Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 13-11-2020] Ngày 8 tháng 11 năm 2020, các học viên từ năm huyện thị ở miền Trung Đài Loan đã tổ chức hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại một trường phổ thông ở huyện Đài Trung. Các học viên đã chia sẻ về những thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, việc giảng chân tướng và phối hợp với các học viên khác cũng như việc hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn và đối mặt với khổ nạn.

Đời đời kiếp kiếp chờ đợi Đại Pháp

Úc Thanh là một học viên trẻ, đã từng du lịch tới 35 quốc gia, rồi sau đó mới nhận ra điều cô đang tìm kiếm là Pháp Luân Đại Pháp. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm nay.

Úc Thanh chia sẻ: “Tôi không đến thế gian này chỉ để làm người. Tôi đến đây để tu luyện và phản bổn quy chân, trở về ngôi nhà thực sự của mình. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể đưa tôi trở về nhà thực sự của mình. Tôi đã mê lạc trong thế giới người thường này. Giờ đây tôi đã tìm được đường trở về nhà và một chiếc thang lên Trời, vì vậy tôi nhất định phải bước đi thật tốt, thật ngay chính trên con đường tu luyện của mình.”

Úc Thanh hồi tưởng về một cảm giác bình an khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô sớm nhận ra một điều vô cùng quan trọng đó là cần nói với người dân Trung Quốc Đại Lục về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng ban đầu cô thấy thật khó để nói chuyện với họ. Cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng và thậm chí còn bật khóc trước khi thực hiện các cuộc gọi cho người Trung Quốc. Những người trả lời điện thoại của cô đã mắng mỏ cô và gác máy. Cô cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Nhưng cô đã học Pháp nhiều hơn và gia cường chính niệm của mình. Cô hiểu được tính cấp bách của việc cứu chúng sinh và quyết tâm gọi cho người Trung Quốc cho dù kết quả có như thế nào.

Sau khi thực hiện thêm nhiều cuộc gọi, cô cảm thấy vững tâm hơn. Khi biết người học viên mà cô đã thực hiện các cuộc gọi để giúp giải cứu được thả vào ngày hôm sau, tất cả các học viên tham gia nỗ lực giải cứu này đều cảm thấy rất vui mừng.

Cô nói: “Mỗi cuộc gọi đều có tác dụng giải thể tà ác ở các không gian khác. Các cuộc gọi của chúng ta sẽ khiến cảnh sát phải run sợ trong tâm. Tôi cảm thấy vui khi đã làm những gì mà một học viên Đại Pháp nên làm.”

Gấp rút để bắt kịp tiến trình chính Pháp

Cô Nghi Phương là giáo viên đã dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô đã quay trở lại tiếp tục tu luyện sau 20 năm. Cô hy vọng các học viên sẽ rút ra bài học từ cô và không được để lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô đang học đại học năm thứ hai. Cô tu luyện tinh tấn. Sau khi lập gia đình và có con, cô đã buông lơi tu luyện và mê đắm vào những thứ của người thường. Cô biết điều đó không đúng nhưng không thể ngừng lại được. Sự lây lan của virus Trung Cộng đã thức tỉnh cô.

“Sư phụ đã thấy tôi vẫn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên Ngài đã thông qua một người bạn cùng lớp để bảo tôi hãy nghe Phát thanh Minh Huệ”, cô chia sẻ.

Sau khi nghe Phát thanh Minh Huệ, cô đã một lần nữa tìm lại được Pháp Luân Đại Pháp. Cô lắng nghe Phát thanh Minh Huệ trong khi đang làm việc và đầu óc trở nên càng ngày càng thanh tỉnh.

“Trước đó, tôi đã không ra ngoài để luyện công với các học viên khác, viện cớ là con còn nhỏ. Hiện giờ tôi bắt mình dậy sớm để luyện công. Tôi tự nhủ mình phải hành xử như một học viên. Điều đó thật khó. Ma ngủ can nhiễu tôi. Tôi cũng do dự về việc liệu mình có nên ngồi dậy hay không. Nếu tôi nằm xuống và đi ngủ lại, thì điều đó sẽ rất thoải mái. Vì thế, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, tôi luôn phải đấu tranh với chính mình. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình muốn làm một người tu luyện hay muốn là một người thường. Tôi tự nhủ rằng tôi là một người tu luyện và cần phải luyện công hàng ngày.”

Cô bắt đầu học thuộc Pháp. Cô cảm thấy việc học thuộc Pháp có thể giải quyết vấn đề buồn ngủ và gia cường chính niệm của cô. “Ban đầu tôi cảm thấy thật tồi tệ, nhưng tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cảm nhận bản thân không thể kiên trì được. Nhưng tôi đã kiên trì, ngay cả khi đầu óc tôi lơ mơ. Tôi đã phát chính niệm. Cựu thế lực khiến tôi cảm thấy việc phát chính niệm của tôi không khởi tác dụng. Nhưng tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp. Cuối cùng, những biểu hiện không đúng đắn đã bị phủ nhận.”

Cô từng nhìn vào những chấp trước của các học viên khác và muốn họ hành xử theo quan niệm của mình. Cô sẽ phàn nàn nếu học viên khác không qua được khảo nghiệm. Cô nhận ra rằng cô đã nhìn mọi việc theo quan điểm của riêng mình và không xem xét mọi việc từ góc độ của người khác. Đột nhiên một hôm cô bị đau răng. Cơn đau trở nên dữ dội. Cô nhận ra rằng cô đã không từ bi và không hiểu những gì các học viên đang phải trải qua khi họ gặp khổ nạn. Cô hết đau răng ngay khi tìm ra chấp trước của mình.

Hướng nội là Pháp bảo

Bà Nguyệt Hương, ngoài 50 tuổi, sống ở miền Trung Đài Loan. Bà đã hồi phục khỏi các vấn đề về gan và thận sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đã kể một câu chuyện rằng một hôm chồng bà bị ngã xe máy và bị gãy xương tay. Bất chấp tai nạn này, họ vẫn đến xem buổi biểu diễn Shen Yun tối hôm đó. Ông cảm thấy tay của mình lành lại rất nhiều sau khi xem buổi diễn, và ngày hôm sau ông đã hoàn toàn hồi phục và tiếp tục đi làm. Bạn bè và người thân của họ rất kinh ngạc. Bình thường sẽ phải mất nhiều thời gian hơn thế rất nhiều mới có thể hồi phục được.

Cô Trần Thục Mãn từ Đài Trung cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân tại hội nghị. Cô nói rằng khi cô đang giảng chân tướng tại Hồ Nhật Nguyệt cho du khách từ Trung Quốc Đại Lục, cô đã không hành xử tốt, và vì hành xử của cô mà mọi người đã hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Bữa tối tối hôm đó, cô bị ho rất nặng. Cô hướng nội và nhận ra ngày hôm đó bản thân đã hành xử thật tệ. Cô quy chính lại suy nghĩ và hành xử của mình. Cô đã ngừng ho. Cô nhận ra rằng hướng nội đúng là một Pháp bảo. Khi cô sinh xuất được chính niệm, khảo nghiệm liền kết thúc.

Tu luyện tinh tấn

Anh Thánh Trí từ Phong Nguyên, Đài Trung đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Anh bắt đầu phát tặng Thời báo The Epoch Times tại thành phố Phong Nguyên vào tháng 10. Có 10 khu vực cần phân phát và anh đảm nhận chín khu vực. Khu vực cuối cùng, Trác Lan, lại không có học viên nào khác có thể đảm nhận. Một ngày cuối tuần khi anh đang chuẩn bị chuyển nhà và vừa phải đưa một học viên đến nhóm học Pháp bằng xe của mình. Anh do dự, nhưng cuối cùng anh đã quyết định đưa học viên này đi học Pháp thay vì tiếp tục công việc chuyển nhà. Cuối cùng, một học viên ở nhóm học Pháp đã đề nghị đảm nhận việc phát báo tại Trác Lan. Anh Thánh Trí vô cùng cảm động và biết ơn Sư phụ.

Anh chia sẻ: “Việc bạn có thể làm tốt hay không không phải là vấn đề, bạn chỉ cần bắt tay vào thực hiện việc đó. Miễn là bạn nguyện ý đảm nhận trách nhiệm, bạn sẽ đột phá và đề cao. Bạn sẽ trưởng thành trong khi phó xuất. Bạn sẽ là người được thụ ích nhiều nhất.”

Anh Khâu từ Đài Trung làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Gần đây anh bị đau đầu gối. Vấn đề trở nên tệ hơn và ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Anh làm ba việc và không bị tụt lại trong tu luyện. Anh tự hỏi tại sao anh lại gặp phải vấn đề này. Anh hướng nội và nhận ra anh đã ngủ trong khi ngồi đả tọa và tâm trí anh lang thang trong khi anh luyện các bài công pháp khác. Anh biết rằng bất cứ điều gì gặp phải trong tu luyện đều là hảo sự. Anh quyết tâm nghe lời Sư phụ và biến việc xấu thành hảo sự.

Một hôm đầu gối anh đau đến mức anh không thể ngồi song bàn được. Sau đó anh đã dùng dây lưng buộc đầu gối của mình lại và ngồi song bàn cho đến hết bài thiền định, mặc cho đầu gối đau đớn tột cùng. Anh điều chỉnh lại lịch trình của mình và phát chính niệm nhiều hơn.

“Hiện giờ đầu óc tôi đã thanh tỉnh khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi nhập tâm khi học Pháp. Tôi luyện năm bài công pháp hàng ngày. Sau một thời gian, vấn đề ở đầu gối của tôi đã biến mất. Trạng thái tu luyện của tôi cũng trở nên tốt hơn.”

“Tin tưởng vào Sư phụ. Học Pháp nhập tâm, tu luyện với tâm thái bình hòa, đề cao tâm tính và luyện năm bài công pháp hàng ngày. Nếu chúng ta thực hiện mỗi bước thật trọn vẹn, mọi việc nhất định sẽ cải biến.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/414999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188382.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share