháp hoặc luyện công. Tôi bắt đầu quên mọi thứ và lỡ các cuộc hẹn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, không còn sức lực.

Tôi không biết việc rơi vào an bài của cựu thế lực nguy hiểm như thế nào. Khi bắt đầu học pháp nhiều hơn và nhiều hơn nữa, cũng như phát chính niệm, can nhiễu đã biến mất.

Đại Pháp thật thần kỳ

Tôi là một huấn luyện viên cá nhân. Ông chủ của tôi đã mời một chuyên gia thể thao từ Nga đến để tổ chức một buổi hội thảo cho chúng tôi. Sau đó, ông chủ yêu cầu chuyên gia đến kiểm tra và điều chỉnh trạng thái thể chất của các huấn luyện viên. Nhưng tôi không thoải mái khi để anh ta làm vậy với mình.

Anh ấy giỏi chuyên môn. Anh đã trình bày một số phương pháp để giữ vóc dáng và khỏe mạnh. Anh ấy đã chẩn đoán mọi huấn luyện viên và hầu như mọi người đều gặp vấn đề này hoặc vấn đề kia.

Khi đến lượt tôi, tôi để anh ta khám cho mình. Tôi phát chính niệm trong tâm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi là người duy nhất mà anh ta không thể tìm ra bất kỳ vấn đề nào. Anh ta nói tôi không bị tắc nghẽn năng lượng. Tuyệt vời hơn, tôi cũng đã vượt qua bài kiểm tra cơ bắp mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!

Cứu người mọi lúc mọi nơi

Khi mới bắt đầu luyện công, tôi nghĩ các học viên chỉ cần luyện công và đề cao tâm tính. Tôi sớm nhận ra rằng chúng ta có những trách nhiệm trọng đại.

Tôi đã tham gia một sự kiện để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi cố gắng đưa một cuốn tài liệu cho một người đàn ông trung niên, anh ta đã rất bực bội và nói: “Đừng làm phiền tôi bằng thứ này.” Tôi không biết phải nói gì vì vậy tôi tăng cường chính niệm và giữ bình tĩnh.

Khi anh ta nói chuyện, tôi lắng nghe. Tôi cảm thấy anh ta đang đau khổ. Anh từng là một cư sĩ Phật giáo nhưng lại bị bức hại. Anh ta phải đeo kính râm nên tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh ta. Anh ta nói: “Bạn hãy chứng minh cho tôi thấy tại sao Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tôi bình tĩnh giải thích, nhưng anh ấy không hoàn toàn bị thuyết phục. Vì vậy, tôi hỏi xem liệu anh ấy có thể tháo kính râm ra không. Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, anh ấy bắt đầu khóc và kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy.

Khi tôi đề cập đến cuốn Chuyển Pháp Luân, anh nói muốn đọc cuốn sách. Vì vậy, tôi đã tặng cuốn sách của mình cho anh ấy.

Tôi muốn viết bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên của mình, vì vậy Chủ Nhật tuần sau đó tôi đến một hồ nước gần nhà. Tôi ngồi ở bờ hồ, và có một phụ nữ trẻ ngồi trên bãi cỏ cách đó khoảng 10 mét. Ánh mắt chúng tôi thường chạm nhau. Tôi tập trung vào bài viết của mình và không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Hãy tặng cô ấy một tờ tài liệu về Đại Pháp.”

Tôi đã không chuẩn bị để giảng chân tướng cho cô ấy. Tâm trí tôi vẫn còn đang tập trung vào bài chia sẻ của mình. Tôi đứng dậy và bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Khi tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy nói: “Thật trùng hợp! Tôi vừa nói với bạn mình rằng tôi muốn học thiền định.” Tôi tặng cô ấy một tờ tài liệu và một bông sen giấy làm bằng tay. Cô ấy vui vẻ cảm ơn tôi.

Sau những trải nghiệm này, tôi bắt đầu mang theo một vài tờ tài liệu bên mình. Một tuần sau, tôi đi tàu về nhà. Trong khi chuyển sang một chuyến tàu khác, tôi để ý thấy một phụ nữ trẻ ngồi trên sàn trông rất buồn. Tôi đi ngang qua cô ấy rồi nhưng chợt nảy ra ý nghĩ sẽ tặng cô ấy một tờ tài liệu. Tôi lấy một tờ từ trong túi xách của mình ra và quay trở lại. Sau khi chúng tôi nói chuyện, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy tốt hơn và cảm ơn tôi: “Đây là những gì tôi đang tìm kiếm! Cảm ơn bạn!”

Những trải nghiệm này đã khích lệ tôi tu tốt và cứu nhiều người hơn. Có nhiều chúng sinh hữu duyên đang chờ được nghe chân tướng về Đại Pháp. Tôi học cách chú ý đến những người xung quanh, trò chuyện với họ và không để thời gian hay địa điểm gây trở ngại bản thân.

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình bằng đoạn Pháp của Sư phụ:

Sư phụ giảng:

“Điều tôi vừa giảng là [về] những ai đến nghe Pháp; nếu là những người như vậy đến nghe Pháp, mọi người thử nghĩ xem, mỗi đệ tử Đại Pháp chẳng phải đều là đại biểu cho các thiên thể to lớn khác nhau mà đến? Nếu là như vậy, thì việc bản thân đệ tử Đại Pháp ấy tu có tốt hay không tốt phải chăng sẽ quyết định vấn đề những sinh mệnh tại những thiên thể to lớn kia có thể đắc độ được hay không? Tôi nói với mọi người, điều ấy là khẳng định.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Bởi vì các thiên thể to lớn ấy là ở dưới chư vị, hầu như giống với thân thể của chư vị, bởi vì chư vị cũng to lớn như thế. Bên trong đó có vô số chúng sinh, có số lượng bất tận những khung thể vũ trụ; sự tu luyện của chư vị, là quyết định sự tốt hay xấu, lưu hay bỏ của các quần [thể] sinh mệnh to lớn ấy!” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội tại Pháp hội Thụy Sỹ 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/413974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/6/188135.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share