[MINH HUỆ 12-10-2010] Cuối năm 2009, một người thân thích gần 70 tuổi của gia đình tôi đột nhiên lên cơn sốt cao trên 40 độ C. Liên tục 3 ngày, mọi thứ thuốc đều đã dùng tới, không hề hiệu quả, bởi vì sốt cao kéo dài, cụ sinh ra trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Người nhà cụ yêu cầu đổi bệnh viện để điều trị.

Ðã đến bệnh viện thành phố, bác sĩ khám bệnh nhưng cảm thấy không chắc chắn, đề nghị đến một bệnh viện thành phố khác. Người nhà không còn cách nào đành lại phải chuyển viện; kết quả bác sĩ cũng nói giống nhau, không muốn tiếp nhận. Người nhà đã cầu xin bác sĩ: “Bác sĩ hãy nhận đi, cho dù phát sinh hậu quả gì, chúng tôi đều sẽ không nói bất cứ điều gì khác.” Không dễ có một đêm ngủ, cuối cùng bệnh viện đã thu nhận, lại bắt đầu một đợt điều trị mới, mỗi ngày truyền hết hơn 10 chai nước dịch.

Tình trạng bệnh không những không chuyển biến tốt, mà ngược lại chuyển biến xấu, trên toàn thân xuất hiện nhiều đốm đỏ, tiếp theo là hàng loạt vết phồng, đầu tiên là phần mặt, vết phồng vừa to vừa sáng, sau đó màu đỏ phá toàn bộ mắt, mũi, miệng, rỉ máu liền thành một khối. Bởi vậy, đờm đặc biệt nhiều, miệng lại không thể cử động, chỉ có thể dùng giấy vệ sinh để lau đờm, sau đó phần lớn thân thể nối lên vết phồng, thậm chí 2 gót chân giống như thoát rời khỏi thân thể, nước bên trong vết phồng loang loáng bồng bềnh, liên tục chảy xuống dưới thân thể như vậy, khiến cụ thống khổ không chịu nổi. Bệnh viện nói với người nhà chuẩn bị ma chay, người nhà khóc thành một đoàn, nhìn cụ ai cũng đều rơi nước mắt mà đi.

Có một ngày tôi đến thăm cụ, nhìn thấy cụ thống khổ thế này, tôi nói vào tai cụ: “Duy nhất cứu được cụ chỉ có thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo'”.

Cụ mệt mỏi gật đầu. Cụ ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ ghi nhớ (bởi vì không thể nói ra lời).

Ngày thứ hai, dường như cụ đã tích luỹ được sức lực cho mình, miệng cử động mấy lần, đột nhiên hô to một tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” kỳ tích đã xuất hiện, sốt đã giảm, có thể uống được chút nước, có thể ăn được chút thức ăn lỏng (đã hai tuần không thể ăn uống), dần dần có thể ăn những thứ khác. Bác sĩ nở nụ cười, nói: “Cụ già, coi như cụ đã nhặt lại được một cái mạng, tạo nên kỳ tích.” Nguyên lai da thịt chỗ nào cũng không còn chảy máu, bắt đầu khô, kết vảy, tróc da, da mới đã hình thành.

Trong tâm cụ đã hiểu được: Đây là Sư Phụ Lý Hồng Chí đã cứu ta, sau khi ta trở về, nhất định phải học Pháp Luân Công. Người nhà cụ tin chắc Pháp Luân Đại Pháp cứu người, cũng hiểu được chân tướng Pháp Luân Công, cả nhà đều rút khỏi đảng, đoàn, đội.

Hiện tại sau khi bình phục, cụ nghe «Video Giảng Pháp tại Quảng Châu» của Sư Phụ, học luyện 5 bài công pháp, bây giờ toàn thân thật sự là thoát thai đổi cốt; vốn tóc, lông mày, ria mép trắng như tuyết, giờ thì tất cả đều đen lại, thân thể cũng trở nên trắng, da dẻ cũng trở nên mềm, càng tăng sức sống. Cụ nói: “Cái mạng này là Sư Phụ cho ta, ta chỉ nghe Sư Phụ thôi”.

Cụ bà và con trai lần lượt bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, cũng đã dùng mọi cơ hội hướng về thế nhân giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/12/230885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/26/121035.html

Đăng ngày 10-11-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share