Bài viết của một học viên Pháp Luân Công phương Tây tại Pháp

[MINH HUỆ 28-07-2020] Mỗi khi hè đến tại Nantes, Pháp, các học viên

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Pháp Luân Công lại dựng quầy thông tin trên Quảng trường Hoàng gia (Place Royale) vào mỗi Chủ nhật. Họ trình diễn các bài công pháp trên quảng trường xinh đẹp dành cho người đi bộ, và trưng bày thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công chưa được ngăn cản ở Trung Quốc kể từ năm 1999.

Các học viên đã có mặt tại Quảng trường Hoàng gia vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Một số học viên trình diễn bài tọa thiền, trong khi những người khác phát tờ rơi và nói chuyện với những người ghé thăm quầy thông tin. Pháp đã nới lỏng nhiều hạn chế liên quan đến virus corona. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 vừa qua, chính phủ đã cho phép các nhà hàng và quán rượu mở cửa trở lại, và dỡ bỏ lệnh cấm đi lại trong phạm vi hơn 100 km.

Nhiều người dân địa phương và khách du lịch rất vui khi nhìn thấy các học viên tại Quảng trường Hoàng gia, nhưng đã sốc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để bán cho bệnh nhân cấy ghép tạng.

Khoảng 100 người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị của các học viên trong các hoạt động vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Bản kiến ​​nghị của họ dựa trên Tuyên bố số 0048/2016 (WD48) của Nghị viện Châu Âu về việc yêu cầu chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, và được hơn một nửa số nghị sỹ của Nghị viện đồng ký tên vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Bản kiến ​​nghị sẽ được trình lên cho các dân biểu địa phương đắc cử ở Pháp, và các học viên sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

f5a5a536ef39fe5d12686037a3651b3a.jpg

8fd63f398cb8b3e6ec2a6be6a7a80b5b.jpg

8ca54f955dab906fe472c7e76c68c389.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Hoàng gia ở Nantes, Pháp, vào ngày 25 tháng 7 năm 2020

Anh Brouard là một sinh viên thích tọa thiền. Anh cho rằng Pháp Luân Công là tốt sau khi biết đây là một môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cũng biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc qua các học viên tại quầy thông tin, và ký tên vào bản kiến ​​nghị của họ.

Một người đàn ông Pháp cho biết ông hay sang Trung Quốc và có nhiều bạn bè ở đó, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Một học viên đã giới thiệu cho ông báo cáo điều tra do David Kilgour và David Matas người Canada xuất bản năm 2006 về những cáo buộc thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Người đàn ông cảm ơn người học viên và cho biết ông sẽ nghiên cứu thêm về chủ đề này.

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã đọc các bảng trưng bày và không thể tin có người lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy. Người chồng nhận xét: “Điều đó thật vô nhân đạo và tôi không tin nổi rằng chính quyền Trung Quốc đang làm điều đó.” Sau khi trò chuyện với một học viên, hai người cho biết họ sẽ đọc thêm về chủ đề này và nghiên cứu thêm trên mạng.

Các học viên cũng gặp một số người Trung Quốc, họ cũng sốc khi được biết có người có thể cưỡng bức lấy nội tạng của người khác. Nhiều người trong số họ không muốn tin rằng một tội ác có tính chất diệt chủng như vậy đã xảy ra tại thành phố của họ.

Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công, và cho biết họ cảm nhận được một nguồn năng lượng bình hòa khi trò chuyện với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186313.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share