Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 3-8-2020] Ngày 1 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng bên ngoài Trung tâm Kamppi ở Helsinki, Phần Lan. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ. Nhiều người đi bộ đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

bc98b20b6444010409b005a1d8ebd451.jpg

2b2734167fc9fb3b88e5abc3abf1ff15.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động bên ngoài Trung tâm Kamppi, một khu liên hợp mua sắm lớn ở Helsinki

Một người đàn ông đi xe đạp nói: “Tôi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc”, “Tôi cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tự do ở Hồng Kông và thực thi Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông.”

Khi người đàn ông này đề cập đến những trận lụt lớn mới đây ở Trung Quốc, một học viên đã rất ngạc nhiên vì nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông ở địa phương đều không đưa tin về điều này. Người đàn ông cho hay ông đã xem các bản tin đó trên mạng xã hội và khuyên nên vào kênh “China in Focus”, do Đài truyền Tân Đường Nhân (NTD TV) sản xuất.

Sau đó, người đàn ông đã trở lại và hỏi xin thêm tài liệu thông tin để ông có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một người đi bộ có tên là Peita cho hay: “Tôi đến từ Iran và hiểu rõ đảng cộng sản thực chất là gì”, “Tôi ký tên để phản đối những vi phạm nhân quyền”.

Một học viên đã gợi ý cho Peita thử luyện Pháp Luân Công nếu cô thích thiền định và chỉ cho cô trang web của Pháp Luân Công bằng tiếng Ba Tư. Cô Peita nói cô biết pháp môn này tốt cho sức khỏe và cảm kích trước những thông tin mà người học viên cung cấp. Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm khi về nhà.

Cô Mirja đi ngang qua Trung tâm Kamppi cùng với bạn của cô. Khi thấy thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn họ đã nán lại để đọc thêm. Cô Mirja nói: “Tôi là một y tá”, rồi cô hỏi: “Tôi có thể làm gì để trợ giúp tất cả các bạn không?”

d8957e500f814c9cb55c05eddf5383db.jpg

4f7db6bd689646adaa4e912afecdeaea.jpg

42c833555a48f12cb27a77be57d407d5.jpg

8fb2184afae8765e177e954887eeb10b.jpg

3bc127db258c91197fa489fda8d0ad33.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Mats đến từ Na Uy còn bạn gái của anh đến từ Phần Lan. Họ mang hành lý đi ngang qua nhưng đã quay lại khi trông thấy sự kiện của các học viên. Một học viên đã nói với họ: “Pháp Luân Công là một pháp môn ôn hòa của Phật gia. Pháp môn này đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ lại bức hại nó và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lời.”

Anh Mats đã bị sốc khi nghe nói các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn và giết hại để lấy nội tạng. Anh nói: “Thực sự đáng sợ, vô cùng đáng sợ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186261.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share