Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-09-2020] Hơn 800 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông, Đài Đông và Bành Hồ ở miền Nam Đài Loan đã tham dự buổi học Pháp nhóm và chia sẻ trải nghiệm diễn ra trong một ngày tại trường Trung học Phúc Thành ở Cao Hùng. Họ đã khích lệ lẫn nhau để tu luyện tinh tấn.

Các học viên rất trân quý cơ hội được tụ họp cùng nhau trong thời gian đặc biệt này, khi virus Trung Cộng đã lây lan khắp thế giới. Họ bày tỏ mong muốn tu luyện tinh tấn hơn và truyền rộng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người hơn có thể hưởng lợi từ pháp môn này.

2020-9-28-taiwan-group-study_01--ss.jpg

Các học viên ở miền Nam Đài Loan học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tại trường Trung học Phúc Thành, hôm 27 tháng 9 năm 2020

2020-9-28-taiwan-group-study_02.jpg

2020-9-28-taiwan-group-study_03--ss.jpg

Các học viên phân thành 34 nhóm học Pháp

Các học viên đã phân thành 34 nhóm nhỏ để cùng nhau đọc Pháp và chia sẻ trải nghiệm. Mỗi học viên đều nỗ lực hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân trong tu luyện. Họ khích lệ nhau làm tốt ba việc hơn nữa và cùng chia sẻ kinh nghiệm học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Họ đã có nhiều cuộc thảo luận hiệu quả, và các học viên cảm thấy họ được hưởng rất nhiều lợi ích.

Vào buổi chiều, tất cả các học viên tập trung đông đủ trong hội trường. Vài học viên đã lên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng cho mọi người thông qua các hạng mục của họ. Các học viên từ thời báo The Epoch Times và Đài truyền hình NTD đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ khi làm việc trong những hạng mục truyền thông này.

Buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân

Cô Thi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Cô từng bị dị ứng và đôi khi còn bị hôn mê. Các bác sỹ đã không thể chữa được cho cô, và cô thường đổ lỗi cho năng lực hạn chế của họ. Các bác sỹ đã bảo cô không được tập bất kỳ bài tập nào mà chỉ được mát-xa hoặc tắm suối nước nóng. Cô Thi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, và cô mất dần hy vọng.

Cô để ý thấy mọi người tập Pháp Luân Đại Pháp trong công viên sau nhà cô. Một người bạn đã nói với cô về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô tự nhận bản thân là người sống thời trang, năng động nên không tin mình có thể phục hồi sức khỏe chỉ bằng cách ngồi yên một chỗ như vậy. Nhưng một tối, cô đi dạo trong công viên và thấy các học viên đang luyện các bài công pháp và ngồi thiền. Những động tác đẹp mắt khiến cô bị cuốn hút. Cô quyết định bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Thật bất ngờ, sức khỏe của cô dần được cải thiện, và hệ miễn dịch của cô được tăng cường. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân của mình để họ cũng được hưởng lợi.

Cô Thi nghỉ việc và mở một nhà hàng cùng một người bạn, nhưng kinh doanh không được bao lâu thì họ phải đóng cửa nhà hàng. Cô và bạn cô có mâu thuẫn gay gắt. Cô Thi cảm thấy mình bị oan ức và không thể chấp nhận điều đó. Cô không thể bình tĩnh được, vậy nên cô quyết định tham gia khóa học chín ngày một lần nữa với hy vọng cô có thể vượt quan khảo nghiệm tâm tính này và tu luyện tinh tấn như trước đây. Vào ngày thứ bảy của khóa học, cô đã phát hiện ra chấp trước tiềm ẩn của bản thân vào lợi ích cá nhân. Cô cố gắng buông bỏ nó. Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng sau khi đề cao tâm tính bản thân. Thật ngạc nhiên là hoàn cảnh quanh cô cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

“Quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng trong mỗi sự việc đều có yếu tố tu luyện. Mọi sự an bài đều là tốt đẹp. Chỉ khi bạn buông bỏ những chấp trước người thường, bạn mới có thể trở về với chân ngã của mình,” cô nói.

Hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ để giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Cô Lâm ở Hậu Sơn đã chia sẻ kinh nghiệm gần đây khi thành lập một nhóm gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc.

Cô và một số học viên khác đã thành lập một nhóm gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc. Trước khi thực hiện các cuộc gọi, họ cùng nhau học Pháp và nhắc nhở nhau nói chuyện một cách nhã nhặn, từ bi và từng ý nghĩ phải thuần tịnh. Như vậy, người ở đầu dây bên kia sẽ có thể cảm nhận được điều đó, và kết quả đạt được sẽ tốt hơn. Khi cùng nhau gọi điện thoại theo nhóm, họ cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ và họ ít sợ hãi hơn. Mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng bản thoại chép tay của mình và học hỏi cách làm của nhau. Những học viên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ giúp những người mới đến. Họ đã cùng nhau đề cao rất nhanh.

Vì ĐCSTQ cố tình bưng bít sự thật về đại dịch, nên người Trung Quốc thường không muốn lắng nghe họ hoặc tỏ ra thờ ơ. Một số thậm chí còn quát mắng họ khi họ nói về đại dịch. Nhưng vẫn còn một số người lương thiện. Một phụ nữ ở Vũ Hán đã chăm chú lắng nghe cô Lâm nói và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy lắng nghe lời khuyên của cô Lâm và niệm lớn tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô Lâm đã cảm thấy rất xúc động.

“Khi gọi điện thoại, tôi có thể cảm nhận Sư phụ đang ở ngay bên cạnh và khích lệ chúng tôi. Trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải tu luyện tinh tấn, tận dụng tối đa thời gian của mình, đồng thời trân quý và giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết sự thật để họ có thể tránh được thảm họa,” cô Lâm nói.

Pháp Luân Đại Pháp là “Quý nhân” trong cuộc đời tôi

Cô Lô đến từ Gia Nghĩa. Cô bị chấn thương ở cổ tay phải khi tập thể dục cách đây 14 năm. Cô đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng không có phương pháp nào hữu ích, và cuối cùng các khớp của cô đã trở nên khô cứng, khó cử động. Bác sỹ của cô không thể xác định nguyên nhân và nhận định đó là chứng “viêm khớp dạng thấp nặng”. Căn bệnh này không thể chữa được. Cô Lô đã phải dùng thuốc để giữ cho chân và tay không bị biến dạng. Đó là một cú sốc lớn, và cô cảm thấy thà chết còn hơn. Nhưng dần dần, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu đến các ngôi chùa để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thần Phật. Cô được cho biết rằng một “quý nhân” sẽ đến giúp cô. Cô hy vọng “quý nhân” đó sẽ đến sớm hơn một chút.

Tháng 3 năm 2008, cô tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Người học viên này đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Vậy là cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện được 8 tháng, cô bắt đầu học thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân, vì cô hiểu rằng việc ghi nhớ Pháp sẽ mang lại lợi ích khi lắng nghe các học viên khác chia sẻ trong buổi giao lưu chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Cô đã học thuộc lòng cuốn sách được sáu lần. Cô đã gọi điện cho người dân ở Trung Quốc suốt chín năm qua. Cô nói việc học thuộc Pháp đã giúp cô bảo trì một tâm thái tốt. Bất kể là đang nói chuyện điện thoại với ai, cô luôn giữ được cách nói chuyện ôn hòa và bình tĩnh.

Tu bỏ tâm tranh đấu

Cô Diệp đến từ Cao Hùng. Cô cùng chồng điều hành một doanh nghiệp nhỏ chế tạo các bộ phận thủy lực. Khi mới khởi nghiệp, cô đã phải vay rất nhiều tiền từ ngân hàng và sau đó nợ nần ngày càng chồng chất. Họ đã gặp khó khăn về tài chính suốt hơn 10 năm. Cô bị mất ngủ do phải chịu áp lực quá lớn và bị các chứng bệnh khác hành hạ.

Năm 2006, chồng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của họ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tình hình tài chính của họ cũng được cải thiện. Chứng kiến ​​những thay đổi của chồng mình, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sức khỏe của cô đã được cải thiện đáng kể.

Cô tích cực tham gia học Pháp nhóm, các hội giao lưu tâm đắc thể hội hàng năm, quảng bá Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, các cuộc diễu hành ở Hồng Kông và các hoạt động giảng chân tướng khác. Cô nhận ra rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều là an bài để cô tu luyện.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không bao giờ thừa nhận rằng mình sai và luôn tranh đấu với người khác. Khi những mâu thuẫn đã qua và nhìn lại, tôi thậm chí còn phàn nàn trong oán hận về những điều đó với chồng mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi học được rằng phải đặt người khác lên trước bản thân mình và nhìn mọi thứ từ quan điểm của người khác.“

Cô chia sẻ: “Tôi ngộ ra rằng đối tác kinh doanh của tôi thực sự đang giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi thực sự nên cảm ơn ông ấy. Tôi nhận thấy tâm tranh đấu của mình đang yếu dần đi. Tôi không còn dễ nổi nóng khi gặp mâu thuẫn nữa.”

Đại Pháp chính lại tính cách xấu

Ông Từ làm việc tại Cục Đường sắt và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Ông từng là một người cáu kỉnh và rất dễ mất bình tĩnh. Ông là một người gia trưởng và không bao giờ lắng nghe người khác. Quanh ông luôn là bầu không khí căng thẳng. Ông đã từng đánh nhau với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông nhận ra mình phải loại bỏ các chấp trước người thường, và ông bắt đầu cải biến bản thân.

Ông đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng nghiệp của mình. Khi ông nhờ người đồng nghiệp đã bị ông đánh trước đây ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, người đồng nghiệp này đã ký ngay lập tức. Bởi vì ông Từ đã thay đổi rất nhiều, do đó hoàn cảnh xung quanh ông cũng đã thay đổi theo.

Có hơn 500 nhân viên làm việc tại cơ quan của ông. Một trong những giám đốc đã nói với ông: “Tôi đã làm việc ở đây gần 40 năm rồi. Nhưng tôi chưa từng thấy ai thay đổi nhiều như ông cả.” Ông Từ nói với giám đốc rằng ông đã thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Từ vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/412741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187741.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share