Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 06-08-2020] Ngày 1 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè để tổ chức các hoạt động tại thành phố nhân quyền Nuremberg.

4c0b9eb47adebf1a820fe68cf871bb11.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Hallplatz ở Nuremberg, hôm 1 tháng 8 năm 2020.

Để làm chậm sự lây lan của virus corona Vũ Hán, Đức vẫn yêu cầu mọi người duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Trong những hoạt động tụ tập ngoài trời như thế, người tham gia không được phép đến gần công chúng để trao tài liệu thông tin. Thay vào đó, họ phải đợi người dân tiếp cận họ. Trước những trở ngại này, các học viên đã sử dụng loa phát thanh để phổ biến thông tin về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Một học viên giải thích qua loa phát thanh: “21 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, đã khởi xướng một cuộc đàn áp tàn bạo trên toàn Trung Quốc đối với các tín đồ của Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã bị bắt giữ trên khắp mọi miền của đất nước này, vô số gia đình tan vỡ, trẻ em bị ép phải xa lìa cha mẹ chúng”.

Các học viên đã sử dụng loa để giải thích về sự tàn bạo diễn ra suốt 21 năm qua ở Trung Quốc và cách ĐCSTQ đã cố gắng biện minh cho hành vi đàn áp của mình bằng cách bịa đặt những lời dối trá và vu khống về môn tu luyện này. Các học viên cũng nói về những tổn hại to lớn mà chế độ Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại khi che đậy sự bùng phát của dịch bệnh virus corona.

Nhiều người qua đường đã nán lại lắng nghe và đến gần để nhận thông tin từ các học viên và thể hiện sự ủng hộ của họ. Một phụ nữ trạc 70 tuổi nói với các học viên rằng bà biết về những tội ác tày trời của ĐCSTQ qua hàng loạt cuộc cách mạng chính trị của nó, bởi vì bà từng làm công việc y tá ở Trung Quốc vào những năm 1980. Bà đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và muốn ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Một phụ nữ Đức lớn tuổi khác dừng lại và nhìn chằm chằm vào tấm biểu ngữ khổng lồ. Bà đã rất sốc trước cụm từ “thu hoạch nội tạng” và hỏi nó có nghĩa là gì. Một học viên giải thích rằng ĐCSTQ mổ lấy nội tạng từ các học viên và bán chúng để kiếm lời. Người phụ nữ chân thành hỏi liệu bà có thể giúp gì. Các học viên nói bà có thể ký tên thỉnh nguyện. Người phụ nữ liền ký tên vào bản kiến ​​nghị và sau đó nhận nhiều tài liệu khác để đọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186302.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share