— Học viên trên khắp thế giới, Phần II: Xanh Pêtecbua

Bài của Tang En

[MINH HUỆ 15-11-2010]Xanh Pêtecbua, thành phố lớn thứ hai của Nga nằm ở vùng đồng bằng sông Neva phía đông biển Bantic. Nga là cửa ngõ đến châu Âu. Thành phố được hình thành từ hơn 40 hòn đảo và có hơn 700 cây cầu kết nối các đảo. Khung cảnh quyến rũ đã đem đến cho thành phố danh hiệu “ Venice của miền Bắc”. Nơi đây là thủ đô của Nga từ năm 1712 đến năm 1918, do vậy nó cũng được biết đến là thủ đô của miền Bắc.

2006-2-8-eu-russia-05--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công dạy công lần đầu ở Xanh Pêtecbua năm 1997.

2006-2-8-eu-russia-01--ss.jpg
Các học viên tập công trong thời gian diễn ra Pháp hội Xanh Pêtecbua năm 2000

Pháp Luân Đại Pháp ban đầu được giới thiệu cho những người Nga ở Xanh Pêtecbua. Điểm tập công đầu tiên được thiết lập ở Xanh Pêtecbua năm 1996. Kể từ đó, hơn 20 thành phố đã lập các điểm tập công riêng. Từ Xanh Pêtecbua ở miền tây đến Sakhalin ở miền đông, từ Arkhangelsk gần biển Actic đến Stavropolsky ở miền nam đều có người tập Pháp Luân Công. Có thể thấy các học viên Pháp Luân Công ở trên phố, tại các cuộc triển lãm mỹ thuật, hội chợ sức khỏe tập công và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Giúp cho nhiều người hơn nữa cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều học viên đã đạt được trừ bệnh khỏe thân và hành xử dựa trên tiêu chuẩn đạo đức cao hơn sau khi họ bắt đầu tập luyện. Họ muốn giới thiệu môn tập với nhiều người hơn nữa. Thông qua truyền miệng, Pháp Luân Công đã nhanh chóng được tập luyện ở trên 100 quốc gia.

2007-8-27-aviatorov-06--ss.jpg
Các học viên biểu diễn công pháp và phổ truyền vẻ đẹp và an hòa của Pháp Luân Đại Pháp
2007-8-27-aviatorov-07--ss.jpg
Người qua đường trong công viên tập công tại chỗ

Vào ngày 18 và 25 tháng 8 năm 2007, các học viên ở Xanh Pêtecbua đã tổ chức các hoạt động ở hai công viên và hướng dẫn mọi người tập Pháp Luân Đại Pháp

2010-5-18-russia-falundafaday2-05--ss.jpg

Ngày 15 tháng 5, 2010, các học viên ở Xanh Pêtecbua đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới ở công viên trung tâm thành phố và gửi lời chúc đến ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 15 tháng 5, 2010, các học viên đã tập trung ở một công viên ở trung tâm Xanh Pêtecbua để kỷ niệm 18 năm Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập và năm thứ 11 ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Các học viên đã múa trống lưng, trưng bày các áp phích và truyền những tin tức tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường.

Pháp hội ở Châu Âu và Nga

Là trung tâm giao thông giữa Châu Âu và Nga, Xanh Pêtecbua thường tổ chức các Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp. Tại Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu tổ chức vào ngày 30 tháng 9, 2006, các học viên từ Nga, Ucraina, Slovakia, Lativa, Ba Lan, Israel, Đức, Anh, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Đan Mạch và Đài Loan đã tụ hội và chia sẻ nhận thức về tu luyện của mình.

2006-10-1-euro-fahui-05--ss.jpg
Các học viên từ châu Âu và châu Á tham dự một Pháp hội
2008-10-21-russia-fahui-03--ss.jpg
Các học viên học Pháp và chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm tại Pháp hội Nga năm 2008

Pháp hội Nga được tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 19 năm 2008 ở vùng ngoại ô của Xanh Pêtecbua. Các học viên từ Nga, Ucraina và các nước khác đã tham dự Pháp hội.

Vạch trần tội ác cướp mổ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc.
Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động cả nước vào nỗ lực nhổ tận gốc môn tập Pháp Luân Công. Kể từ đó, các phương pháp được viện đến gồm có bỏ tù bất hợp pháp, tẩy não, đánh đập, sốc với dùi cui điện, tiêm các loại thuốc phá hoại thần kinh lạ. Ít nhất 3.400 học viên đã chết vì bị tra tấn và hơn 10000 học viên đã bị cầm tù. Vô số học viên bị gửi đến “trại tẩy não” hay phải bỏ nhà tha phương và trở nên cơ cực để tránh bị bức hại thêm nữa.

2006-4-17-russia-str02--ss.jpg
Người qua đường đọc các tấm áp phích ở Nga vạch trần sự bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ

Ngày 15 tháng 4 năm 2006, các học viên ở Xanh Pêtecbua đã tổ chức hai cuộc mit tinh trên phố để phơi bày sự bức hại tàn bạo các học viên của ĐCSTQ và việc các lính canh và bác sỹ ở trại lao động và nhà tù đã lấy tạng của học viên như thế nào khi họ vẫn còn sống, rồi hủy xác để che đậy tội lỗi của họ.

2006-6-4-russia-2--ss.jpg

Ngày 3 tháng 6 năm 2006, các học viên đã tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn ở trung tâm Xanh Pêtecbua. Hoạt động đã phơi bày việc ĐCSTQ đã lấy tạng của học viên như thế nào khi họ vẫn còn sống, rồi hủy xác để che đậy tội lỗi của họ.

Bất chấp thời tiết năm này qua năm khác

2007-7-12-russia-01--ss.jpg
Suốt những năm qua, các học viên ở Xanh Pêtecbua đã kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc bất chấp điều kiện thời tiết
2010-7-27-russia-jl06--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công phơi bày bức hại trên phố ở Xanh Pêtecbua
2010-7-27-russia-jl08--ss.jpg
Người qua đường cẩn thận đọc các tờ rơi và các tấm biển trưng bày với thông tin về cuộc bức hại

Cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài suốt 11 năm và vẫn còn đang tiếp diễn. Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên đã tổ chức một hoạt động ở Xanh Pêtecbua để phơi bày việc ĐCSTQ xâm phạm nhân quyền và kêu gọi mọi người giúp đỡ chấm dứt bức hại. Nhiều người đã dừng lại để hỏi thông tin và lên án cuộc bức hại. Nhiều người hỏi về nơi có thể mua các sách học.

thỉnh nguyện với mọi người để kêu gọi chấm dứt bức hại

2006-5-30-russia530-05--ss.jpg
Người qua đường, sau khi biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo đã ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
2010-7-27-russia-jl07--ss.jpg

Người dân ở Xanh Pêtecbua ký thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 5, 2006 là dịp kỷ niệm thành phố Xanh Pêtecbua 303 tuổi. Được sự cho phép của thành phố, các học viên đã tham gia vào lễ kỷ niệm tổ chức ở trung tâm thành phố. Các học viên đã giới thiệu môn tập và việc nó được người dân khắp thế giới đón nhận như thế nào. Họ cũng biểu diễn 2 bài công. Nhiều người đã đọc các tấm áp phích phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại và thể hiện sự cảm thông và ủng hộ của họ đối với các học viên ở Trung Quốc.

Triển lãm nghệ thuật nâng cao nhận thức

2006-5-2-russia-03--ss.jpg
Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn quốc tế đầu tiên ở Nga được tổ chức ở Xanh Pêtecbua ngày 28 tháng 4 năm 2006

Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn quốc tế đã đặt chân đến khắp nơi trên thế giới kể từ năm 2003. Các bức tranh đã được trưng bày ở hơn 40 quốc gia và 200 thành phố trên thế giới. Xanh Pêtecbua là thành phố đầu tiên ở Nga đăng cai triển lãm năm 2006. Trong 4 năm qua, triển lãm đã dừng chân ở nhiều thành phố ở Nga và được người dân ở mọi tầng lớp đón nhận. Người Nga đã ngày càng hiểu biết hơn Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nhờ các tác phẩm nghệ thuật.

Ngày 28 tháng 4, 2006, Triển lãm Nghệ thuật ra mắt công chúng Nga lần đầu tại phòng triển lãm của hiệp hội nghệ sỹ địa phương ở gần sông Neva của Xanh Pêtecbua. Chủ tịch hiệp hội nghệ thuật Polozov đã cắt băng tại lễ khai trương và nói : “Là một nghệ sỹ, tôi không thể nào không quan tâm đến cuộc bức hại. Tác phẩm trong triển lãm tranh đánh thức sự cảm thông và lương tâm của con người và nhất định sẽ khơi dậy phản ứng từ tâm hồn họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/%E4%BD%9B%E5%85%89%E6%99%AE%E7%85%A7%E5%9C%A3%E5%BD%BC%E5%BE%97%E5%A0%A1%EF%BC%88%E5%9B%BE%EF%BC%89-232549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/21/121539.html
Đăng ngày: 25-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share