Bài viết của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 16 – 12 – 2010] Vào cuối tuần các ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2010, một số học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã đến phía nam thành phố Katowice để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và truyền rộng sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2010-12-15-minghui-poland-katowice-01--ss.jpg
Trong mưa tuyết lớn ở Katowice, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và mở rộng nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

2010-12-15-minghui-poland-katowice-02--ss.jpg

2010-12-15-minghui-poland-katowice-03--ss.jpg
Khách qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

2010-12-15-minghui-poland-katowice-04--ss.jpg
Các học viên chúc mừng năm mới Sư phụ từ bi vĩ đại

Katowice nằm ở phía nam của Silesia ở Ba Lan. Đó là một thành phố có lịch sử lâu đời. Nó có rất nhiều than đá với sản lượng cao, chiếm trên 98% sản lượng than đá toàn quốc ở Ba Lan. Vì vậy, nó nổi tiếng là thủ đô Than đá của Ba Lan, và cũng là một trong những mười  mỏ than hàng đầu thế giới.

Các học viên Pháp Luân Công của Ba Lan đã đến khu phố nổi tiếng Stawowa ở Katowice, ở đó họ dựng một chiếc lều màu vàng và quầy trưng bày. Họ giới thiệu môn tập luyện cho các khách bộ hành và khiến cho mọi người biết về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vì niềm tin kiên định của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Trong các quầy trưng bày có các cuốn sách, Cửu Bình, và Thu hoạch đẫm máu, cũng như nhiều tờ rơi. Các học viên biểu diễn năm bộ công Pháp của Pháp Luân Công cùng với tiếng nhạc an hòa, đã thu hút nhiều người dân bất chấp mưa tuyết lớn. Mọi người đã bị sốc bởi những tấm hình và những gì được thể hiện trên những tấm bảng trưng bày. Họ xem những bức ảnh tập công nhóm của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước tháng 7 năm 1999 và cuộc đàn áp hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Vì niềm tin của mình, các học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và bị đánh đập, tra tấn bằng dùi cui điện, và thậm chí bị lấy mất tạng. Mọi người nói rằng cuộc đàn áp này là không thể dung thứ trong thế kỷ 21. Họ nói với các học viên Pháp Luân Công hãy tiếp tục những nỗ lực của mình để chấm dứt cuộc đàn áp.

Ngày Chủ nhật, các học viên Pháp Luân Công đã đến Gliwic, thành phố vệ tinh của Katowice, và tiếp tục phổ truyền tin tức về Pháp Luân Công trong Vườn thực vật nhiệt đới nổi tiếng. Một nhiếp ảnh gia chuyên về văn hóa đã chụp nhiều bức hình khi các học viên đang thiền định an hòa. Ông nói ông sẽ tải những tấm ảnh này lên phòng trưng bày ảnh trực tuyến để nhiều người hơn nữa được nhìn thấy và cảm nhận vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Trước khi rời đi, các học viên Pháp Luân Công đã chụp một bức ảnh  nhóm trước một cây thông Noel khổng lồ để nói lên những lời chúc tốt đẹp nhất của họ đến Sư Phụ từ bi vĩ đại và chúc mừng năm mới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/16/波兰法轮功学员煤城传真相(图)-233723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/19/122009.html
Đăng ngày: 24– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share