Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 29-12-2019]

Con kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Duyên phận quay về với Đại Pháp

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1998, khi ấy Sư phụ đến Singapore giảng Pháp. Thông qua bạn bè giới thiệu, bố mẹ tôi may mắn có cơ duyên tham dự Pháp hội, và họ đã đắc Pháp từ thời điểm đó. Khi ấy bố mẹ đã giúp tôi đăng ký, và tôi cũng có thẻ vào hội trường. Bố mẹ bảo tôi cùng đi nghe, nhưng trong tâm tôi nghĩ, bố mẹ lại muốn đi nghe hội thảo về khí công, trước đây mình nghe tới nghe lui cũng đâu thấy có gì đặt biệt. Thế là tôi từ chối không đi. Bây giờ hồi tưởng lại cảm thấy thật đáng tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đắc Pháp trân quý biết nhường nào.

Sau khi bố mẹ đắc Pháp thì bắt đầu dạy tôi, chị gái và em gái luyện công. Ban đầu tôi cũng chưa có nhận thức sâu sắc về Đại Pháp, chỉ cho rằng đó là một môn khí công bình thường. Thỉnh thoảng, bố mẹ mở băng thu âm lớp giảng Pháp chín ngày của Sư phụ, tôi cũng nghe và cảm thấy Sư phụ giảng Pháp rất hay, rất có đạo lý. Nhưng lúc đó tôi không hiểu tu luyện là gì, lại cho rằng Pháp Luân Đại Pháp cũng chỉ là một môn khí công chữa bệnh khỏe người thôi.

Lâu lâu tôi cũng dậy sớm luyện công cùng bố mẹ. Thời điểm đó tôi chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp, nên cũng không chịu học Pháp. Bố mẹ mua tặng tôi một quyển sách “Chuyển Pháp Luân” và để trên kệ sách. Năm ấy tôi 14 tuổi, vì bận rộn học hành ở trường nên cũng dần dần rời xa Đại Pháp.

Năm 2004, tôi bắt đầu đi nghĩa vụ quân sự. Tôi may mắn được giao nhiệm vụ hỗ trợ thiết kế, công việc rất nhẹ nhàng thoải mái, không phải thao luyện dưới trời nắng, cũng không cần ở trong doanh trại quân đội. Mỗi ngày đều có thể về nhà nghỉ ngơi đúng giờ, nên buổi tối cũng có nhiều thời gian.

Vào một hôm trong khoảng thời gian này, tôi chợt nhớ trước đây mình có phát một nguyện, nếu trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự mà rảnh rỗi thì sẽ học Pháp và luyện công. Tôi ngộ rằng đây không phải là điều ngẫu nhiên, đây chính là con đường an bài của Sư phụ, để tôi có thời gian học Pháp trong lúc đi nghĩa vụ.

Tôi đã hứa với Sư phụ rồi nên không thể không thực hiện. Hôm đó tôi lấy quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của mình để trên kệ sách bấy lâu nay, mở ra Bài giảng thứ nhất và bắt đầu đọc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đọc hết một lượt “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy Đại Pháp đã giúp tôi giải khai rất nhiều những nghi vấn trong cuộc sống nhân sinh. Trước khi học Pháp, đôi khi tôi có thể cảm giác thấy một số tình tiết sẽ xảy ra trong một giây, cũng cảm giác rằng nó từng xảy ra trong giấc mộng rồi. Chỉ sau khi học Pháp, tôi mới hiểu được tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Cảm tạ Sư ân đã không từ bỏ con trong những năm tháng dài lỡ bước!

Tham gia hạng mục Epoch Times tiếng Anh

Ba năm trước tôi bắt đầu tham gia hạng mục Epoch Times tiếng Anh. Nhớ lại khi ấy, tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ báo Epoch Times tiếng Anh, trong tâm nghĩ thiết kế của tờ báo quả thật rất đẹp và bắt mắt, hoàn toàn khác hẳn so với ấn tượng của tôi trước đây về tờ báo này. Bấy giờ thiết kế báo là do một đồng tu người Việt phụ trách. Anh ấy từng làm thiết kế chuyên nghiệp trong công ty người thường nên có kinh nghiệm ở phương diện này, do đó sắp xếp bố cục trang báo rất chỉnh chu.

Lúc đó còn có một phóng viên toàn thời gian hỗ trợ viết bài. Khi tôi tham gia, chủ yếu là giúp mọi người chụp ảnh, ghi hình và thiết kế quảng cáo. Chúng tôi học Pháp nhóm vào mỗi thứ Năm hàng tuần, học xong thì thảo luận về chủ đề và nội dung tư liệu cho số báo tiếp theo. Tuy nhiên, tôi tham gia chưa được bao lâu thì đồng tu thiết kế bố cục đột nhiên xin nghỉ. Sau khi chúng tôi bàn bạc, thì người điều phối hạng mục quyết định phân công cho tôi và hai đồng tu khác chịu trách nhiệm về thiết kế và bố cục.

Ban đầu tôi có chút do dự và không tự tin vào bản thân, e rằng mình không thể đạt đến trình độ thiết kế như đồng tu trước đây. Mặc dù tôi cũng có học qua thiết kế mỹ thuật và từng hỗ trợ làm bố cục, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy trình độ thiết kế của bản thân chỉ ở mức bình thường. Hơn nữa người phụ trách có yêu cầu rất nghiêm khắc về thiết kế trang bìa, nói chung trước khi bản chính thức được duyệt thì thường phải qua mấy lần sửa đổi; công việc này đòi hỏi phải mất một lượng lớn thời gian chỉnh sửa tới lui, thậm chí có lúc yêu cầu phải thiết kế lại một bản mới nhất dựa trên một bản mới xong.

Trong tâm tôi nghĩ, trọng trách thiết kế trang bìa rơi đúng lên bản thân mình, có thể vì mình cần chịu khổ một chút!

Sư phụ giảng:

“Mỗi việc mà chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Kể từ khi tôi được chọn, tôi ngộ rằng điều này cũng không hề ngẫu nhiên. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để tôi nâng cao kỹ năng cá nhân và kiến lập uy đức của chính mình, vì vậy mà tôi không từ chối.

Khi mới bắt đầu tiếp nhận công việc bố cục, do kỹ thuật thiết kế của tôi chưa thành thục, nên thường phải sửa rất nhiều lần, còn hay bị người phụ trách phê bình. Hơn nữa thời gian xuất bản là vô cùng gấp rút, nên tôi cảm thấy áp lực rất lớn và rất mệt mỏi, tôi phải thường xuyên làm việc đến tận khuya mới có thể hoàn tất. Mấy lần tôi cũng có suy nghĩ muốn rời khỏi hạng mục, nhưng thông qua nhiều lần học Pháp và chia sẻ, tôi ý thức được rằng mình cần kiên trì tiếp tục, bởi vì đây cũng là một quá trình tu tốt bản thân. Dưới tình huống như vậy, dần dần chúng tôi đã đề cao được tiêu chuẩn thiết kế theo yêu cầu.

Lần nọ, người phụ trách yêu cầu trang bìa cần có hình vẽ minh họa, nhưng các đồng tu đều không có kỹ năng trong lĩnh vực này, cũng không có ngân sách để thuê một người vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi đã tìm một vị đồng tu yêu thích hội họa nhờ giúp đỡ. Chúng tôi nghĩ ra ý tưởng để anh ấy vẽ lên xem thế nào. Sau vài lần chỉnh sửa, rốt cuộc cũng vẽ xong bức ảnh minh họa. Tuy nhiên kỹ năng phối màu của đồng tu này chưa thuần thục nên cần nhờ một đồng tu khác chuyên về màu sắc đến giúp tô màu. Khi tôi nhìn thấy bức hình minh họa đã được phối màu hoàn chỉnh, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bức tranh trông thật chuyên nghiệp và đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi. Mọi người xem qua cũng cảm thấy bức họa rất đẹp.

Thông qua sự phối hợp của các đồng tu với những kỹ năng khác nhau, chúng tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. Điều này khiến tôi thể nghiệm được rằng, nếu đồng tu phối hợp cùng nhau thì điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra.

Dùng truyền thông xã hội để truyền rộng chân tướng

Hai năm trước, chúng tôi nghe nói các đồng tu hải ngoại dùng truyền thông xã hội để truyền rộng chân tướng rất thành công, nên chúng tôi đã liên lạc với đồng tu hải ngoại để học hỏi kinh nghiệm của họ. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi nhận ra rằng, muốn dùng truyền thông xã hội để truyền rộng chân tướng hiệu quả hơn thì nhất định phải làm video. Tuy nhiên các đồng tu lại không có kinh nghiệm làm video, phần mềm làm video cũng khá phức tạp và khó học. Tôi lo là các đồng tu sẽ sớm bỏ cuộc giữa chừng sau khi học cách vận dụng phần mềm, nên tôi đã tìm một phần mềm dễ thao tác hơn.

Đối với đồng tu phụ trách làm video mà nói, cô ấy cảm thấy phần mềm thao tác rất khó nên không tín tâm. Tôi phát hiện đây chính là một trở ngại của quan niệm, vậy nên tôi khuyến khích đồng tu hãy đặt tâm vào thực hiện, đừng nghĩ rằng học phần mềm là điều gì đó quá khó khăn. Tôi nói với cô là phần mềm này rất dễ sử dụng.

Và thế là, căn cứ theo bản thảo của người phụ trách, đồng tu rất nhanh đã làm xong một video với hiệu ứng rất đẹp và cảm động. Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, thật bất ngờ là tốc độ lan truyền của video này hết sức nhanh rộng, đột phá hơn một triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi đối với truyền thông xã hội mà nói, để đạt hiệu quả như vậy thật sự rất khó. Bởi vì nhân lực trong nhóm truyền thông xã hội của chúng tôi rất ít, cũng không hoạt động mạnh. Điều này quả thật là kỳ diệu! Tôi ngộ rằng đây là sự khích lệ của Sư phụ dành cho chúng tôi, Ngài ban cho chúng tôi sự tín tâm. Thông qua sự việc này, tôi cũng thể hội được một điều, ấy là chỉ cần dụng tâm đi làm, thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, để chúng ta có thể làm hạng mục được tốt hơn.

Đột phá về số lượng truy cập trên trang web Epoch Times tiếng Anh

Trang web Epoch Times tiếng Anh tại Singapore đã hoạt động được vài năm rồi, nhưng lượng người truy cập không tăng nhiều. Đồng tu vất vả viết bài nhưng không có mấy người xem, chúng tôi đều cảm thấy rất lo lắng và muốn thiết lập phương án mới để tăng nhanh số người truy cập trên trang.

Bởi vì tôi có một số kinh nghiệm trong việc tăng tỷ lệ truy cập, đồng thời cũng có những nguồn cảm hứng mới, nên đã nghĩ ra được kế hoạch mới khá nhanh chóng. Mục tiêu cụ thể là tăng số lượng truy cập mỗi ngày lên 1.000 lần trong vòng một năm. Sau khi đề xuất ra, các đồng tu đều cảm thấy rất tốt, người phụ trách cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án này. Nhưng đồng thời cần đồng tu viết bài nhiều hơn nữa, bên cạnh đó cũng cần thêm đồng tu đến giúp. Nên chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch với các đồng tu xung quanh để khuyến khích họ tham gia.

Ban đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn, chúng tôi cần nâng cao kỹ thuật điều hành trang web và kỹ năng viết bài của các đồng tu. Thông qua đào tạo, dần dần các đồng tu cũng học được cách làm. Thế là lượng truy cập hàng tháng đã tăng lên. Điều này khiến chúng tôi thêm tín tâm vào việc phát triển trang web Epoch Times tiếng Anh hơn nữa.

Đôi khi các đồng tu bắt đầu buông lơi, chúng tôi nhắc nhở nhau về mục tiêu đã đặt ra trước đây, và động viên đồng tu cùng làm tốt trang web. Mặc dù trong quá trình làm cũng phát sinh một số mâu thuẫn giữa các đồng tu, nhưng thông qua học Pháp và chia sẻ, chúng tôi đều có thể buông bỏ tự ngã để phối hợp chỉnh thể.

Tuy tôi không thạo viết bài, nhưng tôi có thể giúp đồng tu chọn chủ đề để viết. Có lần tôi đề nghị đồng tu viết một chủ đề nọ, và nói rằng có rất nhiều lượt tìm kiếm về chủ đề đó, nhưng đồng tu lại nói chủ đề này đã được viết quá nhiều rồi, có thể khó cạnh tranh với các trang web khác. Nhưng tôi khuyến khích đồng tu cứ thử viết xem sao, biết đâu chúng ta vẫn có thể thu hút được một số lượt truy cập nhất định. Sau vài tháng thật sự đã có lượng truy cập ổn định, hơn nữa còn đang tăng dần lên. Vì vậy các đồng tu rất vui mừng, cảm thấy được cổ vũ, đồng thời cũng cảm thấy thời gian phó xuất cho việc viết bài là xứng đáng.

Trang web của chúng tôi đã phát triển với sự nỗ lực của các đồng tu Epoch Times tiếng Anh, trên thực tế, lượng truy cập của hầu hết các bài viết đều tăng so với vài tháng trước.

Vào tháng Chín năm nay, chúng tôi đã đạt được mục tiêu 1.000 lượt truy cập mỗi ngày mà chúng tôi đã đặt ra cách đây một năm, nó sớm hơn ba tháng so với dự kiến. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên trang web Epoch Times tiếng Anh của chúng tôi đạt được bước đột phá lớn như vậy, cũng là một khởi đầu hết sức tốt đẹp. Chúng tôi đặt mục tiêu 3.000 lượt truy cập mỗi ngày vào năm tới. Nếu có 3.000 người Singapore biết đến thương hiệu Epoch Times mỗi ngày, thì Epoch Times sẽ sớm nổi tiếng ở Singapore. Kết quả này sẽ tạo tiền đề cho việc chạy quảng cáo hoặc truyền tải chân tướng được dễ dàng hơn. Nhưng nếu muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu như vậy, thì cần có nhiều đồng tu tham gia hơn nữa.

Mấy ngày trước, đồng tu còn chia sẻ với tôi một điều rất kỳ diệu, rằng bạn của đồng tu bỗng nói chuyện với cô về chủ đề liên quan đến tiếng Phúc Kiến. Bạn của cô ấy đề cập đến mối liên hệ giữa tiếng Phúc Kiến và tiếng Nhật, cùng mối liên hệ của lịch sử nhà Đường, và sự phát triển tiếp theo của nó, nội dung gần giống với một bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi.

Sau đó đồng tu hỏi bạn đã xem nội dung này ở đâu, cô bạn nói trong lúc tìm kiếm thì đọc được trên web, cô bạn còn nói rằng đã tham dự một lớp học tiếng Phúc Kiến, điều trùng hợp là giáo viên dạy tiếng Phúc Kiến chính là đối tượng mà chúng tôi từng phỏng vấn trước đây. Chúng tôi đều cảm thấy điều này có thể không phải là ngẫu nhiên.

Nhân đây tôi cũng cảm ơn sự tham gia của các đồng tu Epoch Times tiếng Anh và sự phối hợp âm thầm lặng lẽ của những đồng tu khác. Trong giai đoạn cuối cùng này, hy vọng mọi người có thể làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, và bước đi thật tốt trên con đường sau cuối này.

Trên đây là một chút chia sẻ thể hội tu luyện cá nhân trong quá trình làm hạng mục Epoch Times tiếng Anh, nếu có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Singapore 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/在媒体工作中的修炼点滴-397586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182102.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share