Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2010] Trong bài giảng gần đây “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010” Sư phụ nhấn mạnh với chúng ta rằng không được tiếp thụ những thứ phụ diện. Tôi nhận ra rằng mỗi khi gặp vấn đề, tôi không nhìn vào trong để kiểm tra hành vi của mình với góc nhìn từ Pháp, mà thay vào đó là dùng quan niệm người thường tìm cách bảo vệ bản thân, và cho rằng mình rất khôn ngoan. Từ khi một học viên được chuyển đến nơi tôi làm việc, quan niệm con người trong tôi đã trở nên mạnh hơn khi tôi để những tư tưởng tiêu cực của học viên này lọt vào.

Học viên này thường kể với tôi rằng một số học viên đã phản bội mẹ cô, khiến bà bị bắt giữ. Cô ấy nói với tôi rằng một số học viên là xấu và tôi nên biết về điều đó. Tôi nghe theo cô ấy và bắt đầu tránh né các học viên, tự đóng khung bản thân mình vào một nhóm nhỏ các học viên. Tôi cô lập bản thân khỏi thế giới bên ngoài và đánh mất môi trường học Pháp nhóm quý giá, mất đi liên lạc thường xuyên với các bạn đồng tu.

Khi học viên này bị bắt nạt ở nơi làm việc, cô thường phàn nàn rằng con người ngày nay tệ quá. Cô nhận ra rằng có lẽ cô đã nói điều sai lầm gì đó với một học viên khác, từ đó khiến cho họ nghi ngờ cô. Là học viên chúng ta cần điều chỉnh hành vi của mình theo Pháp, nhưng cô học viên này trở nên bảo vệ bản thân nhiều hơn và xa rời dần khỏi chân lý. Khi học viên bảo cô ấy hãy chỉ ra chấp trước của bản thân, cô sẽ nói, “Học viên là luôn có vấn đề nào đó trong quá trình tu luyện.” Cô nói thế là để bảo vệ mình và tiếp tục che dấu các chấp trước. Do chấp trước con người của tôi, mà các học viên xung quanh đã né tránh cô ấy, và quan trọng hơn, tâm tính của tôi đã trượt xuống, đồng thời khó nạn trong công việc, trong cuộc sống và trong xã hội đều liên tiếp xảy ra.

Tôi bị như thế vì tôi không hiểu Pháp được đầy đủ và quá nghiêng sang lối nghĩ phản diện. Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu rằng dù gặp phải vấn đề gì, chúng ta đều phải nhìn vào trong vô điều kiện và buông bỏ chấp trước. Chúng ta phải đo lường bản thân theo Pháp và hiểu rằng Sư phụ đang nói về chính ta, chứ không phải về người khác. Chúng ta không bao giờ đòi hỏi người khác phải tuân theo Pháp. Khi gặp phải bất kỳ vấn đề gì, chúng ta nên cẩn thận với từng tư tưởng của mình tại thời điểm đó. Nếu tâm bị lay động, thì đó là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự không có bất kỳ vấn đề gì, thì chúng ta có thể chỉ ra vấn đề của học viên khác một cách từ bi. Nếu họ không tiếp thu lời khuyên của chúng ta, thì kệ họ thôi. Chúng ta không cần phải chấp trước vào thái độ của họ.

Chúng ta cần phải nghiêm khắc tu khẩu và tu tâm của mình, và không nên nói xấu bất kỳ học viên nào sau lưng họ. Bất cứ khi nào phát sinh mâu thuẫn, chúng ta nên cảnh giác ngay từ sớm và lập tức nhìn vào trong để xem xét từng tư tưởng của chính mình. Nếu mỗi học viên có thể làm điều này, chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường mà mọi người có thể lắng nghe phê bình và nhìn vào bên trong. Chúng ta sẽ hiệu quả hơn, và cựu thế lực sẽ không thể dùi được vào bất kỳ sơ hở nào.

Đây là chia sẻ kinh nghiệm trong tu luyện cá nhân ở tầng thứ của tôi. Nếu quý bạn tìm thấy điều gì không phù hợp, xin hãy  từ bi chỉ rõ


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229352.html
Dịch từ bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/6/120457.html

Đăng ngày 08-10-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share