Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 27-12-2019]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới, và đã đắc Pháp vào ngày 30 tháng 9 năm 2018 tại Florence, một thành phố ở Ý. Nhiều năm trước đây, tôi từng trăn trở tìm Đạo trong Phật giáo. Sau đây tôi xin chia sẻ những trải nghiệm về quá trình đắc được chính Pháp tính mệnh song tu của bản thân mình.

Tôi vốn kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2011. Vào thời điểm đó, tôi quản lý một diễn đàn Phật học trên một trang web “Phật duyên” ở Trung Quốc Đại Lục. Có người đã đăng bình luận trên diễn đàn, nói rằng Pháp Luân Công là “X” giáo. Lúc đó tôi chưa biết gì về Pháp Luân Công, nhưng nghĩ rằng mình không nên nói bừa, nên tôi đã tìm hiểu một chút về pháp môn này, và tôi đã đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi đọc xong, tôi quay lại diễn đàn để nói rõ rằng Pháp Luân Công không phải là “X” giáo, vì pháp môn này dạy con người hướng thiện, có lẽ một số quan điểm ​​trong đó khác với lý giải của người đăng bình luận, nhưng những điều này cũng không thể kết luận rằng đây là “X” giáo. Tiếp theo đó, một nhóm đông trên diễn đàn công kích tôi, bắt đầu làm ầm lên, dán nhãn và chụp mũ tôi, chưa kể là họ rất bảo thủ ý kiến của mình. Cũng có một vài người trên diễn đàn ủng hộ quan điểm của tôi, nhưng tỉ lệ rất ít, ước chừng khoảng 1:10. Vì để ngăn họ đừng tiếp tục tạo nghiệp như thế, nên tôi đã xoá bài đăng đó khỏi diễn đàn.

Khi ấy, sự việc này đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong tôi, bởi vì thông thường những người hay thảo luận về kinh sách Phật giáo dường như rất lý trí, nhưng vì sao đối với vấn đề Pháp Luân Công thì hoàn toàn mất lý trí đến thế? Dĩ nhiên sau đó tôi cũng hiểu ra rằng những người này đã bị Trung Cộng tẩy não. Ngoài ra, có rất nhiều người nói rằng họ quan tâm đến Phật giáo, nhưng cũng chỉ là thể hiện sự tu hành trên cửa miệng mà thôi. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu đọc báo Epoch Times trực tuyến.

Vào năm 2013, tôi gặp một tình huống khó khăn, một người bạn đã hỏi tôi vấn đề tương tự, lúc này tôi lại đọc quyển “Chuyển Pháp Luân”, và đáp án vẫn như vậy, rằng Pháp Luân Công không phải là “X” giáo .

Lúc đó, người bạn này hỏi tôi có xem chương trình của Thạch Đào không? Tôi không biết Thạch Đào là ai, nhưng vì liên tiếp có nhiều người cứ dán nhãn xấu cho Pháp Luân Công, nên tôi nghĩ, có lẽ mình nên tìm hiểu thêm rốt cuộc Pháp Luân Công là gì, qua đó cũng hiểu rõ hơn về những người học Pháp Luân Công. Vì vậy tôi bắt đầu xem chương trình của anh ấy và nhận ra rằng, thực chất tất cả những điều anh ấy nói đều hết sức đúng đắn.

Năm 2016, cuối cùng tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Vào tháng 4 cùng năm, tôi có thời gian rỗi nên đã mua vé máy bay đến Chương Hóa, Đài Loan để xem Shen Yun. Khi xem biểu diễn, tôi cảm thấy thật là kỳ diệu, cảm giác như có các vị Thần đang gia trì cho buổi biểu diễn trên sân khấu vậy.

Năm 2017, tôi nhận thấy việc tu hành của bản thân bị đình trệ và không có chút tiến triển nào. Vừa hay có một hòa thượng khuyến khích tôi học tiếng Đức. Khi ấy tôi nghĩ, mình có thể nghiên cứu Phật học thông qua ngành học thuật, biết đâu đột phá được nút thắt này. Thế là tôi bắt đầu học tiếng Đức ở Singapore.

Vào năm 2018, tôi chuyển đến sống ở Munich, Đức. Tôi học tiếng Đức toàn thời gian và đăng ký một Khóa học Tiến sĩ ngành Phật học. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với những người trong giới học thuật ở đây, tôi nhận thấy căn bản họ theo ngành Phật học chỉ vì danh lợi, chủ yếu là vì danh tiếng và lợi ích cá nhân, chứ không phải đến để tìm chân lý (tất nhiên cũng có một bộ phận thực tâm muốn tu hành).

Khi đọc các bài luận ngữ, tôi nhận thấy trong đó ẩn chứa những tín tức của tâm danh lợi, cái tâm danh lợi phù phiếm này có thể ảnh hưởng đến người đọc trong vô tri vô giác. Sau khi nhìn ra được những điều này, tôi cảm thấy giới học thuật không phải là nơi mà tôi muốn tìm chân Đạo. Cũng ngay lúc ấy, tôi quyết định đến thăm một vài người bạn ở Florence.

Trong cơ duyên lần này, sau bao nhiêu năm mòn mỏi tìm Pháp cầu Đạo, cuối cùng tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp, là công pháp tu luyện Phật gia tính mệnh song tu chân chính. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi luyện năm bài công pháp.

Tôi đã đến một địa điểm luyện công ở Florence, học viên Pháp Luân Công ở Ý rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi các bài công pháp, họ khiến tôi vô cùng cảm động. Ngay lần đầu tiên luyện công, tôi cảm thấy năm bài công pháp thật hoàn hảo, mỗi động tác đều có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc, và đây chính là điều mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Một trong những trải nghiệm của bản thân đã khiến tôi tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp trong việc tịnh hóa thân thể, ấy là vết thương ở bên vai phải của tôi đã được hồi phục hoàn toàn.

Cơn đau dữ dội ở vai phải ấy, tôi có thể cảm nhận nó là sự đau đớn trên thân thể tại một không gian khác kéo tận đến thân thể vật chất ở bên này.

Đó là vào năm 2017, một đêm tôi nằm mơ thấy một con bọ khổng lồ, là một linh thể vô cùng bất hảo, nó cắn mạnh vào ngực phải của tôi một cái. Tôi giật mình tỉnh giấc và phát hiện vai phải của mình bị thương rất đau, cảm giác đau đến tận xương tủy (sau đó tôi đến nha sĩ khám mới biết răng hàm của mình đã bị cắn gãy). Tôi bất chợt cảm thấy ớn lạnh, như thể là luồng khí lạnh thổi đến từ một không gian rất thâm sâu. Trong vài tuần tiếp theo, vai phải của tôi ngày càng đau nhức, rồi dần dần tay phải của tôi không thể giơ lên qua đầu. Tôi đã thử dùng liệu pháp hương thơm thảo dược và thiền định để điều trị, nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn dòng khí lạnh chứ không thể trị tận gốc. Tôi không đến khám bác sĩ, vì tôi biết y học hiện đại không thể điều trị được thương tổn này.

Một vài lần sau đó tôi lại nằm mộng, trong giấc mộng thấy con bọ ấy ở một không gian khác đang khoan vào cơ thể tôi. Tôi giơ tay ra ngăn nó lại, nhưng không cách nào chạm đến nó được. Và cơn đau này đã kéo dài rất lâu.

Vì vậy, lần đầu tiên khi tôi luyện công ở Florence, tôi đã cảm nhận được hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công. Tôi trở lại Munich cùng ngày hôm đó, buổi tối ngủ tôi nằm mộng thấy gặp được Sư phụ. Tôi và một người khác, không rõ là ai, đã cùng nhau hành lễ trước Sư phụ. Sư phụ chào và mỉm cười với chúng tôi, khi đó tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ.

Nhưng trong chốc lát, tôi bỗng thấy Sư phụ chau mày một cái, rồi nói với chúng tôi rằng Sư phụ có việc gấp phải rời đi trước, rồi Ngài quay người đi ra khỏi cửa. Ngay lúc đó tôi tỉnh giấc và nhớ rất rõ mọi điều trong giấc mơ, sự từ bi của Sư phụ mãi mãi lưu lại trong tâm trí tôi.

Tối hôm sau, tôi lại nằm mộng, và thấy con bọ lần trước khoan vào thân thể tôi ở không gian khác lại cố gắng khoan một lần nữa. Nhưng lần này, nó bị kẹt ở lòng bàn tay trái của tôi và không thể khoan sâu vào được. Trải qua một khoảng thời gian giằng co như thế, nó buộc phải rút lui khỏi lòng bàn tay trái của tôi. Lúc này tôi tỉnh giấc mà vẫn cảm giác thấy áp lực trong lòng bàn tay trái.

Từ hôm đó, tôi đã luyện năm bài công pháp, trải qua vài tháng, cơn đau nhức trên vai của tôi cũng khỏi hoàn toàn. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi thanh trừ thứ linh thể bất hảo trong thân thể.

Sau khi đắc Pháp, tôi tiếp tục sống ở Đức thêm năm tháng nữa. Trong thời gian này, tôi đã luyện công, học Pháp và giao lưu chia sẻ với các đồng tu địa phương. Có một vài ngày tôi đến Zurich, Thụy Sỹ để giúp quảng bá Shen Yun, thời điểm đó tôi luyện công vào buổi sáng và học Pháp vào ban đêm. Luyện công và học Pháp hàng ngày như vậy đã giúp ích cho tôi rất nhiều.

Trên đây là những trải nghiệm về một chặng đường đắc Pháp khá quanh co của bản thân tôi. Trong một năm tu luyện vừa qua, tôi thể hội sâu sắc được sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp, đây là cơ duyên vạn năm khó gặp. Tôi hy vọng rằng bản thân có thể tu luyện trọn vẹn từ đầu đến cuối, tôi cũng nguyện cho tất cả mọi người có thể đắc được Đại Pháp và có cơ hội tu luyện như tôi.

Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm tạ ân Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Singapore 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/新加坡新学员-我的得法经历-397580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182067.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share